1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO CƯA ĐỔ LẠI ĐUỢC NGƯỜI YÊU CŨ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Crazymouse, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO CƯA ĐỔ LẠI ĐUỢC NGƯỜI YÊU CŨ?

    Tôi 23 tuổi,cái tuổi tuy chưa già nhung cũng 0 còn nhỏ để tung tăng yêu rồi chán như các bé 19-20. Nhưng chẳng hiểu sao cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa có được 1 mối tình chắc chắn, ổn định.
    Tôi và anh biết nhau cách đây 2 năm do học chung trường, lại cùng là người VN với nhau, khác 1 điều anh là Việt kiều, còn tôi du học sinh. Nhưng lúc đó ai cũng có người yêu nên chỉ chào hỏi xã giao bình thường.Anh 0 đẹp trai, nhìn bên ngoài rất bình thuờng , nhỏ con. Nhưng anh học rất giỏi, biết nhiều thứ tiếng, có khả năng độc lập rất cao, đặc biệt rất thích làm robot. Cách đây 10 tháng chúng tôi lại gặp nhau do sự mai mối của 2 đứa bạn của tôi. Anh là anh họ của bọn nó.
    3 tháng đầu trôi qua đẹp và vui. Anh yêu thưong , wan tâm, lolắng cho tôi nhiều,tuy 0 phải về vật chất(anh là người tính tóan khá kĩ torng tiền bạc) nhưng tôi cũng đã rất hạnh phúc.
    Nhưng dần sau đó nảy sinh nhiều xung đột, chúng tôi cãi nhau thường xuyên hơn và cứ chia tay, nối lại 0 biết bao lần. Mấy lần đầu thì anh níu kéo,nhung mấy lần mới đây thì tôi níu kéo. Nhưng rồi sau đó 0 thể cứu vãn đc nữa, anh cương quyết chấm dứt mối quan hệ vì tính tôi như con trai, 0 chịu nhường nhịn bao giờ.Anh lại thích người con gái dịu dàng.Mà tính anh cũng rất cương bướng,0 bao giờ chịu nhường tôi, còn bảo là con trai thì có quyền thế. Đã vậy tôi lại có nhiều người theo đuổi, và tôi cũng thỉnh thỏang đi uống nước, đi ăn với người này người nọ,nhung với danh nghĩa bạn bè,tôi đều kể anh nghe . Anh bảo tôi quen anh còn muốn chụp thêm ngừoi này ngừoi nọ,nhưng họ đều là những ngừoi theo đuổi tôi trước khi tôi quen anh.
    Tôi cố níu kéo bao nhiêu cũng 0 đc,tôi khóc nhiều và đau khổ nhiều,quen mấy ngừoi mới đẻ có thể wên anh, nhưng khó quá!
    Anh lạnh lùng, và chia tay với tôi rất tàn nhẫn,anh cắm sừng tôi khi đi về VN chơi 2 tháng và còn bảo là do tôi 0 làm anh yên tâm nên anh phải làm thế!
    Tôi giờ đây thấy mình yêu anh nhiều lắm.Đã gần 1 tháng trôi wa tôi vẫn 0 thể wên đc anh. Tôi thỉnh thỏang nhắn tin hỏi thăm nhung anh trả lời rất lạh lùng.Các anh chị và các bạn ơi, hãy chỉ giúp tôi làm sao tôi có thể lấy lại đc trái tim của anh đây!
  2. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là tớ ko hiểu lý do mà bạn trai bạn nêu ra để bao biện cho hành động cắm sừng.
    Cái thứ 2 là tớ có cảm giác lý do bạn thích anh kia vì anh ý học giỏi, tự lập,... chứ ko hẳn là vì anh y có tính tình và tâm hồn hoà hợp với bạn. Tớ chưa thấy bạn kể ra được tình huống sự kiện nào chứng tỏ bản chất tốt của con người kia và chứng tỏ rằng nguoi ta yêu bạn .
    Thứ 3: thoi gian 1 tháng là quá ngắn để quen 1 tình yêu. Thực ra khoảng thoi gian 1-2 tháng sau khi chia tay thì nỗi nhớ nhung dằn vặt mình nhiều nhất. Vì vậy nếu bạn muốn xem mình thực sự còn yêu bạn trai kia hay ko thì nên chờ một thời gian nữa xem tình cảm còn lại của bạn ra sao.
    Cuối cùng, cai nay rút ra từ kinh nghiệm của mình nhé. Nếu ko còn yêu nhau nữa, thì cũng đừng liên lạc và gặp nhau nữa nếu điều kiện cho phép. Cả 2 đều cảm thấy ko còn gì để nói với nhau nữa và có cảm giác rất kỳ cục va khó chịu với nhau. Mình nghĩ đây cũng có thể là lý do vì sao cậu bạn kia khó chịu và lạnh lùng khi bạn nhắn tin và gọi điện.
    Thế nhỉ
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...tôi khuyên bạn đừng hối tiếc làm gì , bởi vì bây giờ bạn đã không còn chỗ đứng trong trái tim người ta , tôi nhận thấy 2 bạn thật sự không hiểu nhau và không chịu hiểu cho nhau , đó chính là mâu thuẫn . tất nhiên tôi rất thông cảm khi bạn nhớ 1 ai đó da diết , càng xa thì càng nhớ . đó chính là hậu quả của tình yêu , thật ngọt ngào khi yêu và cũng thật cay đắng khi chia tay . Hãy cố quên , hãy nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn là nghĩ tới 1 ai đó . nếu không bạn thật sự đau khổ và không tìm được lối thoát trong suy nghĩ . Quan trọng là bạn phải biết nhìn vào sự thật , sự thật là họ có yêu mình không ? Họ coi mình như thế nào , đừng cố níu kéo bạn ạ , bạn sẽ bị tổn thương nhiều hơn họ đấy , bạn hy vọng nhiều rồi bạn sẽ thất vọng nhiều , hay hy vọng khi có cơ sỏ , khi có niềm tin bạn nhé !
  4. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    to nam nay 22 tuoi , nho hon ban 1 tuoi . To vua chia tay voi ban trai duoc 1 tuan , anh ay la nguoi yeu dau tien cua to . Ly do rat don gian , anh ay met moi va ko con muon yeu to nua , ko yeu duoc nua , trong khi chi vua 2 hom truoc chung to van nghi ve nhau nhu the tuong lai van dom hoa ket trai , bon to da du dinh den viec ket hon . To da khoc rat nhieu , da niu keo . Nhung khi nguoi con trai wuyet dinh 1 dieu ji do , ho that lanh lung . bon to da yeu nhau 3 nam . 1 tuan qua , ko ngay nao to ko khoc , ko ngay nao to ko nghi ve tat ca nhung gi da wa , ko ngay nao to ko co gang de wen di tat ca , to chua cho gia dinh biet , he nay to se ko ve VN . Voi tam trang the nay , chac chan to ko giup gi duoc cho ban . To chi muon duoc noi 1 cai ji do , duoc lam 1 dieu gi do . Ban thay day , tren doi nay co rat nhieu nguoi phai trai qua cam giac nay . To ko biet mi`nh con du can dam de sau nay yeu duoc 1 ai nua hay ko . Moi ngay ta van phai tiep tuc song . Ma ban biet ko , ngay nao to cung phai gap anh ay ca , ngay nao cung phai doi dien
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhìn vào có thể nghĩ bạn tính giống con trai nhưng thật ra bạn vẫn mang trái tim đa cảm của 1 cô gái mà thôi . Bạn muốn mọi người giúp bạn tìm cách giành lại ny, nhưng mình thật sự muốn khuyên bạn là hãy quên anh ta đi, hai người vốn dĩ ko phải dành cho nhau.
    Ở đây mình ko nói chuyện hợp hay ko hợp mà nói đến phẩm chất của anh ta ko đủ nice để bạn vật vã khổ sở như vậy . Mình ko quen chụp mũ nhưng sự tính toán về tiền bạc (kể cả với người yêu) khiến mình thấy anh ta cheap (ko biết cưới rồi sẽ còn ra sao) .Sự ghen tuông vô duyên và sự tự coi mình có quyền lớn hơn bạn càng thể hiện là người nhỏ nhen, gia trưởng. Anh ta thích 1 cô gái dịu dàng ngoan hiền vì đó sẽ là người phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta, anh ta ko thích người ta đi ngược lại với sự sắp xếp của mình. Việc anh ta nguỵ biện vì bạn ko tạo cho anh ta sự tin tưởng để cắm sừng lên đầu bạn chỉ là tìm cớ mà thôi. Hãy tự hỏi bạn đã làm gì để bị gọi là "ko tạo đc sự tin tưởng" khi đi ăn với ai cũng đã báo cáo 1 cách thành thật ? Đáng lẽ cuộc sống của bạn phải tự bạn làm chủ, chẳng việc gì phải báo cáo với anh ta, miễn mình biết là ko làm gì hổ thẹn thôi
    Có lẽ bây h bạn chưa nguôi đc nhưng mình tin là nếu còn chút tỉnh táo, nhìn xa một chút bạn sẽ lấy làm mừng vì ko dính đến 1 người như vậy .Cứ tưởng tượng 1 ngày nào đó khi đã lấy nhau, mỗi ngày phải đối diện 1 người chồng đo lọ nc mắm, đếm củ dưa hành, khống chế toàn bộ tự do của bạn, kiếm đủ cớ để bao biện cho việc có bồ bịch và ko thấy chút hối lỗi hay tự ái gì ...thì bạn sẽ trở thành như thế nào ?
    Đúng là 2 người ko hợp thật đấy bạn ạ .Bạn cần 1 người yêu bạn thật sự, biết hy sinh vì bạn và có sự tin tưởng .Tình yêu có thể có đắng cay nhưng nhất định ko thể mang đến cho bạn nhiều đắng cay, buồn tủi như vậy .Bạn vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác xứng đáng hơn .Cũng đừng nghĩ trên đời này chỉ yêu đc 1 người nhé, đời còn dài mà trai (tốt) còn nhiều .Mình chúc bạn may mắn
  6. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không thể yêu lại một người ta đã từng yêu
  7. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế.
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì nên yêu hết lòng, đừng làm j có lỗi với ng kia cả ,
    để lương tâm mình k bị day dứt, thế là đủ. Khi mà bạn đã yêu hết lòg, chẳng làm j sai trái mà ng ta vẫn đối xử với mình như thể mình chẳng ra cái j cả thì dứt thôi bạn ạ. 1 tháng chưa quên được thì 1 năm, cũng có thể là lâu hơn thế còn hơn là gắn bó với nhau cả đời để rồi chẳng ra đâu vào đâu. Con gái thì nên lấy ng yêu mình hơn là ng mình yêu. Có đau cũng fải quên thôi bồ à
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay ai cũng nghĩ như thế đấy, nhưng có thể sau 1 thời gian mình lại mỉm cười để nghĩ khác mà ^_^
    Tớ cũng bằng tuổi ấy.
    Tớ tin số fận của tình yêu là do 2 ng quyết định. Mình đã níu kéo mà ng ta k chịu thì cũng chẳng có j mà hối tiếc cả. Đừng buồn nhiều làm j nữa nhé . Bùn quá thì chat với tớ nè
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì với bạn chester là một à?

Chia sẻ trang này