1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cưa một em đã có bạn trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kieugiang, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieugiang

    kieugiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhân theo các huynh em vẫn cứ trò chuyên và đi với em ấy bình thuờng như hiện giờ, có nên ngỏ lời với nguời ấy ngay bây giờ ko như " em làm bạn gái a nha" đại lọai là vây đó, vì tình cảm của em đối với nguời ấy cũng gần 2 tháng rùi em ko muốn, chứng kiến nàng đi với nguời khác nửa em ko chiu đc mõi lần như thế tim em nặng lắm
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đọan chat của bác dài quá, em đọc ko hết.
    Nhưng mà em thấy, nàng của bác hơi bị thận trọng đấy, nếu nói trắng ra thì hình như nàng đang " bắt cá 2 tay ".
    Bác đừng nóng vội nhưng cũng cần tỏ 1 chút thái độ về chuyện này, vì em cảm giác bác đang là " sơ cua " cho người iu cũ của nàng đấy .
    Chúc bác thành công
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cô ấy chẳng nói khi chát rùi sao , anh có cơ hội đó nhung mà lúc này cô ấy cũng đang ở ngã ba đường đừng ép cô ấy nếu ko thì phản tác dụng đó bác ạ , lúc mà cô ấy từ chối thì bác sẽ còn đau gấp mấy lần thế này nữa ấy chứ , cái này cần thời gian ko nóng vội được đâu , đặc biệt lúc này bác cần hết sức bình tĩnh và sáng suốt
    hãy từ từ và như 1 người bạn vậy đừng ép cô ấy hãy tiếp tục chia sẻ với cô ấy , giờ cô ấy đã thích anh và bít tình cảm của anh rùi nhưng còn đang chọn lựa
    bác bít tại sao bác phải chờ ko vì bác là người đến sau đừng cố vượt rào , bảo vệ nó đánh cho
  4. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    E đề nghị bác tóm tắt hộ em cái nửa đoạn cuối với! Chóng hết cả mặt!
    Nửa đoạn đầu , em thấy chị nhà có vẻ ưng bác rồi đấy chứ! Bởi em nó đi chơi với bác đã biết lo bác sẽ ngại vì chị đã có người yêu rồi! em nó đã nghĩ thế mà vẫncòn đi với bác chứng tỏ là có vấn để
    Có bạn trai mà chat từ lúc 10h tối đến gần 2h sáng thì ....... thì chỉ có thể là ngưòi mình yêu và quý thôi!
    Tiến lên đi bác ạ! Chúc mừng chức mừng! Tín hiệu quá khả quan! Nhưn đừng vội vàng quá! hị hị hị
  5. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị, em này không tốt đâu
  6. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ờ em này có vẻ không tốt thật. Bác cứ để em kiểm tra. Hậu quả thế nào em chịu cho. Em cũng đang chán sống lắm rồi. Bác chắc còn trẻ, nên còn nhiều cơ hội - lo gì.
  7. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ko biết có phải mình chưa lớn mà nói càn ko chứ sao dị ứng với kiểu con gái đứng núi này trông núi nọ thế ko biết 1 đằng vẫn thắm thiết với ng` yêu 1 đằng chat chít ỡm ờ với anh khác .. em nói thật chứ chả nhẽ anh ko nghĩ đến 1 ngày em í vừa tay trong tay với anh về nhà đã tót lên mạng chat với anh khác còn cái đoạn chat em nghĩ anh cũng xoá dần đi là vừa rồi tóm tắt lại cho bà con đọc thôi chứ dài thế này thí đến chết mất
  8. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải kháng chiến trường kỳ, du kích, mưa dầm thấm đất, dậu đổ bìm leo, rình rình lúc nào chúng nó có vấn đề là nhảy vô táng thật lực, đặc biệt là kô đc đòi hỏi nhiều.
    Cơ mà tớ ghét đặc các gái loại này, cứ thử nghĩ mai sau cậu chẳng may hạ đc thằng kia, rồi có lúc nó lại ngồi chát với thằng khác thâu đêm và mang cái đống văn bản đã chat với cậu ra copy thì vui nhỉ.
    Sao kô tìm thêm 1 gái mà dự phòng nhỉ.
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hik, dù các truyện kiếm hiệp dài hơn thiên tình sử của bạn nhiều nhưng mình không đủ sức đọc hết 2 chương của bạn!
    Qua những j mình đã đọc cũng như những j bạn kể từ bài viết đầu tiên, mình nghĩ bạn đang có cơ hội lớn!
    Cũng như nhiều người bạn phía trên đã nói: em của bạn đang đứng giữa ngã ba đường, vì thế bạn cần đặc biệt tỉnh táo, đừng có gấp gáp quá sẽ khiến em cảm thấy mệt mỏi và có những quyết định không có lợi cho bạn
    Và mình thấy nhiều người cũng đã đưa ra ý kiến tỏ ra không thích người con gái "đứng núi này trông núi nọ", thực ra mình chỉ nghĩ là có thể vì rất nhiều lý do mà em này vẫn đang phân vân như vậy! Có thể em này là người ngại những sự thay đổi, cũng có thể vì em này hết tình nhưng vẫn còn nghĩa với người bạn trai kia, nên chưa nỡ nói ra lời đau! (con gái thường tế nhị và hay lo xa như thế) , cho nên trong trường hợp này có thể tạm thông cảm được
    Nhưng cũng không ngoại trừ em này dành tình cảm cho 2 người cùng 1 lúc! Thực ra, chuyện này cũng rất dẽ hiểu, cũng như nhiều khi các bạn có người yêu rồi nhưng vẫn có thể say nắng bởi 1 người khác thôi! Vấn đề quan trọng là liệu sau này, em ý có thực sự chỉ chung tình với 1 người duy nhất không thôi!?
    Dù sao mình cũng mong bạn sẽ tỉnh táo, đã đi được hơn nửa quãng đường rồi, đừng vì một lúc nhất thời mà bỏ phí công sức bấy lâu!
    Và cũng chúc cho người con gái của bạn là người chung tình!
  10. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nhận xét thì bạn có cơ hội rất nhiều đấy.
    Bàn thêm cái này ngoài luồng 1 tí:
    Đứng trên phương diện khác thì mình thấy cô gái đó bắt cá 2 tay. Chat 4h đồng hồ. Chẳng biết khi đó người yêu (mà là sắp cưới nữa) sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện đó. Đã sắp cưới rồi mà còn thế. Mình tin là người yêu cô ấy mà biết thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho bạn hơn đấy. Đành rằng yêu là có sự lựa chọn, nhưng làm như vậy mình là đàn ông mà còn cảm thấy khó chịu...
    Cảm giác tội nghiệp cho bạn trai cô ấy.

Chia sẻ trang này