1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao cưa một em đã có bạn trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kieugiang, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhiều cơ hội đấy. Nhưng em nghĩ em này của bác cứ làm sao ý! Bác cho em hỏi ở cty bác có làm trưởng phòng or... của em ý không.
    Con gái khi yêu thường chung thuỷ lắm...ko có ABC như cô bé kia đâu!
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bó tay tập 1 với ông này vì lỗi chính tả: "tr" - "ch"
    Bó tay tập 2 vì trong 2 năm mà chẳng nhúc nhích lên tẹo nào! Ông là người quân tử, muốn chơi đẹp- tôi khâm phục ông, vì nếu là tôi, tôi không thể giấu trong 2 năm như vậy.. Tính tôi thích sự thẳng thắn nên có cái j tôi cũng huỵch toẹt ra, đỡ phải vòng vo, đỡ phải lảng tránh.. Vả lại, chuyện tình cảm, giấu kín cũng đồng nghĩa với việc tự làm đau mình. Trước khi người ta lên xe hoa thì ai cũng có quyền được tìm hiểu và dành tình cảm cho người cô gái ấy và ông cũng thế! (Trừ trường hợp anh "tràng" (cái từ này là do ông viết thế) ở quê là bạn thân của ông-cái đó lại đi 1 nhẽ khác)
    Cũng phải nói thêm, chuyện cô gái đi chơi với người khác có thể có rất nhiều lý do khác nhau, giả dụ:
    -Cô ấy kết anh "tràng" đấy thật
    -Chỉ là chấp nhận lời đi chơi 1 cách lịch sự,vì có thể anh "tràng" kia đã mời rất nhiều lần rồi, từ chối mãi cũng ngại, lại rơi vào hôm nào tâm lý đang chán nản, chuyện tìm người trò chuyện cũng là dễ hiểu.Đối với con gái, k phải cứ đi chơi, ngồi sau xe thằng khác có nghĩa là yêu
    -Cô ấy coi anh "tràng" kia là bạn thân! Chẳng có lý do j để từ chối lời mời từ người bạn thân cả!
    -vv...
  3. son.pot

    son.pot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cái đôi này chán ốm, cả hai đều nhạt phèo... chán
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ yên tâm là sau cái thằng 2 tháng sẽ xuất hiện vài thằng 1 tháng , rồi mấy chục thằng vài tuần . Điểm yếu của chú là ko tận dụng cơ hội . Đối với gái này, chú ngỏ lời yêu nó khi nó còn đang vương thằng ở quê thì xác suất thành công vẫn còn cao, nói gì khi đã bỏ người yêu rùi . Vấn đề chính là nó thích chú ko ? Thích rồi thì ko phải lăn tăn.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Em nghĩ cô gái này là một cô gái khéo léo, và cô ấy muốn anh tấn công cô ấy.
    Mặt khác, em tin là cô ấy hiện tại chưa yêu anh.
    Nếu anh nói là có nên yêu cô này không, em sẽ khuyên anh là không nên. Nhưng nếu anh đã quyết yêu cô ấy, và anh muốn nhờ người tư vấn làm thế nào để cưa đổ cô ấy, em nghĩ anh nên làm thế này (em không chắc là đổ nhưng theo em, có lẽ anh sẽ có nhiều khả năng để cưa đổ hơn):
    Theo em, anh không nên tỏ tình vội. Tỏ tình, theo em là như kiểu đánh trận cuối cùng ấy, chắc thắng thì đánh, mà không chắc thì kiên quyết không đánh. Và vì ở đây, em tin là cô ấy còn chưa yêu anh, nên em khuyên anh là cứ ẩn thân chờ thời, trường kỳ mai phục, đến khi nào binh hùng tướng mạnh, rồi thấy có biến, nội bộ kẻ địch lục đục, tâm tư cô ấy phân tán lúc ấy mới đứng ra chìa vai cho cô ấy dựa rồi tiện tay dắt dê luôn.
    Thứ nữa, không những chuyện tỏ tình, mà cả việc anh hay nói những câu bộc lộ rõ ràng tình cảm của anh, những câu như anh buồn, anh đau vì em đi với người yêu, etc, em nghĩ cũng không nên lắm đâu. Một người thứ ba hay nhất khi họ chẳng bao giờ phàn nàn về việc em đi chơi với người yêu hay con trai khác. Bây giờ anh làm như thế, là vô tình tạo áp lực cho cô ấy, anh sẽ khác gì một anh người yêu phẩy đâu, em nghĩ có lẽ thế là tự anh đang hạn chế điểm mạnh của anh so với anh người yêu kia đấy!
    Cuối cùng, tuy anh không nên bộc lộ nhiều tình cảm của mình nhưng anh nên trở nên ngọt ngào hơn. Nghĩa là khen ít hơn, nhưng mà khen khéo hơn. Thay vì tán 10 câu, mỗi câu là một cốc nước đường, anh nên cố tỏ thái độ bình thản "bạn bè" hơn, nhưng thỉnh thoảng đột nhiên đãi nàng vài thìa mật chẳng hạn, như thế sẽ hay hơn _ ấy là em nghĩ thế!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 12/07/2007
  6. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Bó tay , thiên tình sử dài kinh hồn ! ......
    Hic...tôi cũng đang gặp phải TH này .
    Cưa gái đã có người yêu thì phải tỏ ra bản lĩnh 1 chút & đừng có ướt át như chú chủ topic ==> gái nó kô thích đâu .

    Ở giai đoạn của chú là gái nó đang so sánh giữa chú và thằng giai kia ( vd : ở đoạn uống rượu , uống bia gì đó ) .
    Nên chú phải kiên nhẫn 1 chút , đừng nên tỏ tình vội vàng .Gái nó đang xem chú kiên nhẫn được bao lâu ..có phải chỉ là tán đểu nó kô .Nếu giờ mà chú bỏ cuộc thì chú đã thất bại rồi !
    Tôi thấy gái của chú nó cũng rất tế nhị đấy ====>>>Chú cứ nên tiếp tục theo đuổi em nó đi >>>đổ được 70 độ rồi đó
  7. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Oài, tưởng gì khó chứ hỏi cậu chủ topic có thích em nó thật lòng hay không? Nếu chỉ thích thích, thấy em nó dễ dãi mà cũng "nhắm mắt đưa chân" thì thôi luôn vì dù sao làm cùng cơ quan, nhỡ ra rồi lại khó xử. Còn nếu cảm thấy yêu thật lòng thì ngại gì có người yêu hay chưa có, yêu thì phải xông vào chứ! Đàn ông hơn nhau cái bản lĩnh, nếu mình thắng thì không nói, còn nếu thua thì về mài lại cưa, gặp phải cao nhân mới học được bài hay chứ!
  8. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sặc!!! nó đã có bạn trai rồi thì thôi!!!trên đời thiếu gì con gái!!
    bản thân em rất ghét thằng khác gần bạn gái mình và cũng chả mặn mà lắm vs con gái đã có người!!
    có 1 lần em định cưa 1 nhỏ vì em tưởng nó chưa có ai!!lúc bít nó có bạn trai rùi!!em ze luôn!!!cái gì còn tranh dành dc chứ tình cảm mà tranh dành thì cứ kiểu gì ý!!!tự dưng đi làm khó cho cả 3!!
    em nghĩ con gái có người yêu thì nên chung thủy vs nguời đó(nếu anh ta ko làm gì quá đáng) chứ cái kiểu con gái à ơi đứng núi này trông núi nọ thì có tán dc cũng khó mà giữ dc!!
  9. kienrock

    kienrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tán được cô bé ấy xong,
    .....
    Một năm sau....
    .....chuẩn bị cưới...
    Một ông bạn lại post 1 bài
    Làm sao cưa một em đã có bạn trai ..blah...blah...
    Những người con gái (con trai) như thế nên thận trọng bạn ạ
  10. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hê hê. Góp ý chí ní.
    Mình thì chúa ghét loại đàn ông như thế và........loại đàn bà như thế
    Một thằng thì đi làm khổ thằng bạn trai con kia.
    Một con thì đi làm khổ cả hai thằng.
    Túm lại không tốt đẹp gì cả.
    Cho ăn phát đấm

Chia sẻ trang này