1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Sao Đây - 7Love

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bochet, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Làm Sao Đây - 7Love

    Biết mình đã mất anh, biết rằng mãi mãi xa anh, em hiểu ra mình ngu ngơ ngốc ngếch biết bao, cái gì vậy, cái gì xẩy ra giữa hai đứa, tình yêu ư ? có đúng không ? em chỉ biết rằng đến giơ em hiểu em nhớ anh biết bao, chắc là đã yêu rồi, anh ra đi ko hề báo trước. Anh nghĩ gì? anh có yêu em thật lòng ? em không rõ. Nó ám ảnh và rầy vò em mãi mãi. Dù chăng là thế em vẫn nuối tiếc lắm anh biết ko ? Ko có lời đáp em ko hiểu gì mãi ko hiểu anh. Em vẫn ngơ ngác và ngốc ngếch như vậy. Em muốn hét lên, em muốn gào thét, em muốn gì ? em hiếu thắng ? ko fải. Em thực sự xót xa lắm. Tại sao ? em ko dám ngộ nhận tình cảm ấy, nhưng vân ko hiểu thực sự anh nghĩ gì? sao ko một tiếng nào bỏ đi như vậy? Lâu lắm rrồi mà không thể quên, cái hóc môn gì kỳ vậy? Không thể cười nổi, càng nghĩ nước mắt càng trào ra vì sao ? mình chưa bao giờ hiểu nhau. Em rất tiếc phải nói vậy. Điều này làm em rất khó chịu. Em chưa nói gì với anh, mình chưa nói gì cả sao lại không thể nói ra , ngu ngốc quá!
    Xin đừng giận tôi vì đã pót bài này, tôi chỉ muốn những ai đang yêu hãy cam đảm lên thôi. Chúc các ban may mắn hơn tôi.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    sorry bai này chán thế mà trả có ai trả lời nên danhdf
    thuận thuỷ thôi chu cho thêm 1 phát súng ân huệ

Chia sẻ trang này