1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây để tốt cho cả hai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây để tốt cho cả hai ?

    Em đang đứng trước 1 sự lựa chọn vô cùng lớn, em và người yêu em hiện tại quen nhau được 7 tháng, chính thức yêu nhau được 3 tháng. Tình cảm của 2 đứa nói chung là tốt, người yêu em thông minh và đặc biệt rất ngoan, em là tình yêu đầu của em ấy, nói chung về tính cách và ngoại hình thì em không chê được em ấy ở điểm nào.
    Về phần em thì yêu em ấy thực sự là vì thấy em ấy xinh và ngoan, ở bên nhau em cũng thấy vui, nếu cứ tiếp tục đều đều như thế này thì tiến tới 1 happy ending em nghĩ cũng ko có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ em đang đứng trước 1 bước ngoặt và có nhiều vấn đề làm em phải suy nghĩ và lựa chọn.
    Em đang là sinh viên năm cuối, em sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp, đó là kỳ vọng củamẹ em từ khi em đặt chân vào đại học. Mẹ em rất muốn em đi du học và đó chắc chắn là điều không thể thay đổi được. Trước đấy khi tán tỉnh và yêu em ấy, em vẫn chưa nghĩ nhiều đến chuyện này. Nhưng thời gian gần đây, khi mà giờ G sắp đến, gia đình em thúc giục em tằng tốc để chuẩn bị cho kế hoạch này thì em mới ý thức được hết vấn đề, và bắt đầu có những suy nghĩ lo lắng về tương lai của chúng em.
    Người yêu em thì kém em 1 tuổi, về hoàn cảnh gia đình em ấy thì chắc chắn sẽ không có chuyện em ấy đi cùng em được (kể cả có xin được học bổng đi chăng nữa), em ấy phải ra trường và đi làm. Thời gian gần đây do phải dồn sức chuẩn bị cho việc du học nên em rất bận, chúng em không có thời gian mà gặp nhau, người yêu em vì thế mà giận em, cái này em cũng ko biết làm thế nào vì em vẫn chưa nói cho em ấy biết về kế hoạch của em, và ngày mai em hẹn em ấy đi để nói chuyện.
    Thực sự bây giờ em không biết phải nói thế nào nữa, nói làm sao để tốt cho cả 2 đứa, việc em đi học là điều chắc chắn không thể thay đổi, em sẽ nói cho em ấy biết điều này. Nhưng có tương lai của 2 đứa, em sẽ đi học nhanh nhất là 3 năm, mà lâu thì có thể là 4 năm, 5 năm. Liệu em ấy có đợi được không, mà xa nhau thì cả 2 đứa tình cảm có thể mặn nồng được ko, em không rõ nữa. Em đọc rất nhiều bài về tình yêu xa, tình yêu du học và đa phần đều tan đàn xẻ nghé, chúng em yêu nhau chưa được lâu, tình cảm chưa đậm liệu có chờ nhau được ko thì em cũng không dám tin. Em không muốn em ấy phải khổ. Bây giờ phải làm sao, nói gì để tốt cho cả 2 đây, các bác tư vấn cho em ấy. PHẢI LÀM SAO ĐỂ TỐT CHO CẢ HAI ?
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giá như ta không quen biết nhau ...
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chia tay thôi. 90% ca đi du học như này là chia tay .
    Mình có thằng em họ, yêu 1 con bé từ năm lớp 10. 5 năm sau bé này đi du học . Được 2 tháng say goodbye với thằng bé luôn .
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Học gì mà lâu thế, định học lại BA hay định lên làm PhD à, hay muốn làm citizen luôn bên đó. Nếu chỉ là Master thì đi 2 năm về rồi cưới, thế là xog, mang cả vợ đi cùng, sau đó có tính gì tính tiếp, có khi có baby luôn bên í thì tốt quá, được uống sữa Tây miễn phí í nhờ .
    Mà xác định đi du học rồi, còn yêu đương roi chia tay gì nữa
    Nhưng vụ này có khi ko thành, bảo người ta đợi thêm thời gian, ai biết đc khi đi về có thay lòng đổi dạ ko.
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chú em chủ topic giống trường hợp của anh cách đây 3 năm.
    Giống hệt luôn.
    Kệt quả là thế nào. Chia tay thôi...
    Anh giờ đi học được 2 năm rồi, nhanh thì 1 năm nữa xong, chậm thì 2 năm nữa.
    Em ấy thì giờ đang học năm thứ 4, Cách đây vài tuần mới liên lạc lại với nhau. Thấy em ấy vẫn còn alone.
    Em ấy có ý nối lại. Nhưng tiếc là sau hơn 2 năm nhìn em ấy xuống sắc quá. Mình lại đang thích em khác.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mai nói về kế hoạch đi du học của bạn.
    Và bạn sẽ đi du học, tất nhiên.
    Và 2 bạn cứ duy trì tình cảm, mặc dù xa cách nhau.
    Nếu có duyên với nhau, 2 bạn sẽ duy trì được tình cảm cho đến lúc bạn trở về.
    Còn nếu không, thì một lời nói chia tay sau khi tình cảm đã dần dần phai nhạt thì sẽ nhẹ nhõm cho cả hai. Còn ngay từ bây giờ nếu nói điều gì đó tương tự như 1 lời chia tay, thì lời nói đó sẽ làm cả hai bạn đều buồn khổ.
    Vậy thôi. Hãy để cho gió cuốn đi.......
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ca này thì chắc là không cứu vãn được
    Một vài ý kiến cá nhân thôi:
    1. Em có cảm giác bác chủ thớt đi du học vì mẹ hơn là vì mình
    2. Giữa du học và em nó, bác chọn du học thì còn mong em nó sẽ thủ tiết chờ bác làm gì ?
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cũng giống tôi luôn , không phải chia tay một em mà cả ba em luôn . Hiện giờ còn liên lạc đều đặn với một em , còn hai em kia thì không biết đỗ bến nào rồi . Ba tháng nữa về thăm quê chắc sẽ lại gặp cả ba em.
    Cò cưa kéo nhị ba năm còn tan đàn xẻ nghé nữa là ba tháng .
    Còn câu hỏi LÀM SAO MÀ TỐT CHO CẢ HAI thì có khác gì mở đường trong phố không phải đền bù . Tham vừa thôi ông tướng ạ . Trẻ con nó cũng hiểu được điều đó chứ không phải gái đã nhớn .
    Đừng có lôi mẹ vào đây làm lý do . Chú không định nói là chú cũng muốn đi Tây một chuyến đấy chứ ? Nếu tin là mình đã trưởng thành rồi thì phải biết tự quyết . Tôn trọng phụ huynh không đồng nghĩa với việc cái gì cũng gật . Mọi việc đều có thể thương lượng với nhau . Còn một khi vẫn cần xiền của các cụ thì đương nhiên là phải nghe các cụ . Và điều đó chứng tỏ là chưa trưởng thành . Khi chưa trưởng thành thì hãy khoan tính đến chuyện gia đình . Tập trung vào học hành ( cả trường đời ) cho nó trưởng thành hơn nữa đã rồi hẵng tính . Đương nhiên chuyện à ơi , gái gú là vẫn có thể , nhưng chỉ nên xem đó là phụ , được chăng hay chớ . Tốt duyên thì đi đến cùng với nhau , còn không thì phải chấp nhận .
    Đây mới là thử thách đầu tiên của chú trong cái gọi là chuyện tình cảm . Nhưng thử thách này còn nhẹ chán , vì hai đưa mới bắt tay được ba tháng .
    Chủ Top, tạm thế đã nhỉ ?Anh qua Top khac.
  9. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cảm ơn các bác. Đương nhiên có cơ hội du học thì ai mà chẳng muốn. Thằng em cũng hiểu được rằng du học không phải là sung sướng gì nhưng nó là một sự đảm bảo tốt cho sự nghiệp của em sau này. Nó không chỉ là mong muốn của mẹ em mà cũng là 1 điều tốt cho tương lai của em nên chắc chắn em sẽ đi du học. Em cũng không mong em ấy chờ em và cũng không thể yêu cầu em ấy chờ em được. Chỉ là phải nói với em ấy như thế nào cho em ấy đỡ sốc, đỡ đau khổ nhất thôi. Thực sự em ấy là 1 cô gái ngoan, mới lần đầu yêu nên sợ tâm lý vẫn chưa vững vàng, và em thì không muốn người yêu em phải khổ
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là chú quyết định đi theo con đường sự nghiệp rùi, nghe lời mẹ, không tự quyết định được cuộc sống của mình, tình yêu với chú chỉ đứng thứ n. 99% kiểu này là chia tay kể cả đợi hay không đợi. Tốt nhất cứ nói thẳng với em ý luôn, thà đau 1 lần rồi thôi...cho em ý chút kinh nghiệm, lần sau yêu nhớ tránh xa kiểu zai như chú

Chia sẻ trang này