1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây để tốt cho cả hai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là Bác đi du học nước nào:Mỹ,Úc,Anh,Ðức,Canada? Nếu mà Bác dự định đi học 1 trong những nước này thì chưa chắc 100% Bác đi được đâu nhá,nên em khuyên Bác khi nào cầm Visa và vé máy bay trong tay thì hãy nói cho gái Bác biết.Chứ nói rồi lại đi ko được là bị hố.Vì mấy nước em kể bên trên với Bác ko phải có tiền là đi được,mà cần sự chuẩn bị rất kỹ càng về mọi mặt,em đã chứng kiến nhiều trường hợp làm hồ sơ du học chưa đi đến đâu mà bày đặt chia tay này nọ,cuối cùng rớt Visa ở lại VN,em ko biết hồ sơ Bác đến đâu nhưng em nghĩ Bác cứ để gió cuốn đi tới đâu hay tới đó,trước ngày bay 1 ngày dẫn em nó đi chơi,làm sao cho em nó càng vui càng tốt,rồi tới ngày bay cắt đứt mọi liên lạc lên máy bay là xong.Rồi chờ khoảng vài tháng,nếu Bác còn yêu em ấy thì hãy viết thư giải bày lòng mình,mong em ấy hiểu cho...còn lại do Bác quyết định
  2. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đành thôi người ơi chia tay là hết. Thôi chia tay đi mới được 3th chưa sâu đậm dứt sớm ngày nào ẻm í càng đỡ khổ . Đi du học như thế thì ca này khó thành như người mong muốn lắm. Ở đời ai biết được chữ ngờ mà. Thời gian 5năm có nhiều điều bất ngờ lắm
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Các nước khác thì mình ko biết. Chứ đi Đức, nhất là trong giai đoạn này.
    Phải nói thẳng: Không phải có tiền là đi được.
    và Không phải đi được là có được tấm bằng Đức mang về.
    Có nhanh thì cũng phải sau khi tốt nghiệp 1 năm mới đi được.
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn có vẻ chưa đủ lớn.
    Tốt nhất nếu đã quyết tâm như vậy, tôi nghĩ bạn nên dừng cuộc tình này lại.
  5. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ca này 99% chia tay thôi. Mình có 2 đứa e họ 1 trai 1 gái đều gặp phải chuyện thế cả. Tình yêu là không khoảng cách , chứ có khoảng cách phát là biết nhau ngay
  6. emphieuly

    emphieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng làm nhụt chí chủ topic
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Phát biểu hồ đồ. Haizzz.
    Em của bạn thế, nhưng người khác không thế đâu. Em họ tôi có thế đâu. Sau 5 năm xa cách chúng nó lấy nhau, rồi cùng sống bên Đức đó.
  8. buon_oi18000

    buon_oi18000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cho khỏe, thời gian là liều thuốc thử vô cùng đắng. Trước tớ có yêu 1 tên, giận nhau gần 1 tháng đã thấy xóa số liên lạc, chính thức bỏ nhau sau 4 tháng được tin em lấy chồng.
    Tớ: bố của chủ nghĩa sến.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, có những việc mà mình có thể làm ở thời điểm này mà không thể làm ở thời điểm khác.
    Ví dụ như 2 tuổi thì có thể uống sữa bằng bình, những 20 tuổi thì người ta uống sữa bằng ly chứ chẳng ai uống bằng bình nữa.
    Chuyện của em, vì bọn em còn rất trẻ, mới 18-19 tuổi, yêu nhau thêm 5 năm nữa thì cũng chỉ mới 23-24 tuổi thôi. Nếu trong thời gian yêu nhau mà có trục trặc gì thì vẫn có khối thời gian/cơ hội để làm lại. Vậy cho nên sợ gì mà không thử, cứ yêu đi, cố gìn giữ, nhưng lỡ mà fail thì cũng chẳng sao. Bao giờ mà bạn gái em 30 tuổi, mà em phải đi xa 5 năm thì lúc đó chị sẽ khuyên 2 em chia tay.
    Giờ thì phải làm hết sức mình em ạ.
    Good luck.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn cứ lấy ý kiến của nàng đi, nói là anh muốn đi du học, xem ý nàng thế nào đã. Còn lại thì gió chiều nào sẽ che chiều ấy. Sau 1 năm đi du học, bạn sẽ biết phải làm gì. Thông thường thì gái chờ bạn được, nhưng bạn chưa chắc sẽ chờ gái được. Và ở thời điểm này, nàng quyết định chia tay thì cứ khăng khăng làm ngược lại , lâu dần sẽ có quyết định chính thức! he he!

Chia sẻ trang này