1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dạy dỗ một em Nghệ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_ha_noi, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    vì tuới nước thì em đã tưới nhiều lăm rồi :(
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hình như em thấy bác hơi sến thì phải
    con giai lãng mạn quá thế này là hơi bị hiếm đấy
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là ví dụ.
    Mấy bác Hà Lội thừa biết là k thằng nào nói thẳng cả. Đôi khi phải vòng vèo. Nhưng nói vòng vèo, Cáo k hiểu. Lúc đấy còn hứng thú k? Và Cáo của các bác cứ nói thẳng nói thật với các bác, nhiều lúc tức bỏ miẹ
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    cho nó đói ít bữa đi bác, quạt mạnh vào, em cũng đang bó tay cớ 1 ca khó đây, bảo mãi đc vài hôm đâu lại vào đó
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mình phải tìm cách dạy dỗ, thuần hóa về làm Cáo nhà chứ. Cho nhịn đói rồi lại cắn càn là chít :D
    Chuyện k chỉ có hôm nay hôm mai, mà còn về lâu dài.
    Em cũng tính chuyển vào sa mạc sống rồi, nhưng quen ở đồng bằng, khát nước, đek chịu nổi
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bác. Nếu cáo ấy đã về nhà bác rồi thì em cũng rất xin lỗi bác nhé.
    Hồi xưa, em cũng định dậy bảomột em cáo già (vùng miền như bác đã nêu), với mục đích về sau cho chồng em ý đỡ khổ. Em vũng vạch ra kế hoạch ngắn hạn để dậy bảo, nhưng qua một vài phản ứng thấy khá trơ về mặt hoá học, nên thôi, chả tội gì mất công làm phúc
    Không dám khái quát hoá vùng miền từ một cô gái. Nhưng em rút ra từ TH cáo đó:
    Cực bướng và ít biết tiếp thu, rất kiên trì, đều đặn đeo theo đuổi tình cảm của mình; cực kỳ "oẳn tà là vằn" không trực diện trong thể hiện tình cảm kiểu như "ném đá dấu tay", khá nhẫn nhịn khi bị chửi, tự hiểu va nghĩ quá nhiều về mình mà không hay biết về người khác và người khác nghĩ gì trước những ứng xử của mình.
    Túm lại cô gái có văn hoá rất đóng và khép kín, kiểu như trong luỹ tre làng. Rất khó hoà nhập khi phải va chạm với văn hoá khác, ứng xử khác. Do sự khép kín và hạn hẹp nên rất bảo thủ, rất khó tiếp thu những cái hợp lý hơn.
    Tuy nhiên, sự thật là cáo đã về nhà bác. Em chỉ khuyên bác một câu thôi: Quá trình đồng hoá đến trước và dị hoá đến sau. Đó là tiền đề trong việc cảm hoá. Bác vào vai một chàng trai xứ nghệ để có văn hoá tương đồng trước khi biến đổi. Hơi kỳ công đấy, liệu bác có làm được chăng
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em nói vậy k phải là chê các bác miền trung nhé. Bản thân bố mẹ em cũng dân Nghệ. Nên các bác có gì đừng nhẩy vào hội đồng em, chia rẽ vùng miền.
    Rút kinh nghiệm từ bố mẹ em ra, em cũng thấy Gà nhà em cũng có tính giống. Khô khan, bảo thủ, cố chấp thôi rồi. K như chị em Hà nội. Nhưng đôi khi chị em Hà nội ngọt ngào quá, k biết đường nào mà lần. Gà nhà em có bướng nhưng cũng thật thà chất phác, k lươn lẹo
    Bây h chỉ cần dung hợp được cái ngọt ngào dịu dàng của Hà nội + thật thà chất phác của miền Trung là PERFECT
    Quá trình đào tạo sẽ diễn ra như sau:
    1. Biên soạn một từ điển dạng: đêm hôm nay cao quá, anh hôn em ....; hay đại loại các câu chị em hay rót vào tai anh em.
    Bắt học thuộc lòng
    2. Cho ra thủ đô tiếp xúc với văn hóa 1 tháng để học hỏi kinh nghiệm chị em thủ đô
    Chú thích: phải có người đi kèm, k Gà chuyển thành Cáo thành tinh
    3. Tạo điều kiện cho các buổi tiếp xúc dưới khung cảnh lãng mạng
    VD: đêm lên núi ngắm trăng, tối ra sông ngắm biển, ....
    4. chưa nghĩ thêm được. Bác nào cũng gặp trường hợp này bổ xung hộ em
  8. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bản chất con gái luôn có chút lãng mạn sẵn rồi, chẳng qua do yếu tố môi trường sống nên chưa bộc lộ ra thôi.. Cách đơn giản và dễ làm là cho E xem nhiều phim HQ ( có nhiều ung thư, mất trí thì càng tốt). Từ từ sẽ ngấm.
    Có bao giờ bạn nghĩ E í ngại không ? Biết đâu người ta cũng thích nhưng giả bộ ( vì chưa quen). Cái này thì chỉ cần có thời gian và không gian riêng tư 1 tí thì OK liền.
    Còn nếu là do nhận thức ( xin lỗi mình nói tới khả năng này vì bạn post " nhiều lúc nói ý em ấy không hiểu") thì bó tay . Chẳng làm sao bắt người ta cười khi xem phim hài nói bằng tiếng Anh, nếu người ta chưa học ngoại ngữ.
    Còn dịp lãng mạn: nếu bạn thích ( hoặc có điều kiện) thì trung thu này có lẽ là dịp tốt.. Mời em lên Ba Vì ( núi) , hoặc leo lên đồi thông ở Đồ Sơn cùng ngắm trăng, làm 1 cái party nho nhỏ của riêng 2 đứa. Nói chung là trước cảnh thiên nhiên thơ mộng thì mọi chuyện đều có thể trở thành lãng mạn.
    Chúc may mắn nhé!
  9. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng vậy, cũng tuỳ từng người.
    Nhưng nếu nói về thật thà chất phát mà em đã từng trải thì phải nó đến miền núi cao phía bắc. Không phải con gái dân tộc đâu, nhưng em cũng đã có một cô miền núi, cực kỳ thật thà chất phát và thẳng thắn, và em còn đặc biệt thú cái tính hoang dã, nhưng hồi đó em vẫn phải đào tạo để cáo bớt cái hoang dã để hoà nhập mtr sống khác
    em đấy em đấy khá thông minh, h cáo học sau dh ở nn.
    Nói gì thì nói chứ cũng phải học hành và thông minh chút thì mới dễ đào tạo.
    Thực sự xin lỗi bác chủ topic, nhưng em không có í chia rẽ vùng miền, em chỉ nêu hiện tượng chứ không quy bản chất. Hơn nữa là hiện tượng cũng chỉ là TH mà em trải qua thôi
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    :D Chính vì cái phim Hàn Xẻng này nên bh mới thế. Hay tại hồi trước em quen thì còn trẻ con. Bh lớn rồi, tính tình thay đổi nhỉ?

Chia sẻ trang này