1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dạy dỗ một em Nghệ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_ha_noi, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác làm sao quen được thế. Chỉ bảo cho em với. Em cũng tò mò về cái tính hoang dã :D Chưa tiếp xúc với dân miền núi bao h
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Giải tán. Vô phương cứu chữa rồi
    Trước khi post lên đây, em đã bực rồi. Cố giữ bình tĩnh để cứu vãn. Người ta bảo, để giữ thì khó chứ đập đổ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng k thể nào chỉ có mình em ngồi mà xây đắp trong khi ,,Ló" thì thờ ở được.
    Tối qua lại cãi nhau.
    Lượn cho nó rảnh nợ. Càng ngày đâm ra mình càng bẳn tính
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú nên chuyển hộ khẩu vào cái chỗ chọ chẹ đấy đê. Vào đấy mà dậy với dỗ
  4. Duongthainguyen

    Duongthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Dimwit tổng kết khá đúng đấy! Môi trường khác nhau nên tính cách, lối sống,... cũng khác nhau nhiều. Lấy nhau xa xôi: Ngại!. Gần gần thì cuối tuần nội ngoại nó cũng có cái thú!
  5. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nhầm lẫn khái niệm GÀ và CÁO
  6. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 1 chút,xin mọi người đừng ném đá nhé : Em là con gái Hà Nội, gia cảnh nghèo đói,xấu xí,học hành hok đến nơi đến chốn, tuy nhiên bản chất lương thiện, hê hê. Có 1 cái ghét đặc biệt,đó chính là các bạn gái xứ Nghệ ( Tuy hok fải là tất cả,nhưng nhiều bạn ngứa vãi lúa,huc)
  7. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ah,trả lời cho hok lạc chủ đề, gái Nghệ làm trò thì thôi rồi, các bác chả cần fải dậy các em í đâu, nếu thik thì cứ từ từ mà nhích thôi,keke
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với ý kiến của bác này hehe....môi trường tạo nên cách sống của mỗi người.
    Nói thì nói thế thôi em với xã nhà em cách nhau cũng hơn 100km (Hải Phòng - Hà Nội).....cơ mà lối sống chẳng có rì khác cả =))......
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tức là nên bỏ ah? Đi tìm gái Hà nội?
    Nhưng em ghét gái Hà nội.
    Đang muốn tìm gái quê cho nó lành.
    Chắc phải lên núi thôi
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có thời em rất có hứng điều trị những em ngu ngu kiểu này, kiểu không đủ hiểu biết để nhìn nhận người khác, kiểu nhắm tịt mắt múa rìu qua mắt thợ.
    Vì những em ngoan ngoãn hiền lành, thật lòng đôi khi thật khó nhẫn tâm lắm

Chia sẻ trang này