1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dạy dỗ một em Nghệ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_ha_noi, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mọi người là :
    Gái Nghệ k uốn nắn được?
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu í của em thì là không
    bác nào muốn đặc sản xứ nghệ thì thử một lần cho biết thoai
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế. Lấy làm vợ thì được chứ k làm người yêu được
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Vâng nên bỏ
    Nhưng đi tìm gái tây ý
    Em cực ghét giai hà nội (như bác này)
    sến k chịu được
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em ơi. Tây anh vứt sọt rác k hết em ah.
    Mỗi cái mác Hà nội mà anh xử lý được bao em roài đấy
    Em có ghét cũng chưa chắc đến lượt em đâu
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Bản chất gái Nghệ là cực ngoan rùi, ng miền Trung nói chung cả trai lẫn gái đều chân chất!( đấy là nhìn chung nhé)
    Đc cái tư tưởng hay truyền thống quá bởi các gia đình nghệ nhất là con cháu các gia định địa chủ thời xưa thì hơi phong kiến cả gái lẫn trai _ cái này bị những teen trẻ thời này gọi là cổ hủ khó đào tạo
    Nhưng bản chất chung là : Chịu đc hi sinh, biết vun đắt cho gđình lớn ( e thấy ng Hn yêu cái gđ nhỏ hơn), sống rất đoàn kết và hi sinh, yêu gđ, coi trọng sự chung thuỷ đôi khi đặt cao ngang với tình yêu, đc cái kg khéo léo,kg sành điệu thiếu chất ăn chơi, lại bướng và hay sống với cái tôi lớn quá !
    Bác ý kg biết nũng nĩu có lẽ vì sinh ra và lớn lên vất vả , hồi bé thì bố mẹ bận đồng áng cấy cày kg có ng iu mà nũng nĩu, lớn lên đi học thì 1 mình bơ vơ giữa thành phố cái ji cũng fải tự lo cho chính mình nên thành ra sống mạnh mẽ thế! Đó là 1 điểm đáng quý trọng đấy bác ạ
    Hị hị, e vừa làm bài diễn khen dân Nghệ, hehe
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hô hô!
    E gái Nghệ chính cống đây bác. 7 đời cả cha lẫn mẹ nhá!
    Em chẳng có ý kiến ý kò rì, chỉ ngứa miệng bổ một câu: Bác sến bỏ mịa. EM mà yêu thằng nào, nó đòi tắt đèn đốt nến nghe nhạc thì em cũng vái sống nó mà bỏ của chạy lấy người.
    Có nghe nhạc rock, đèn chớp thì nghe.
    Rồi lại còn cái đoạn vẽ mây nẩy sao, muốn hun thì sáp vô mà hun còn bày đặt trăng tròn với chả méo xệch...
    Sư tổ sến!
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Gái Nghệ bướng lắm.
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    A ha
    Bằng chứng Xống đây zồi,
    Nói năng thô lỗ tục tĩu quá, con gái ma` văng miẹ với miẹ kô thấy bẩn miệng, ngoài đời chắc văng còn bẩn hơn, miệng nhìn chắc cũng xấu kô kém
    Bạn này đang góp fần làm xấu đi hình tưọng của gái GỆ
    @ Topic- Sau này sống cùng nhau vô vị lắm, nhất là những nguời khô khan, nhạt nhẽo kiểu này, giải tán cho nhanh, thiếu jì em, nếu như bác nói là bác giỏi tán gái
  10. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nghe ghê thế

Chia sẻ trang này