1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dạy dỗ một em Nghệ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_ha_noi, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter2

    winter2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chắc vừa khờ vừa sến nên ghét gái HN hoặc đẽo mãi ko đổ nên ghét . Ghét thì sao ko đổi nick thanh nguoi_nghe_an đi ?
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ yêu Hà Lội. Chẳng nhẽ chỉ vì người yêu mà đổi thành nguoi_nghe_an ah?
    Công nhận các em gái Hà nội bây h khó đẽo thật. Các em cứ đòi xe đẹp, mỹ phẩm đắt tiền, tuần đi shopping mấy lần thì anh bán nhà đi cũng k chiều được Mà xung quanh anh thì toàn gái loại này (chỉ tính chỗ anh ở nhé, k nói toàn bộ các em gái Hà Nội đâu)
    Em có hiểu thế nào là ví dụ k?
    Vàng 1: Chưa lấy chưa biết được có chịu đuợc hy sinh, biết vun đắp k. Chỉ có điều ghen thì k chấp nhận được. Mà to thì chỉ có đi học đi làm rồi về nhà.
    Vàng 2: k khéo léo thì có. Còn sành điệu thì miễn bàn. Đi làm kiếm được bao tiền đi shopping hết. Nói thì cãi
    Vàng 3: đúng tuyệt đối
    Gà nhà tớ chỉ được ưu điểm, chỉ yêu mình tớ. K thì giải tán lâu roài Nhưng yêu tiền còn hơn yêu tớ
    Mọi nguời vẫn k chỉ cho tớ cách dạy dỗ trường hợp kiểu này ah? Sau này bác nào dính phải NGHỆ, qua em truyền đạt kinh nghiệm ná
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đã bảo là bác phải ngọt ngào hơn mà lại.
    Mà sao bác ko thử chọc xem chị nhà ghen ra sao nhẩy ?
    Biết đâu yêu chồng hơn.
    Nói thì cãi, mỗi lần cãi ôm chầm lấy hôn cái chụt, lần sau chừa khỏi cãi.
    Còn bệnh yêu tiền thì khỏi chữa, có chữa cũng không khỏi. Vô phương cứu chữa.
  4. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hehe, tớ yêu Hà Lội. Chẳng nhẽ chỉ vì người yêu mà đổi thành nguoi_nghe_an ah?
    Công nhận các em gái Hà nội bây h khó đẽo thật. Các em cứ đòi xe đẹp, mỹ phẩm đắt tiền, tuần đi shopping mấy lần thì anh bán nhà đi cũng k chiều được Mà xung quanh anh thì toàn gái loại này (chỉ tính chỗ anh ở nhé, k nói toàn bộ các em gái Hà Nội đâu)
    [Mọi nguời vẫn k chỉ cho tớ cách dạy dỗ trường hợp kiểu này ah? Sau này bác nào dính phải NGHỆ, qua em truyền đạt kinh nghiệm ná
    [/quote]
    Bạn này đừng có vơ nắm cả đũa thế nhá. Mà tớ thấy bạn có vẻ coi thường con gái thế thì kiếm đâu ra gái ngoan dám yêu bạn? Bạn tán gái dễ thì gặp những em như thế là đúng rồi, kêu than với ai?. Chính điều đó làm bạn k coi trọng tình cảm.Rồi dẫn đến tình cảm của bạn cũng hời hợt mà thôi.
    Bạn ấy hơi thô nhưng mà thật, thế là ổn lắm rồi. Còn mơ bay cao bay xa hơn nữa thì suốt đời chỉ đi xin tư vấn.
    Lo mà chăm sóc em ấy đi, chứ kiểu như bạn mà lên vùng cao tìm cũng sẽ chỉ gặp những em như thế, thậm chí còn khủng hơn. Tớ dám cá đấy!
    Được chew sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 28/08/2008
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ yêu Hà Lội. Chẳng nhẽ chỉ vì người yêu mà đổi thành nguoi_nghe_an ah?
    Công nhận các em gái Hà nội bây h khó đẽo thật. Các em cứ đòi xe đẹp, mỹ phẩm đắt tiền, tuần đi shopping mấy lần thì anh bán nhà đi cũng k chiều được Mà xung quanh anh thì toàn gái loại này (chỉ tính chỗ anh ở nhé, k nói toàn bộ các em gái Hà Nội đâu)
    [Mọi nguời vẫn k chỉ cho tớ cách dạy dỗ trường hợp kiểu này ah? Sau này bác nào dính phải NGHỆ, qua em truyền đạt kinh nghiệm ná
    [/quote]
    Bạn này đừng có vơ nắm cả đũa thế nhá. Mà tớ thấy bạn có vẻ coi thường con gái thế thì kiếm đâu ra gái ngoan dám yêu bạn? Bạn tán gái dễ thì gặp những em như thế là đúng rồi, kêu than với ai?. Chính điều đó làm bạn k coi trọng tình cảm.Rồi dẫn đến tình cảm của bạn cũng hời hợt mà thôi.
    Bạn ấy hơi thô nhưng mà thật, thế là ổn lắm rồi. Còn mơ bay cao bay xa hơn nữa thì suốt đời chỉ đi xin tư vấn.
    Lo mà chăm sóc em ấy đi,
    chứ kiểu như bạn mà lên vùng cao tìm cũng sẽ chỉ gặp những em như thế, thậm chí còn khủng hơn. Tớ dám cá đấy!
    Được chew sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 28/08/2008
    [/quote]
    Vàng1: ở trên tớ đã chú thích rồi. Bản thân tớ cũng quý mấy bạn gái Hà Nội lắm. Dịu dàng, nữ tính. Nhưng mấy em Hà nội chỗ tớ ở k thế.
    Vàng 3: tớ k nói là k yêu nguời yêu tớ. Chẳng qua bạn ấy hơi khô khan trong vd tình cảm. Chẳng nhẽ tìm cách làm cho ng yêu mình nữ tính một chút cũng là coi thường? Và cũng chính vì muốn vun đắp tớ mới đi tìm tư vấn
    Vàng 2. Tớ chưa tán ai quá lâu cả. Đã tán là phải đổ. Vì các em đều có ý thích mình sẵn rồi Và toàn con nhà lành. Mấy em chơi bời, k có trong danh sách của tớ
    [just relax] Vàng 4. Nếu bạn cũng là gái vùng cao và kinh khủng hơn, tớ sẽ suy nghĩ lại [/just relax]
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 28/08/2008
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ghen tớ đã thử rồi. Vừa nói xong (chỉ lấy ví dụ thôi), dập máy, bẻ sim. Khỏi liên lạc luôn. 1 tháng chiến tranh lạnh
    Bệnh nan y của đàn bà
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, thật là ngưỡng mộ
    anh ý đã xử lý được bao nhiêu em rồi cơ đấy
    cái mác của anh ý đúng là mác hàng hiệu
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi em. Lên đây vẫn bị xếp vào nhóm, chưa biết mùi gái
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mách Bác Hồ,đồng hương họ hay nghe nhau...
  10. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác chưa đủ trình.giọng bác cũng coi thường em Nghe ý thế...nam mô a di đà...thiện tai thiện tai..biết người HN zồi

Chia sẻ trang này