1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây...em nhát quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 17/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái nhé (!) đi uống cafe với bạn mê tít 1 anh phục vụ ở đấy, cao to, đẹp giai, cười giống Kim Nam Gil, hỏi 1 chị khác biết được tên và biết được trường anh ấy học, nhưng chỉ thế thôi, bây giờ chẳng biết tiếp cận thế nào? Làm thế nào để cho tế nhị mà vẫn làm quen được và dò được thông tin cá nhân nhỉ?

    P/S : Chỗ anh ấy làm là quán cao cấp, toàn nhân viên nam ít nhân viên nữ, phong cách phục vụ theo kiểu Tây....hic hic....mà tình hình là em hơn tuổi "anh" í..
  2. manhnd

    manhnd Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOL ngày một

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hỏi han, rủ đi chơi
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Dễ mà, t7, cn cứ ra đó một mình hay bạn bè cũng được, và cứ nhè anh chàng ấy mà gọi đồ, khăn lau, thanh toán v.v... và để ý anh ta có thích bạn không (cũng quan tâm lại, thi thoảng nhìn bạn...), nói chung là phải khéo: gọi là tôi cũng có quan tâm đến anh đấy, nhưng nếu anh không hứng thú thì thôi... anh ta không thích thì lúc đấy cứ biến anh ta thành osin mà trả thù [:D][:D][:D]
    à quên: nên nhìn qua gương 1 chút nữa, nếu bạn thấy tự tin thì hãy tiến... (nói thật đừng giận nhé :">)
  4. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái khó là anh ấy ít khi phục vụ tận nơi lắm, vì là phục vụ kiêm pha chê mà, toàn đứng quầy thôi....mà quán cafe diện tích nhỏ, làm gì nói gì đều bị mọi người nhìn chằm chặp....Nên em mới ngại :( Em cũng ko giỏi đong đưa, chưa iu ai bao h :(

    Em hình thức cũng khá ạ, con cái nhà tử tế học hành chỉnh chu bố mẹ thành phần cơ bản :(
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì bao giờ cũng dễ làm quen hơn. bạn cứ làm thế nào bật đèn xanh để câu ta để ý là được, chịu khó 1 tuần đến đó vài lần kiểu gì cũng quen
  6. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Cứ nói thẳng: Tôi thích anh rồi đấy, chúng mình hẹn hò nha!
    Thường thì 1 ng đàn ông bình thường sẽ kô bao giờ bỏ qua bất kỳ một “cơ hội và món lợi” nào.
    Chúc thành công!
  7. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bạn này chắc là fan phim Hàn rồi. Mau down Bad Couple (http://wiki.d-addicts.com/Bad_Couple) về xem đi, trong đấy nhiều tips lắm. Nữ chính hình như cũng nhiều tuổi hơn nam chính và tìm mọi cách để cấy được sperm của anh này.
  8. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nói thiệt em hơi mê trai kiểu gì cũng bị trai dụ thôi
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Có 2 kiểu thử:
    1/ Chơi theo kiểu bình dân:
    Gọi quản lý yêu cầu một việc: Hnay sinh nhật tôi, tôi rất thích phong cách của quán và đồ uống do anh KIA pha chế, tôi muốn mời anh và anh KIA một ly nhân dịp sinh nhật tôi.
    2/ Chơi theo kiểu đại gia: ( Các bà sồn sồn thường hay làm với trai trẻ :D)
    Ra quầy ngồi uống trước mặt cậu ta, gọi đồ uống, đứng dậy để lại tờ giấy ghi số điện thoại gói trong đó là tờ 100$.

    Thử xem thế nào.

    P/s: Mình tư vấn thế thôi, ko có kinh nghiệm gì đâu. Trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt :D
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ vụ này mình cũng biết tí tỉnh.

    Min tư vấn nhảm nhí kinh. Mấy cái này chắc Min đi áp dụng ngược với mấy em xì tin thôi nhé [-X

    Hồi xưa (Cái hồi trẻ dại) cũng có để ý 1 anh làm ở cái quán mà sinh viên để dành 1 tháng mới dám đến 1 lần ... Anh ấy đẹp giai cao to kinh. Lọ mọ lên chỉ để ngắm chàng từ xa ...

    Mấy lần chàng đưa đồ ra, mặt đỏ phừng phừng. 1 lần thu hết can đảm quay ra cười với chàng 1 nhát. Từ đấy chàng khác hẳn, hay nhìn mình hơn, sau làm quen => tự nhiên hết hứng [:D]

    Kết luận: cứ giả vờ (dù ko phải thế) là ngại ngùng, xấu hổ, bẽn lẽn blah blah. Sau đó (lại giả vờ) là thu hết can đảm để bật đèn cho chàng (hy vọng là đừng sún răng hoặc cái gì đó tương tự vậy) :-ss

Chia sẻ trang này