1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây...em nhát quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 17/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Có 1 cách rất đơn giản cho cả trai và gái khi làm quen mà rất ít người chịu thực hiện. Chẳng cần rườm ra suy nghĩ gì cho mệt óc, cứ NHÌN THẲNG VÀO MẮT VÀ MỈM CƯỜI :D . Vài lần rồi ngta sẽ hiểu bạn gái ạ. Chúc bạn hạnh phúc
  2. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh í , xem anh í học trường nào....nhờ anh ấy tư vấn để vào học Chung or em zai bạn ,cứ thế mà tiến...
  3. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ra quán không thấy bạn ấy, buồn qúa.....

    Sắp Sn em rồi nên chắc hôm sinh nhật em sẽ ra, đưa 1 cái thiệp+ 1 món quà nhỏ, nói là gửi anh gì đó, cùng với thông tin liên lạc của em. Những hôm ngồi hàng có hôm thấy bạn ấy nói chuyện với mấy em xinh xắn, em cũng hơi.... chút, nhưng chắc sẽ tiến lên thôi, chưa rõ 1 điều gì cơ mà.

    Em nhát lắm, ko dám nhìn vào mắt bạn ấy đâu, lóa lắm ạ T_T

    Cám ơn comment mọi người, em thấy bớt tự ti hơn chút rồi ạ:(
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cố lên, cố lên! Phải biết nắm bắt cơ hội. Nếu thấy các anh/em xinh trai mà không tán thì đến vài năm nữa, da mặt bớt mơn mởn, đuôi mắt có nết nhăn, mắt già đi...thì lại càng khó tán vì "vừa già vừa nhát". Thế nên bạn chủ topic cố lên cố lên, tấn công để...lấy kinh nghiệm. ;))

    Thường thì người ta sẽ hối tiếc vì những gì đã không làm hơn là vì những gì đã làm. Chủ topic đừng để việc này cứ lởn vởn trong đầu bạn mãi nhé. Cứ tấn công "anh" kia đi!
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    anh cũng động viên em chủ top , nhỉ:-bd:-bd
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thế mới biết, đời làm bồi mà ollo là ra tiền, ra gái.^:)^^:)^^:)^
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    be be be, cái đồ truyền giống của con đực ý mà
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Người tình đầu tiên mà gơờ em xem như bạn
  9. murakamj

    murakamj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Con trai bọn tôi nói chung là ko tinh mấy chuyện tình cảm, ý tứ như kiểu con gái đâu. Tôi nghĩ bạn ko nên tặng thiệp hay quà cho anh kia, đơn giản là sn của bạn, đáng nhẽ người khác phải tặng quà bạn mới đúng,còn anh ấy đã là gì của bạn đâu.

    Vì bạn nói bạn nhát (tâm lý con gái ngoan nói chung), tôi có 1 cách đơn giản là thế này: bạn rủ bạn gái của bạn vào quán cafe đó, rồi nhờ bạn gái của bạn hỏi những người làm ở đó,vậy thôi. Bạn ko ngại vì ko phải ra mặt, bạn gái của bạn cũng ko ngại vì chẳng có tình cảm gì với anh kia. Tôi nghĩ đó là cách đơn giản và nhanh chóng. Đừng suy nghĩ nhiều bạn ah, bạn cứ nhát là mất cơ hội đó. COn triai bọn tôi thinking đơn giản lắm, và bao giờ cũng mở lòng với mọi đối tượng nữ. Good Luck !
  10. Manucian.hpvn

    Manucian.hpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    10.047
    Đã được thích:
    940
    Nếu có ai nói với em câu này , em sẽ rất là sướng nhưng em sẽ bỏ qua cái mà bác gọi là " cơ hội và món lợi" này ! Vì sao à ? Vì con gái nên có cái tự cao của riêng mình . EM quan niệm thế bác ạ.

Chia sẻ trang này