1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây...em nhát quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 17/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonltt

    sonltt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn củ topic, phải mạnh dạn nên \m/
  2. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây hôm nay đã đưa tờ giấy đó rồi ngại quá >__
    Xin kể chi tiết lại ạ, tối hôm nay em với con bạn đi mua đồ, lúc hứng lên qua quán đó rồi em mới viết giấy, nội dung đơn giản chỉ là it's nice to be your friends và em hay tới quán đó thôi, rồi kẹp trong tờ hóa đơn. Lúc dắt xe đi ra em run bần bật ko nhấc chân nổi và ko dám quay lại nhìn nữa nhưng con bạn em nhìn thấy anh ấy đã xem rồi ạ. >)

    Vô cùng chán nản với bản thân....ko biết tại sao........
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Phải chi bạn gái nào cũng như bạn thì... khỏe cho cánh mày râu wa' [:D]

    Cố lên, chờ tin vui của bạn ^^!
  4. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy?:(
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, bạn không bao giờ nên dùng tiếng Anh, vì nếu bạn viết sai thì phản cảm lắm. Cứ tiếng Việt mà nói cho nó chân thành.

    Thứ hai, bạn MUỐN làm gì thì bạn đã làm, vậy là đã tớt. Chứ nếu bạn còn giữ tư tưởng MUỐN mọi sự trên thế gian xảy ra đúng như bạn mong đợi thì bạn còn thất vọng dài dài từ đây đến khi chết.

    Thứ ba, bạn đã có ghi rõ cell phone, email, FB...rồi chứ? Giờ yên tâm mà đợi. Đúng như bạn nam nào đó nói đấy, nếu không vì lý do gì quá đặc biệt, thì có anh nào bỏ qua những thứ dễ dàng, sẵn sàng, và đầy tính mời gọi đâu? :-D
  6. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng 23, rùi, ko còn trẻ con nữa. Mí lại 1 tháng nữa mình đã lại đi du học (1,5 năm) rồi thì cũng chẳng mơ mộng nhìu lắm, chỉ mơ ước đúng như những gì có trong tờ giấy đó ý, nghĩa là làm bạn thôi. Đến khi về hẳn nếu còn cơ hội thì tính sau.

    Bít tại sao mình lại viết là cảm thấy chán ko? Bởi vì từ trước tới giờ tình yêu đến với mình thật khó khăn quá. Bây giờ, có người mình thích thường đi làm ở 1 chỗ cách nhà chưa đến 500m mà cũng thấy xa vời. Chắc ai cũng có lúc cảm nhận như mình phải k?



    Mình vừa nhận được phản hồi add nick yahoo từ bạn ấy rồi, hì:-* Giờ mình ko còn run lắm nữa đâu,nhưng add nick rồi biết làm gì tiếp theo giờ nhỉ?:D
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    đúng là vl quá, đúng là cái thời buổi máy bay bà già tìm phi công trẻ, thật sự là vl, thôi thì anh cung sẽ tư vấn dùm cái máy bay vl này
    Trước hết, em thử nhìn vào gương xem cố gắng nhìn toàn cảnh, lúc nhìn cũng thử cới hết quần áo ra tự ngắm mình và so sánh với phi công của em:
    chiều cao vs chiều cao
    nhan sắc vs nhan sắc
    hình dáng vs hình dáng
    trình độ vs trình độ
    Đó chỉ có mấy cái đó trước đi đã: em xem em có lùn hơn hắn nhiều ko? có già hơn so với hắn ko, có xấu xí kô..... xong rồi anh sẽ tư vấn cho em tiếp [r2)]
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nhìn bác nato vào em mừng vãi đái
    Lời bác luôn hợp lòng dân ý trời lắm lắm
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Công nhận bạn ở trên "tư vấn" làm mình cứ nghĩ là một mụ già sồn sồn đi tia trai trẻ chứ quên mất chi tiết là chủ topic mới 23t. Thời nay 23t là già lắm rồi, đến nỗi phải soi gương kiểm tra lại nhan sắc nữa à? =))
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    tình yêu giữa gái già và trai trẻ ít khi có kết thúc tốt đẹp, mà nếu có thành công thì phải dựa vào nhiều yếu tố lắm lắm, ko phải vô cớ mà tôi khuyên cái em kia nên soi gương để coi lại nhan sắc của mình. Hồi tôi còn là sv năm 3 đi cưa 1 em năm nhất mà có hôm vô tình đứng soi gương 2 đứa cạnh nhau mà thấy em già hơn mình nhiều quá.
    Còn cậu trai nào đi cưa những chị hơn tuổi mình thì hãy tưởng tượng 1 ngày đẹp trời, đang bù khú với bạn , sực nhớ phải đến đưa người yêu đi chơi , xin cáo lỗi bỏ về mà chẳng may thằng bạn mình nó buột miệng: Mày về với chị mày à :P... thì thế nào nhỉ. còn một loạt những yếu tố etc nữa của 20 năm sau nữa, cái này tôi từng nói ở topic khác vì nó hơi bậy chút =))

Chia sẻ trang này