1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây...em nhát quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 17/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng con trai mà có người yêu cũng phải lăn tăn vì ý kiến đó của bạn thì hơi kém nghe:P

    " Vụ việc" sau khi có tiến triển thì đã rắc rối mọi người ạ, bởi vì mảnh giấy của mình qua tay một người B khác rồi mới đến tay người nhận, người B là người cùng làm add nick mình rồi hỏi mình toán loạn hết cả lên, chắc cả quán đều biết chuyện rồi. Sáng nay bạn ấy gọi điện cho mình rồi nói mình nhắn tin lại nhưng rồi cũng là 1 người khác cho mình thông tin về bạn đó. Mình chẳng hiểu gì cả??? Nhưng cuối cùng là mình ko dám qua quán nữa T_T S!hit

    Dù sao cũng đc 1 cái hẹn vào thứ 6 ( chưa confirm lại). :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chúc mừng bạn! ;) Nói gì thì nói, bạn đừng bao giờ để một số người già đúng tuổi hù dọa rằng mặt mũi bạn sẽ già hơn tuổi của bạn (hoặc thậm chí tuổi của họ).

    Trẻ thì đẹp là đúng rồi. Nhưng có những cô gái chỉ đẹp được vì trẻ, chứ vừa qua tuổi 25 là lại xấu đui xấu đắng hơn cả những người già vượt tuổi mẹ mình. Thế nên chỉ sợ bạn...xấu, chứ lớn tuổi cũng chả sao. Cứ điềm nhiên mà tấn công. Thời nay có nhiều em trai có nhu cầu khẳng định bản thân bằng cách cặp kè với một chị nhìn rõ là lớn tuổi hơn mình (dĩ nhiên là đừng xấu!!!) để chứng tỏ mình chẳng sợ gì miệng lưỡi ruồi bu của thiên hạ lắm. Có người thích cặp với gái tơ để chứng tỏ bản thân thì cũng có người muốn cặp với phụ nữ lớn tuổi hơn để chứng tỏ mình còn...bản lĩnh hơn người cua được gái tơ.

    À, mà bạn đâu có cần thiết phải nói tuổi khi làm quen với "em trai" kia. Nếu có cảm tình với bạn, sau này tự khắc em ấy tự tìm hiểu về tuổi bạn. Nếu sợ bị dị nghị, em ấy tự khắc giãn ra, nếu thích bạn thật tình thì em ấy không xem tuổi tác là trở ngại. Vậy nên chuyện khai tuổi, chuyện đắn đo về tuổi tác thì bạn hãy dành phần để em ấy làm, đừng rước vào mình làm gì, nhé! :-D
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Kinh nghiệm thế thế máy bay Anxiety đã chăn được em chíp nào chưa? anh đang có thằng cháu đang cần tìm bạn gái lớn tuổi đây >:D<
  4. Về coi tiếp film Hàn Quốc. Coi kĩ mấy đoạn kết vào... ;)
  5. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cá nhân mình là con trai mà cũng ko thích con gái tán mình. Chả hiểu tại sao nữa. Nếu e nào xinh mà bật đèn xanh thì tiến tới luôn. Xấu thì ôi thôi nghỉ cho khoẻ
  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Làm trai thì khỏe chứ làm con gái có nhiều hệ lụy. Chẳng hạn như bạn nói đây em nào xinh thì bật đèn xanh là bạn tiến tới, còn xấu thì nghỉ cho khỏe. Nhưng con trai nó khác bạn ạ, dù cho xấu cỡ nào đi nữa mà nếu buôn giỏi thì em gái vẫn xúng xính chờ phòng. Tôi nói là nói mấy người giỏi tán gái chứ chẳng nói mấy anh chàng vừa xấu vừa dốt vừa hậu đậu nha. Thế mà nobita cũng lấy đuợc xuka đấy. Làm đàn ông sướng lắm, có kẻ hầu người hạ. Không như phụ nữ chúng em, ế có mà phòng không chiếc bóng đấy.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô nào vừa xấu vừa kém vừa sợ ế thì cũng đành phải chịu nhịn các anh "xấu nhưng buôn giỏi" thôi bạn ạ. >:) Còn các anh "xấu nhưng buôn giỏi" thì cũng chỉ cưa được hạng vừa tầm mình thôi. Môn đăng hộ đối mà bạn. Phụ nữ mà vừa đẹp vừa giàu vừa khôn vừa khéo thì họ cũng đi tuyển toàn các anh vừa đẹp vừa giàu vừa khôn vừa khéo, chứ có đâu phải đi húp cặn? ;))
  8. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình biến thành gì thế nì, tự hỏi có phải các bác giai trái mắt mình mà như vậy ko:P Hẹn đi cafe rồi, thấy bạn ấy cũng đc khiếp 1 con vớ vẩn ở đâu nhảy vô hẹn đến quán mấy lần đều ko thèm đến mà hẹn đi cafe đi luôn, lại còn trả tiền cho nó lẫn bạn nó :P Phải là em thì em đã im lặng khước từ rồi. Nhưng bạn này có vẻ ko thành thật các bác ạ : Add nick em hỏi lung tung rồi lại bảo đó là người khác, có 2 số điện thoại cũng bảo của người khác ( em biết vì những lời giải thích và những lời lỡ miệng nói ra không giống nhau):D. Em công nhận em cũng hơi ngố vì em biết thế rồi mà vẫn khai tuốt luốt ra:D. Bạn ấy toàn hẹn qua quán chơi thôi:)) Đang tự hỏi ko biết có phải bạn ấy thực ra là chủ quán nhưng giấu nhẹm xưng mình là anh bồi rồi dùng chiêu này để câu khách ko:P Con người này khó đoán quá, em lưỡng lự ko biết có nên tiến tới tiếp ko. Mà tiến tới tiếp như thế nào nhỉ, con gái trơ mặt đến quán tán zai à?:(
  9. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Hình như c bảo chỉ làm bạn thôi mà, ai bảo tán giai đâu mà lo ;)) Con gái chỉ nên bật đèn xanh để người ta tự tán mình thôi, hok nên lăn xả vào. Mình đến quán chơi như bạn bè thôi, anh ấy làm bar thì nên nói chuyện về đồ uống,cách pha chế, ly tách... đúng sở trường anh ý được dịp chém nên hok sợ anh ý ngậm tăm đâu ;)) C cũng nên tìm hiểu chút chút để gọi là chuyện nó có qua có lại :)) Tiện thi thỏang tâng bốc anh ý tí cho anh ý sướng, ví dụ như c thấy đồ uống ngon quá nên mới mún biết người pha nó chẳng hạn :-j
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    em chủ top là khách quen , thỉnh thoảng đến đấy để uống cafe nhá - cứ xác định như thế cho thoải mái tư tưởng .
    Mà em gặp được trai tốt bụng thì mừng , ko tốt lắm thì bạn bè cũng được , trai xấu bụng thì cứ chạy 1 mạch - làm gì cũng phải chấp nhận rủi ro chứ lỵ

Chia sẻ trang này