1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây ... giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây ... giúp tớ với!

    Thật sự mình không biết làm gì bây giờ, thấy tức lắm rồi mà không biết nói sao!!!
    Em mình năm nay 19t. Năm ngoái rớt tốt nghiệp năm nay phải ở quê học lại! Mình thì ở tp học ĐH, chuẩn bị ra trường rồi. Trước đây em mình có quen 1 người qua mạng ở tận Kon Tum (nhà mình ở Đồng bằng sông Cửu Long). Rồi thằng ấy đến quê mình, hẹn hò em mình đi chơi >>> đến KS và...! (lúc đó em mình đang học 12). Sau chuyện này nhà mình rối bời rồi nhưng bây giờ cũng ổn lại, cha mẹ tha thứ cho nó hết mọi chuyện.
    Hiện nó lại quen một thằng khác, cũng trên mạng! Thằng đó bảo là sinh viên năm nhất học kiến trúc ở Pháp (trường nào ở trên núi í!), thằng nhỏ năm nay 17t! Nhà mình cấm không cho quen thì em mình đã tự tử-uống thuốc ngủ-thằng đó biết đã gọi đt về báo cho cha mẹ mình nên cứu được! Thằng nhóc đó bảo học xong sẽ về cưới!!! Mẹ mình thì không nói nặng nhỏ em mình được (nói ra là nó cãi, khóc, thậm chí tự tử-mình từng la nó 1 lần rồi kết quả là nó khóc và đòi treo cổ!!!).
    Thằng nhóc kia bảo hè này nó về VN xin đính hôn với em mình và rủ em mình đi Đà Lạt! Mẹ mình chưa nói gì, em mình dọa "Không cho đính hôn sẽ đi tu!"
    Mình thật sự rất bức xúc trước tình cảnh nhà mình hiện nay. Thật không hiểu sao em mình lại tin được 1 người xa lạ như thế thêm 1 lần nữa! Hiện giờ em mình sống ở nhà như bà hoàng. Không ai dám nói nặng nhẹ gì được, nó muốn là gì thì làm. Thằng đó nói gì cũng nghe, cha mẹ nói thì giận hờn! Nghĩ mà tội cho mẹ mình quá!
    Các anh chị có ai có ý kiến gì giúp mình trong việc này với. Làm sao khuyên răng em mình bây giờ!!! Mình rối quá!
    P/S: Thằng kia ngày nào cũng kêu em mình lên mạng chat, không chat thì nó gọi đt qua. Ngòai nó ra cũng có 1 thằng là bạn nó ở Mỹ gọi qua nói chuyện.Ban đầu mẹ mình không chấp nhận cho quen cũng chính mẹ thằng bạn ở Mỹ và ba của thằng nhóc đó gọi qua năn nỉ cho 2 đứa quen! Pó tay!
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Khó nhỉ, khuyên em bạn bảo thằng kia nếu nghiêm túc thì mời cha mẹ hai bên đến nói chuyện xin phép đi lại đàng hoàng đê, xem nó có dám ko
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    po tay toàn tập..............trẻ con mà dính vô chuyện yêu thì có trời mới trị được.......chúng nó ko vấp ngã thì ko ai nói được...........em mình cũng vậy yêu vào là nói cũng ko nghe chỉ nghe người yêu.......... trời đất ...mê muội... khuyên can...ngọt ngào...cấm đoán cũng kodc... bệnh này kinh niên roài ko chữa dc....... mà ai có bpháp j thì góp ý đi
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn trẻ con thế này thì biết khuyên bạn như thế nào bây giờ
  5. nguyenductoan318

    nguyenductoan318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ko chu cấp cho nhung nhu cầu bính thuong nhat, bat phải tu lập sống.Đói quá thì làm sao có suc mà yêu duong duoc.
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bạn chiều em ấy quá, em ấy như thế là kết quả của một quá trình nuông chiều từ bé rồi bạn ạ, trường hợp này thì bó tay thôi, vì bây giờ em nó to nhất nhà. Có trách thì cũng chỉ tự trách bố mẹ, gia đình bạn sao lại nuông chiều như thế. Chỉ mong nó mau mau kiến được thằng chồng (cầu mong là một thằng tử tế) rồi lượn thôi.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gái 19, zai 17. Yêu đương online và hẹn thề nhau... Chuyện đó mà gia đình bạn cũng nghe và chấp nhận được... Hoang tưởng quá...
    Em gái bạn hết thuốc chữa rồi. Hơi chút nó dọa chết thế thì bố ai mà dám động vào ( cơ mà có vẻ nó chả dọa, nó làm thật ý nhở - thế mới choáng chứ ). Bây giờ thì chỉ có cách tống nó ra ngoài, đi kiếm việc mà làm nuôi sống bản thân. Bên Tây 18 tuổi đi mà tự lập, tự chịu trách nhiệm và hành động... Em bạn giờ cũng phải thế. Một là học hành cho tử tế thì nuôi đến khi học xong. Hai là k học nữa thì tự kiếm việc mà nuôi mình. Con người mà k biết quý trọng bản thân mình, hơi chút là đòi chết thế kia thì còn biết quý trọng ai...
    Chán vãi...
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ hơn tớ gần 2 tuổi đấy bác nhá
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cố tình hiều nhầm iem. Ở các topic bên kia của iem thì zai cũng kém iem 2 tuổi còn giè ( bác đọc bác hok để ý à ). Vấn đề ở đây là iem bảo cái tuổi 17 với 19 kia kìa. Mới nứt mắt ra... Hừm... Học đòi yêu đương lãng xẹt thế bao giờ...

  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ yêu vợ tớ từ năm 18 mà, đên 24 tuổi thì 2 đứa vào chuồng

Chia sẻ trang này