1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây ... giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình bổ sung thêm là bố mẹ tớ là dân lao động nên không biết tâm lý tuổi vị thành niên mà dạy bảo đâu!!! Thế mới chết. Cả hai cứ áp dụng phương pháp "Thương cho roi cho vọt", riết thì nó thành ra thế này!
    Trước tớ ở nhà chủ yếu tự lập. Tự học, tự chơi, muốn xin học gì bố mẹ cho đó nhưng không dám làm bậy như vậy! Giờ thấy tình hình em nó y chang thế mà sao thành ra nông nỗi này!!!
    Theo kế họach là nó thi lại TN đậu thì lên ở với tớ để học tiếp lên!!! Thế này thì...!Huhuhu
    Được nhimcon87 sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 06/02/2009
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    he he
    chuyện của chủ topic cũng bình thường thôi
    nhà mình có con em họ cũng thế
    may quá nó lại ở trong sài gòn
    nói jì bây h nhỉ,chuyện em gái bạn là hậu quả của cuộc sống đầy đủ,ko thiếu thốn cái jì,về vật chất chắc cũng đến tầm cái mức độ muốn jì được nấy,he he,giống con em họ mình trong sài gòn
    những em như thế này,gặp ai đó có thể chia sẻ và tâm sự suy nghĩ là ''''yêu'''' ngay được thôi,nhà mình đặt cho cái bệnh này gọi là bệnh ''''dài tim'''',nói bạn đừng giận
    cái tầm 19 này ý mà,nếu mà ắmc cái bệnh này,khuyên bảo cũng bằng thừa,một khi mà thằng kia nó vẫn còn thích và tiếp tục với em gái bạn thì thằng kia nó là nhất,nó là thánh,nó là chúa,nó là tôn ngộ không......gia đình bạn có là như lai phật tổ,hay là ngọc hoàng thượng đế thì cũng bó tay
    bây h thế này nhé,có một cách,nếu mà may mắn,nhà bạn ở Sài gòn,thì pm sang đây,mình sẽ giới thiệu cho bạn một nhóc 20 tuổi,đẹp trai như diễn viên Hàn quốc,mà lại ngoan,nhưng tính thằng này nó ko yêu ai đâu,nó có biệt tài bắt tâm lý mấy em bé hơn để tán một cách cực nhanh,nhà nó thì khỏi nói rồi,bố giám đốc xuất nhập khẩu,mẹ làm dầu khí,nên về kinh tế thì bạn chủ topic khỏi phải nghĩ nhé,còn về độ tin tưởng thì mình bảo lãnh cho nhóc đó,đảm bảo nó ko làm jì tổn hại đến thân thể em gái bạn đâu.
    việc của bạn sẽ là gặp nhóc đó,nói lên suy tư về em gái mình và nhờ nó giúp,mình đảm bảo khi nghe xong thì nó sẽ giúp bạn ngay mà ko đòi hỏi jì cả ,bạn chỉ cần cho nhóc đó cái lịch em bạn hay đi đâu,làm jì,số điện thoại và một số thông tin nhóc đó cần,nó sẽ tự tiếp cận và lôi kéo em bạn về với nó,sau đó,nó sẽ có cách làm cho em bạn người lớn hơn trong suy nghĩ,vì em gái bạn không nghe lời gia đình đâu,nhưng sẽ nghe cu này một cách vô điều kiện,nếu đúng như bạn nói
    đấy,bạn cứ suy nghĩ xem thế nào,nếu okie thì pm sang đây mình cho 2 chị em gặp nhau nói chuyện,à,thừng cu đấy học Rmit trong sài gòn nhé,hotboy nhưng mà mỗi tội nó máu lạnh với con gái lắm,vì người yêu nó năm nó học lớp 12 đã xảy ra tai nạn và ra đi mãi mãi,gia cảnh nhà nó làm ăn tiếp xúc nhiều nên nó người lớn lắm,mình tiến cử nó thì bạn cứ yên tâm đi,he he
    à này,bạn xem phim hàn quốc,có biết nam diễn viên KIM JEA WON không,thằng này xinh zai còn hơn cả diễn viên đấy đấy,ko biết gặp em gái bạn nó mất bao nhiêu thời gian,nhưng mà nó mà nhắm ai để mà tán thì cao thủ lắm,tớ chứng kiến rồi,cao thủ miền Nam đấy
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con bây giờ toàn lũ bất hiếu và óc đất
    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 06/02/2009
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    uh ,công nhận
    mà bây h đứa nào có vợ rồi còn đi tán gái phang gái thì bổ sung thêm là bất nghĩa
    tội này đáng xẻo chym
  5. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhím kon hay nhè, lên đây mếu máo hoài, trong khi được khuyên nhiều cái mà có để vô đầu đâu.
    Cho bé KC đi bán hàng đi, bán bỉm, băng vệ sinh, làm tại nhà phân phối nào cho Kimberly Clack chẳng hạn. Môi trường kiểu đó sẽ giúp cho đứa trẻ lớn dần lên; cùng với những gì mà ba mẹ và KN có thể hỗ trợ.
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bác hiếp khách có nhiều mối để dẫn nhỉ
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Lấy Y!H hoặc điện thoại của thằng ku kia, cậu đàng hoàng liên lạc nói chuyện, sau đó làm thân với nói, cậu lớn tuổi hơn thì chơi như 1 người anh với ku đó, sau đó nói phải trái hơn thiệt với nó, cần cô em gái làm gì thì nói qua ku này.
    Tạm thời thế đã
  8. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ làm rồi! Mà trước mặt thì ku ấy dạ dạ, vâng vâng, sau lưng thì bảo iu em tớ lắm, không muốn em ấy làm việc này việc kia. Có gì mai mốt rước qua đó nó cung phụng cho em tớ!!! Nghĩ mà tức không cơ chứ. Đó là tớ bảo nó ráng khuyên em tớ ở nhà ngoan, giúp đỡ bố mẹ! Thế mà về thì thấy toàn nó nằm lăn ra ngủ, việc nhà mẹ tớ làm tất. Grừ grừ
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào về nhà - thấy nó chướng mắt thì tát cho một phát,
    Nếu nó khóc thét lên vì đau thì còn chữa được,
    Nếu nó không khóc mà chỉ nhìn nhìn căm hận thì ... thôi bạn ạ, Cuộc đời đâu phải là một bài toán để bạn đi tìm lời giải, hãy cố sống cho thật tốt thôi.
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tốt nhất là cứ kiếm cho em nó một việc gì đó mà làm , những công việc càng mang tính cộng đồng càng tốt , tạo điều kiện cho em nó hoà nhập , va chạm với xã hội .Khi đó em nó sẽ mở rộng được nhiều mối quan hệ bạn bè , đồng nghiệp ở quanh em nó , khi đó tức khắc nó sẽ quên dần mấy cái mối quan hệ hoang tưởng trên mạng .
    Còn nếu như gia đình cứ chẳng chịu khó kiếm một việc gì đó cho em nó làm thì tất nhiên là sẽ chẳng có gì vui hơn việc chát chít , yêu đương dở hơi trên mạng với em nó cả .
    Mặt khác gia đình cũng nên quan tâm nhiều hơn với việc thuyết phục , chỉ bảo , phân tích cái đúng , cái sai nhưng với phương pháp nhẹ nhàng , tình cảm thực sự .

Chia sẻ trang này