1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây ... giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhimcon87, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0


    Tớ cũng có thằng em họ, nó sống bên này hơn chục năm rồi. Hồi nó bắt đầu sang đây nó vừa học hết lớp 5. Ngoan, học giỏi lắm. S vang bên này với mẹ, có hai mẹ con, mẹ chiều lắm. Của đáng tội nó rất thông minh, từ khi sang và theo học, nó đều là đứa học rất giỏi, vượt xa mấy đứa Tây trong khi nó vừa phải học tiếng và học các môn học trong trường. Nhưng đến năm cuối cấp ( như lớp 12 của mình ), nó chẳng chịu học hành gì cả, ham mê môn bi-lắc ( chả bít ở nhà gọi là gì ) suốt ngày đi đánh bóng, đi chơi bời tụ tập bạn bè. Nó tha đầy Cup về nhà, nhưng chả có cái Cup nào liên quan đến sự học hành của nó. Nó lơ là việc học, thầy giáo nhắc nhở, bố mẹ họ hàng nhắc nhở, nó chẳng nghe, suốt ngày vòi tiền mẹ đi đàn đúm, mẹ không cho thì hai mẹ con cãi nhau,hỗn láo với mẹ ( nó sống và hòa nhập với môi trường Tây, nên tranh luận, cãi vã như ngang hàng, nhiều lúc nghe điên hết cả người, láo lắm ). Nhất là khi nó vừa đủ tuổi 18, nó công khai hút thuốc, k ai bảo được nó nữa. Có hôm nó láo với mẹ, ông anh họ tớ tát cho nó một cái, nó dọa gọi công an.... Động vào nó thì nó bảo nó gọi công an, còn nói thì nó cãi át cả tiếng người quát.... Tuần vừa rồi nó bỏ học, cãi nhau với mẹ, nằm lì ở nhà... Mẹ thì nhỏ nhẹ k xong, chửi mắng cũng k được... Bất lực... Khóc lóc và bảo mọi người khuyên bảo nó, nhưng nói nó chẳng khác nước đổ đầu vịt ( có khi nói xong nó bảo k hiểu tiếng Việt cũng phải chịu )... Nói nó nhiều, nó bỏ đi, rồi nó đốt sách vở....
    Bà cô tớ lại khóc lóc nỉ non nhờ hết ng nọ đến ng kia khuyên ngăn, nhưng nó có chơi với ai bao giờ, bạn toàn Tây, anh chị em cũng k nói chuyện được, huống hồ gọi ra mà nói. Tớ sang bên này, có mình tớ đi chơi được với nó, mình tớ ngồi gọi nó ra nói chuyện được - nhưng có lý do cả, vì nó hay xin tiền tớ đi chơi. Hồi mới sang, k hiểu về nó nên thỉnh thoảng cho nó vài đồng tiêu vặt, nhưng sau thấy nó xin mãi, cũng vẫn cho, nhưng cũng nói là phải tập trung mà học hành... chỉ cho tiền đi chơi cuối tuần thôi.... Vậy mà....
    Bây giờ nó thế, còn vài tháng nó học hết. Chẳng hiểu là nó định học tiếp DH hay thôi nữa vì cái kiểu học hành của nó chỉ phá tiền của mẹ nó ( bên này bọn nó lên DH đơn giản hơn ở nhà mình nhiều ). Bây giờ muốn khuyên bảo nó tập trung vào học mà khó quá. Cứ cho tiền nó, nói nó thì nó ngồi nghe thế thôi, sau đó lại vẫn chứng nào tật ấy...
    Tớ cũng đang bế tắc lắm. Mà cô tớ bây giờ chỉ nhờ tớ nói nó, vì có tớ nó còn đi chơi cùng, chứ nó chả chơi với ai là thanh niên Việt ở đây cả..

Chia sẻ trang này