1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam sao day khi "ghe" minh noi chan minh roi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ahdeathknight, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahdeathknight

    ahdeathknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn baocứ quên cái cảm giác quê quê đi nhưng mà khó lắm bạn ơi,nếu chỉ nói mồm thì ai cũng làm được.
    Như tôi bây giờ không thấy khó chịu lắm nhưng chả hiểu sao cứ có cái cảm giác bây giờ mình chả là "cái đinh" gì trong lòng người ta cả, chẳng bù với xưa kia cô ấy coi trọng tôi biết bao.
    Vậy nếu có bạn nào có "phương pháp" khiến cho mình rở thành
    quan trọng rong mắt bạn gái thì giúp tôi với , chả nhẽ không có "su huynh" ay "sư tỉ" nào tương thay cho thân phận thấp hèn bây giờ của đệ à?
  2. ITVN1

    ITVN1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    <Tôi viết bày cho bạn trong trường hợp "bây giờ thì mọi chuyện đã bình thường">
    Hi ahdeathknight, bây giờ mọi chuyện bình thường rồi thị bạn lại bị cảm giác quê quê ám ảnh chứ gì? Đó chỉ là chút tự ái nhỏ nhoi của 1 thằng con trai luôn coi trời bằng vung đó thôi. Bạn khó mà dẹp qua một bên lắm, cái chính là cần sự tự tin và bản lĩnh của chính mình thôi. Nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp đất, nhưng với nhi nữ thì không dùng sức mạnh được đâu.
    Bạn bạn không là cái đinh gì với cô ấy ư? không có đâu, nếu cô ấy coi bạn = cái đinh rỉ thì đã đá bạn cái đùng lâu rồi. Cô ấy vẫn yên bạn, chứng tỏ bạn làm một cái đinh- nhưng là cái đinh vững chắc có thể cho cô ấy dựa cột đó.
    Bạn hãy cho cô ấy cái cảm giác bây giờ bạn là người lếp vế đi, nhưng chỉ vài ngày thôi- khi cô ấy đã ngây ngất trong cái cảm giác đó thì với bản tính của nhi nữ- luôn tìm cho mình một chỗ dựa, khi đó bạn hãy tự tin mà chứng tỏ mình đi.
    Bạn có thể (ngẫu nhiên hoặc chủ ý) nói chuyện với cô ấy về đề tài nào đó, và hãy chứng tỏ sự quả quyết và chính chắn của bạn, điều quan trọng là bạn phải có chính kiến của riêng mình.
    Con gái sợ nhất là con trai mà mình nói gì cũng "tuỳ em, gì cũng được, em thích là được rồi, anh luôn ủng hộ ý kiến của em...", mặc dù một đôi lần đầu, cô ấy sẽ rất vui khii thấy mình được yêu chiều, nhưng lâu ngày thì cô ấy sẽ nhàm chán vì nghĩ bạn trai không có chính kiến gì cả. Thế thì làm sao cho cô ấy gởi cả cuộc đời được.
    Thân chào
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    bác dại wá sao khi đó bác không thử ngỏ lời là " thế chúng ta đổi trong một thời gian thử xem làm bạn thay vì làm người yêu ?"
    có thể mấy bác bảo em là hâm ( cũng có thể) nhưng mà đây chính là kinh nghiệm của em đó bác ah , khi trở lại làm bạn có thể sẽ không con nhiều thời gian ở bên nhau như trước kia nhưng thay vào đó người đó có thể nói chuyện thoải mái hơn qua đó bác có thể hiểu được cô ấy muốn có một người bạn trai như thế nào ? hiểu hơn về cá tính của cô ấy chẳng hạn mà cũng có thể là bác phát hiện ra là cô ấy chỉ là một người bạn thì sẽ thú vị hơn là người yêu của mình ..... còn nhiều cái dẫn chứng nửa bác ah
    ,ghi chú : ý kiến chủ quan đề nghị xem xét trước khi hành động
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đây là cách nghĩ của con gái....kô áp dụng đuợc cho con trai ....
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Kiểm điểm lại bản thân xem, có quá nhàm chán không?... 2 năm cũng đủ để ai đó hiểu hết mình và chán mình.
    Việc bạn làm là phải luôn tích luỹ, luôn làm mới bản thân và tạo những bất ngờ mới với bạn gái.
    Đấy, chẳng có việc gì là không phải cố gắng cả, ngay cả việc duy trì tình yêu.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe thực chất tình trạng trên là sự mệt mỏi thôi, khi yêu nhau lâu ai cũng vậy mà nhưng điều quan trọng là luôn luôn biết làm mới mình, làm mới tình yêu, biết tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. có như vậy thì tình yêu mới ngày càng mặn mà được
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    đây là cách nghĩ của con gái....kô áp dụng đuợc cho con trai ....
    Lạc nước đôi xe đành bỏ phí....

    Gặp thời một tốt cũng thành công.....
    Gửi lúc 00:11, 27/07/04
    -------------------------------------------------------------------------------------
    sao lại không áp dụng được ah?/??????
    Được nhoccon054 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 27/07/2004

Chia sẻ trang này