1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây khi người phụ tình mình?????????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây khi người phụ tình mình?????????????

    Trời mưa......làm cho con người cảm thấy buồn thêm, anh ở ngay bên em sao mà xa vời quá anh ơi?? Em ngồi im , nín thở đợi câu trả lời của anh......Anh imlặng anh không muốn nói tại sao lại thế nhỉ ....?? không biết có phải cái gì nhanh đến thì nó nhanh đi hay không?? Khóc bây giờ chẳng làm gì được, tôi hiểu bây giờ mình đang như thế nào.......Cố dấu đi những gì mà mình đang em muốn em là cô gái vững vàng, không quỵ luỵ vì tình, anh ngay bên em mà sao xa quá anh ơi?? Em biết chắc rằng điều đó sẽ đến với em ....................
    Xa vời quá............... một lần nữa tôi lại như thế này, khóc có thể làm cho tôi quên anh được không đây????? Làm sao đây? co' ai giup' tôi với'///////////////////////////////////////////////////////// Một mình em lang thang trên con đường mà ngày trước có anh và em .Có cần thiết phải như vậy với em không anh ơi?????????

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ko rủ bf của tớ đi cùng. Anh ấy hôm nào cũng đi một mình trên đường cũ. Có bạn đi cùng chắc vui hơn.
    Đôi khi chỉ là sự chia sẻ lặng thầm, ko cần nói một lời, giá trị hơn tất cả những lời hoa ****.
    Chúc sớm vui!
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!
  3. anhlen_chuatu

    anhlen_chuatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật ,Em baby ơi ! Đọc mấy topic va bài của em viết anh thấy nguy quá.!Hình như...hình như em đang dần rơi vào tình trạng seven love.hãy sờ tốp không thì không còn thuôc chữa nữa đâu em ui !
    Đời còn dài _ Giai còn nhiều !!!!
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mọi người tìm cách giúp đỡ em Babyrose nào, hic hic, càng ngày càng trầm trọng, nhỡ em ấy suy nghĩ cạn thì chết
    Người con gái ấy lấy chồng
    Người con trai ấy tần ngần trông theo
    Phố phường bữa ấy vắng teo
    Trên cành cây ấy lá gieo một mình...
  5. QuangNinh_and_HLC

    QuangNinh_and_HLC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của Babyrose mà mình cảm động quá ! Bạn có quá nhiều tâm sự . Vậy bạn có thể chuyển hết những tâm sự của mình vào một cái topic mang tên : " Tâm sự của Babyrose " cho mọi người cùng tâm sự với bạn được không ? Mình muốn tất cả những bài viết hay của bạn sẽ được tập chung tại một chỗ . Như vậy nhất định mọi người sẽ hiểu nhiều về bạn hơn và có điều kiện được tâm sự với bạn nhiều hơn . Bạn hiểu ý mình chứ ! Chúc bạn vui vẻ !
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của QN&HLC hay đấy, mấy hôm nữa tui sẽ chuyển hết vào cho bà con mình đọc nhé
    Người con gái ấy lấy chồng
    Người con trai ấy tần ngần trông theo
    Phố phường bữa ấy vắng teo
    Trên cành cây ấy lá gieo một mình...

Chia sẻ trang này