1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam sao day khi nguoi yeu minh sap di du hoc ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_be_tinh_nghich_new, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongcansao

    truongcansao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    như vậy sẽ càng hiểu rõ tình cảm của mình với người đó

    truong can sao
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    khi đi rồi.. có thể coi đó như là một thời gian thử thách .. .. coi bạn có đủ sức vượt qua được không mà thôi
    thien than be nho
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    đối với những niềm tin mù quáng thì ko còn gì để nói

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  4. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nen noi the nao nhi ??? tui so hi vong rui lai phai that vong . nhung cuoc doi moi nguoi van phai co nhung hi vong .
  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bác cứ phải tranh cãi về việc chờ hay không nhỉ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi người một cảnh. Tuỳ từng người mà có sự lựa chọn cho riêng mình. Nhưng thường thường trong thực tế tôi thây trò chơi chờ đợi chỉ là trò trẻ con mà thôi. Những kiểu như:" thử thách tình yêu" tui không tin cho lắm bởi đơn giản nó chỉ là một mớ lý thuyết hão của những người quá sách vở mà thôi....Nhưng cũng có thể chờ trừ phi...
    Nếu có ai thành công trong " thử thách TY" kiểu như vậy thì chỉ cho tui với nhé...Tui không tin đâu....

    Beethoven
    [/size=10]
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    đừng có nghe ai cả mà nghe con tim mình mách bảo kìa! còn ý kiến của mọi người thì chỉ tham khảo được thôi! nhưng mà tui có lời khuuyên đừng có mang tình cảm của mình ra thử thách trong khi mình không một chút tự tin! nếu tình cảm ấy yếu quá thì...sẽ chịu hậu quả nặng nề đấy!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  7. sailor_83

    sailor_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt đưọc tình phải chết đi
    Làm sao dối đựoc lòng chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
    Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
    Dừong như cả địa cầu chẳng muốn quay
    Nhừong cho chúng ta sum vầy
    Hãy chờ đợi và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình , nhưng cũng đừng có kỳ vọng tuyệt đối vào điều đó , tô't nhất là hãy sống vui vẻ lạc quan và đừng suy nghĩ nhiều về nó
  8. thanhdn

    thanhdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em gái à, anh và bạn anh đã trải qua chuyện này rồi .Và bây giờ anh và cô ấy vẫn giữ nguyên vẹn và còn tiến xa hơn rất nhiều. Nó không dễ , nhưng không phải là không thực hiện được. Tất cả tuỳ thuộc vào mức độ mà em cảm nhận, nhưng anh chứng kiến nhiều trong số những người sống ở nước ngoài đều có cặp đôi vì họ không đủ niềm tin, sự dũng cảm để vượt qua những toan tính và khó khăn thường ngày. Cần gồng mình lên trong cô đơn, và một tinh thần thép !!! Nếu hai bạn có cùng chí hướng thì không phải lo gì nhiều , hôm nay và hôm qua tốt tại sao không tin và hy vọng một ngày mai tốt đẹp.
    Anh khẳng định với em đó , anh và bạn anh đã trải qua 4,5 năm rồi. Một năm chỉ gặp nhau 1 lần thôi.
    Niềm tin là thuốc thần
    DNTC
  9. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác mỗi năm gặp nhau một lần, thế khoảng 4 -5 năm mới gặp nhau thì sao. Nói chung là khó đảm bảo lắm, tốt nhất là cứ cho cả hai tự do.
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  10. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi em ạ , tiếc gì cái răng sâu.Nó sang đấy cũng yêu dứa khác ngay ấy mà....anh nói thật đấy.

    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!

Chia sẻ trang này