1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dấy lên phong trào thay đổi quan điểm trong đàn ông Việt, về vấn đề trinh tiết.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Rất khó thay đổi thậm chí 20 năm sau. Tôi không tán thành việc bắt đàn ông Việt Nam thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, nó đã tồn tại, vẫn tồn tại và sẽ tồn tại trong đầu mỗi người đàn ông Việt Nam chân chính. Luôn tìm kím vẽ đẹp hoàn mỹ từ thể xác đến tâm hồn để xứng đáng với cái anh ta cố gắng gồng gánh trách nhiệm non sông đất nước đè nặng lên 2 vai của bậc trượng phu.
  2. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    giờ nếu lật lại chủ đề là chị em phụ nữ đòi quyền các anh nhà ta phải còn trong trắng khi đến với các em thì sao nhở ???
  3. beervakhomuc

    beervakhomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cần phải hành động tức thời, tình hình hiện giờ đã đến hồi nguy cấp. Tỷ lệ các cuộc tình tan vỡ truớc hôn nhân đã tăng lên đến 50% so với thời kỳ năm một ngàn chín trăm hai muơi mấy...
    Cần kêu gọi các tổ chức, các hội, giới đoàn tham gia nói có với TD truớc hôn nhân, đến một lúc nào đó, các cô nào lên đến cấp 3 mà còn nguyên vên thì phải cảm thấy xấu hổ với bạn bè thì lcú đó đã đạt được mục tiêu của phong trào, đến lúc đó, thằng cu nào muốn lấy vợ mà mong còn nguyên vẹn, chỉ có nuớc húp cháo rùa (vớ phải một cô bé nước ngoài nào đấy còn nguyên) làm vợ mà thôi, còn không thì ế cả lũ.
    Lúc đó thì không khéo, đàn ông lại phải hô hào: hãy nói không với ******** trước 35 tuổi ấy chứ (còn sau 35 mà còn nguyên, thì cần phải xem xét lại vấn đề về trục trặc trong tâm lý, dẫn đến sự sợ hãi trong TD của chị em)
  4. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    uh fai đến khi các bạn gái " tự tin " đến mức thế này :
    chào a e tên abc , tuoi , nha + em đã " mất.... " , rất vui đc làm quen với anh <-- nghe xong mà bác k thấy " choáng " thì mục tiêu bác đề ra đã thành công rồi
  5. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Chào chị. Nói là chị vì em bít chắc chắn là chị hơn tuổi em (em mới 22t mà thui). Em mún nói với chị mấy điều về cái vấn đề còn hay mất.
    Những người đàn ông, vì người yêu mất mà không chịu lấy làm vợ, vì vợ lỡ mất mà suốt ngày chì chiết đay nghiến, không cần quan tâm đến phẩm chất của người yêu(vợ) em cho rằng đó là những THẰNG HÈN. Em cũng nghĩ, bản thân họ làm vậy cũng chưa chắc gì đã cảm thấy vui sướng trong lòng. quá hèn, phải không. Nhưng những người không thuộc loại này, em chắc 90% luôn tự dằn v85t BẢN THÂN MÌNH : "Sao mình không phải là người đầu tiên?", bởi đó chính là bản chất đàn ông, khó sửa. Cái đó không thể trách được. Bản thân em, chắc cũng rứa. Hi vọng chồng sắp cưới của chị thuộc 10% còn lại.
    Người đàn ông kết hôn với NGƯỜI PHỤ NỮ MÌNH YÊU, chứ không phải với cái ... đó. Nhưng nó lại giúp cho người đàn ông thỏa mãn cái tôi của mình, thế mới lạ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chung thủy, tính tình, phẩm chất của người yêu. Thà là lấy người mất ... , nhung sau đó chung hủy với mình còn hơn là một cô vợ nguyên xi, nhưng ông chồng lại phải đi khám bác sĩ dinh dưỡng xem mình ăn có thiếu canxi không mà sừng mãi vẫn chưa thấy moc, phải không.
    Do đó, em không dám nói điều gì với những chị, em đã lỡ (nếu còn mấy ku như thanhngoc thì đàn ông chúng em cũng chả có tư cách gì để nói). Nhưng, hãy vì hạnh phúc bản thân mình, mà tự giữ gìn như giữ con ngươi trong mắt vậy.
    Được vohansat sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 21/06/2007
  6. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To vohansat : uh , em kém chị 2 tuổi hihihihi .. nói như em chị rất đồng tình .. như cái thằng mất dạy thanhngoc gì gì đó chỉ muốn tát cho mấy cái , ăn nói khốn nạn thế kô biết .. nhưng nếu muốn giữ gìn cho nhau thì những anh con trai kô nên kích thích chị em phụ nữ hãy giữ gìn cho chị em ( điều này là quan trọng nhất ) .. nếu như 2 người quan hệ trưóc hôn nhân mà cưới thì em chẳng nói làm gì ( như em là 1 ví dụ ) nhưng rồi chia tay thì chị em biết nói thế nào với người đến sau .. chẳng may gặp phải thằng nào muốn khẳng định cái TÔI của mình quá lớn , quá ích kỉ thì sao ? Nó làm với đầy người thì được ( kể cả **** ) nhưng người yêu nó thì kô đưọc . Liệu như vậy có phải là quá bất công kô ???
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Vâng, em cho rằng đó chính là một sự bất công , bất bình đẳng về giới. Tuy nhiên để đòi bình đẳng mà thả mình, e là ... Em không đấu ranh gì cho bình đẳng giới (nhất là em còn là boy nữa), nhưng tốt nhất thì nên kêu gọi moi người có cuộc sống mực thước, cố gắng gìn giữ cùng nhau, ấy là tốt nhất, phải không?
  8. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không thể chấp nhận phụ nữ mất trinh làm vợ, hết
  9. thanhngocvn

    thanhngocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chú thino là giai hay gái, đã mất trinh chưa mà phát biểu mạnh thế? Tóm lại chú có ủng hộ phụ nữ mất trinh không? Nếu có, giải pháp của chú là gì?
    **** biết nghĩ, thế **** có biết sướng, có đạt orgasm khi quan hệ ******** không? Chú mà làm được phụ nữ sướng rên lên quằn quại nhễ nhại, thì lo gì **** không đi với chú? **** hay không **** thì cũng là con người, có nhu cầu sinh lý, có nhu cầu tình cảm, phỏng nào?
  10. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    nếu vậy , đáp cho lời của bài này là : đàn bà chúng tôi cũng kô chấp nhận loại đàn ông lăng loàn , kô yêu cũng quan hệ ******** .. coi thường luôn , hết

Chia sẻ trang này