1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây ? sau khi xảy ra chuyện này !! hãy giúp người bất hạnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ ông này *** khác đàn bà là mấy. Đàn bà cũng *** ai dai như đỉa đói và bựa thế này .
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Vẫn băn khoăn bởi chủ thớt kêu gọi mọi người là : giúp đỡ người bất hạnh, tớ không hỉu lắm, ai là người bất hạnh và cần sự giúp đỡ ở đây nhỉ ?
    @ Tớ cũng gặp nhìu trường hợp dày mặt rùi, nhưng kiểu như này thì lần đầu.
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài với tiêu đề topic mà các vị chả hiểu éo gì cả. Ý chú này là tư vấn cho người bất hạnh cơ mà. Tư vấn cho em gái trong chuyện kể kia kìa, tư vấn gì thằng chủ thớt. Bố khỉ.

  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hjx pó tay pác này, cái top dưới kia vẫn chưa đủ lại vẫn mún cố nữa. Nói thế với con người ta rồi còn... Chắc hâm mới quay lại với pác.
  5. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt đừng vội nản chí, đừng vì các a e ném đá mà hỏng việc lớn.
    bạn cứ kiên trì tôi tin rằng sẽ thành công
  6. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bác chủ thớt được cái đẹp trai mà, còn chị vy thì xinh đẹp. 2 người chia tay phí quá , haizz,e hỏi khí ko pải chứ bác chủ thớt có học, có việc làm hẳn hoi chứ chả pải vô học đâu mà chửi hay thế nhỉ^^! e là người ngoài cuộc , nên chả hiểu được tình cảm vĩ đại của bác, nhưng bác ơi, còn nhiều e xinh lắm, lòng bác bao la cũng ko yêu hết được các e đâu mà, buồn đau làm j
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ngưỡng mộ chú này từ hồi chú ấy yêu em Trang
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
    Bác chủ thớt đừng có mà vội nản chí. Gái đã có t/g mặn nồng và đã xxx cùng mình thì chắc chắn ko thể nào quên mình dễ dàng được. Chỉ cần bây h bác chứng tỏ cho e ý thấy tình cảm của bác bao la và mọi chuyện chỉ là quá khứ, bây h bác đã thay đổi thì chắc chắn những kỷ niệm sẽ lại ùa về với e gái đó và cơ hội của bác sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Chúc bác thành công .
    Khí không phải nhưng chủ thớt cho hỏi e Vy sn bao nhiêu ? Cũng đã đi làm rồi phỏng ?
  9. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác quẩy, thấy tên bác này là em biết người nổi tiếng đã quay lại
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    éo mịa chú, chú làm anh éo kềm chế được nữa rồi, (mô phệt, con tu lâu năm rồi mà sao còn cho con gập thằng này).
    Anh nhớ là từ xa lắc xa lơ anh từng rất thương yêu và thông cảm cho sự mù gái của chú, anh nhớ đã bao lần dằn lòng để phân tích phái trái đúng sai cho chú ngộ ra. Nhưng đến hôm nay anh éo còn gì để nói về chú nữa.
    Một lời khuyên cuối cùng cho chú thế này nhá, chú về nhà lấy cho anh vài thứ như sau: bông gòn, cồn, thuốc tê, ....một cái lưỡi lam. Nói vậy là chú biết làm gì rồi chứ. Mà còn không dám mạnh tay thì chú làm theo cách mấy thằng tàu xưa ấy, lấy dây thun buộc chặt dái lại, để thời gian sau tự nó đứt ra thôi.
    Nãy giờ nói chơi, giờ nói thật nè, chú hèn bỏ mịa, cái hèn của chú nó vượt xa mức tưởng tượng phong phú của mọi người, làm thằng đàn ông vì có mỗi con đàn bà đi mất mà mất hết tư cách.
    Nhưng cái hèn của chú chưa sánh bằng cái ngu của chú, vì ngu nên chú mới sinh ra hèn, mấy cái câu chửi gái kiểu "con điếm" là để chỉ đúng những con điếm, những con lấy thân xác nó nuôi nó, Chú nghe loáng thoáng ở đâu đó nói "phải chửi mấy con đó như thế mới phải" , và thế là chú chửi, chửi như đúng rồi.
    Thôi chú lượn đi cho anh tu (mô phệt, con tu lại đây ạ)

Chia sẻ trang này