1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây ? sau khi xảy ra chuyện này !! hãy giúp người bất hạnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Tiếc là bạn này không làm bên quân đội, không thì cho Sài gòn một đêm không ngủ giống như sự việc ở Huế vừa rồi.
    Thôi thì hack cho tổng đài của Viettel 1 phát đi bác ạ! Trả thù em ý, trả thù đời!
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác này có nét giống em. Nhưng mà em chỉ chửi khi em dứt khoát luôn thôi. Mà em chẳng chửi kiểu như bác, nghe ghê chết.
  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng *** hiểu ông bất hạnh ở cái ngữ gì nữa. Bất hạnh cho đứa tiếp theo vớ phải thằng như ông, đến lúc ko hợp lại chửi là điếm, rẻ tiền.
    p.s: Lần sau cố ghi lại video nhé, bách nhục

  4. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    các bạn chửi bạn ấy ít thôi
    mình thông cảm với bạn chru thớt
    cổ vũ bạn tiếp tục đấu tranh để giật lại tình yêu
    mạnh mẽ và quyết đoán hơn nữa nhé !! lời lẽ phải cứng rắn, to lớn,...để em nó hiểu rằng kiếm đc 1 chàng trai như bạn quả là khó ,
    chờ tin thắng trận
  5. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Bác lập đến 5 topic rồi nhỉ? lấn trước cứ thắc mắc ko biết bác chửi câu gì, giờ biết rồi mới thấy bác chả còn 1 tí tẹo cơ hội nào. Quên đi cho nhanh, cứ lăn xả vào nó khinh cho.
  6. NhuLaiThienDiep

    NhuLaiThienDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    E mà vô tình nói từ "***", e thấy e ngượng, mồm e như bị dính chiêu Nhất Dương Chỉ của Đoàn Chính Thuần. Hnay gặp trường hợp của bác, e thấy bác đúng là cao thủ, bác có thể vận nội công thâm hậu và phun ra những lời nói tựa như dao ghăm, ghăm vào lòng ng mà bác đã từng đầu gối tay ấp, mặn nồng có nhau. Bác xứng danh sát thủ độc hành, hận đời vô đối. Đã là sát thủ thì k thể cứu rỗi đc linh hồn ng mà mik ra tay sát hại đâu ạ.
    E khuyên bác tự phế võ công, lên chùa đọc kinh, quay đầu là bờ, để rồi ngẫm ra rằng "1 kiếp phù du, hoa rơi cửa phật, vãn sự tự nhiên, gò ép bất thành"
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Bác chỉ giỏi nói (bậy)chứ ko dám làm.To mồm chửi con gái nhà người ta rồi lại bò 4 chân vẫy đuôi van lơn . Người hèn như bác quả là xưa nay hiếm.
    Giờ bác tự nhận là "người bất hạnh",hỏi "làm sao đây" thì e cũng chỉ cho bác: Năn nỉ lạy lục ko xong thì bác khủng bố dọa nạt đi.Kiểu như trên báo ý,cầm dao đến gặp, "em mà ko yêu anh thì anh chặt tay cho em xem".Em nó thách thì bác chặt luôn tay trái.Xong bảo tiếp "H e ko yêu anh thì anh cho em 1 nhát"...
    Chúc bác thành công

    Được quocdat1512 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 04/02/2010
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    phút 90 bị dẫn 3 bàn thì còn hy vọng có điểm ko bác.
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chú này chửi hay phết, đáng ngưỡng mộ. ANh thật với chú, trình như chú, anh phải ra biển lặn xuống cái vực nào sâu nhất rồi ở đó mà nhìn chú. Cao vời vợi ra.
    Vãi đ@''i !
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cái này là lời lẽ bẩn thỉu...không phải độc địa...độc địa là những lời lẽ mà khi nói ra người nghe bị xoáy vào tâm can...day dứt, nghe xong càng ngẫm càng ộc máu mồm cơ..đấy mới là cao thủ độc địa.
    Đây chỉ là một phần võ công hạ đẳng trong Ngũ Độc Giáo...luyện công bằng cách ngậm phân gio rác rưởi vào mồm mà phum về phía đối phương...nói chung dân thường thì chết chứ cao thủ chì chúng nó né được hết. Đôi khi gặp đứa trơ nó lờ đi thành ra phản tác dụng tự tẩu hỏa nhập ma mà đứt hết kinh mạch dẫn đến liệt dương mồm ý chứ.
    Có thể nói vị chủ topic mồm chuyên dùng để nói những lời chính ra là đáng được phun ra từ lỗ đít, da mặt còn dày hơn da mông (đc mỗi cái đẹp giai)....trong Ngũ Độc Giáo thì đứng trong hàng "mông diện nhân".

Chia sẻ trang này