1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao đây ? sau khi xảy ra chuyện này !! hãy giúp người bất hạnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 03/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko ai nói là chủ top ko yêu cô kia. Tuy nhiên, chỉ tình yêu thì ko đủ làm nên hạnh phúc.
    Nhân danh yêu mà cho mình quyền xúc phạm người, lại còn kiểu khá hèn mạt, thì người đó yêu quá ích kỷ, quá sở hữu và du côn, cô nào ngây dại tin vào tình yêu đó, rồi sẽ chỉ khổ thôi, và rồi sẽ còn tiếp tục bị xúc phạm nhiều nữa.
    Tình yêu tất nhiên là quí, nhưng không phải thứ quí duy nhất, càng chẳng phải thứ quí nhất, đặc biệt khi so với lòng tự trọng.
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chủ đề đã tốt hơn,
    Trên quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, tình yêu đóng 1 vai trò to lớn và nó quan trọng hơn lòng tự trọng.
    Với người yêu, tôi cho rằng, khi bạn đã yêu thực sự, bạn có thể dễ dàng từ bỏ lòng tự trọng của mình qua 1 bên.
    Tuy nhiên, không phải lúc nào điều này cũng dễ dàng.
    Còn về cách hành xử của bạn chủ topic, tuy nói ở giữa những cái đầu lạnh, là các khán giả, thì việc làm của cậu ta là đáng trách.
    Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, sự việc xảy ra với mình, tỷ lệ không nhỏ sẽ hành xử theo cách đó.
    Vấn đề là lúc đấy, con người không phải là là mình như mọi khi, họ đạt tới cảm xúc, mà tại đó, là hiếm gặp trong cuộc đời.
    Bạn không thể phán xét 1 con người khi hầu hết anh ta đi làm đúng giờ, rồi muộn 1 ngày.
    Chúng ta phải thật cân bằng, mà cho rằng, những người hành xử mạnh mẽ và gây hấn nhất trong những lúc chia ly, là những con người có tình yêu sâu sắc (nhất).
    Tuy nhiên, hành động của bạn này đã vượt ra khỏi giới hạn mà tại đó, con người làm chủ được mình (ở nghĩa thông thường).
    Điều đó cho thấy rằng đây là 1 vấn đề.
    Tuy nhiên, qua sự tổng hợp, cân bằng tất cả, thì tôi cho rằng, nên cho cậu ta 1 cách nào đó để tiếp tục.
    Hơn là để cho cậu ta như vậy.
    Vì tình yêu mà cậu ta có, cũng như cách yêu mà cậu ta yêu, thật là kỳ lạ, và cuốn hút.
    Tôi rất háo hức với cậu ta.
    Tóm lại,
    Chỉ vì cá nhân, mà tôi cho rằng, tôi có thể bầy cho cậu ta 1 cách, mà mang lại sự cứu vãn trong tình huống này ở 1 tỷ lệ nào đó chấp nhận được.
    Nó là sự suy xét.
    Tuy nhiên, nó có cơ sở, dù trên quan điểm cá nhân.
    Tôi nghĩ cậu này đẹp trai, và vì cách yêu lạ đó, tôi cho rằng, cậu ta không những đẹp trai mà còn có tính cách đặc biệt.
    Tôi cảm thấy cần có 1 cơ hội cho cậu ta.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Phần đông ai chả có nick phụ, và cũng ko phải chuyện xấu xa, nên có ai chỉ vì cậu có mà cậu đúng cho thành sai đâu, cứ phải lo bò trắng răng thế, kỳ lạ kỳ lạ
    P.S: Những người đã và sẽ biết nick phụ của cậu, cũng như tôi, thì biết là để quan tâm chuyện khác, chứ giờ bài cậu bịa/thật mấy ai quan tâm đâu mà cứ lo thừa.
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có những người họ ở trong tình trạng cần 1lời khuyên hoặc điều gì đó tương tự, việc nhận được những lời khuyên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó là lời khuyên đúng.
    Tôi không muốn chỉ vì, 1 mục đích nào đó, như để có thể nói chuyện qua lại, mà chị vô tình hoặc cố ý, làm hỏng đi kết quả của việc giải quyết vấn đề.
    Tóm lại, một lần nữa, tôi muốn chị, hãy chấm dứt nói về tôi và ngừng có những vấn đề liên quan đến cá nhân.
    Tôi cũng rất mừng, nếu không phải nhắc đến chị trong những bài của mình nữa.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đọc đến đây là đủ. Đơn giản chúng ta khác đạo, nói tiếp lại ra tóc dài tốt hay tóc ngắn đẹp, rất vô nghĩa.
    Tôi cứ giữ đạo tôi, cậu giữ đạo cậu, nước sông ko phạm nước cống giếng, thế là đủ, và dừng đây được òi.
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chị và tôi chấm dứt mãi mãi ở đây.
    Tôi không muốn đang tư vấn 1 vấn đề mà chị cứ nhẩy vào nói linh tinh kiểu "bạn A bạn B đây mà, sao cứ phải thế này thế kia, bạn có cái nick phụ, rồi có những vấn đề gì đó mang tính cá nhân..."
    Tôi chẳng hiểu chị viết những điều đó để làm gì, và tôi cũng không quan tâm, nhưng chị có thể để cá nhân tôi yên, vì tôi không bao giờ động chạm đến chị, tôi không bao giờ quan tâm xem chị làm gì ở đâu, chị có nick phụ nào, và chị cứ lẽo đẽo chọc ngoáy tôi để làm gì.
    Chúc chị vui vẻ.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Lại lo bò trắng răng nữa. Đàn ông sao hay lo thế .
    Cứ tập trung viết cho đúng đi, đúng thì có nick phụ người ta vẫn trân trọng. Còn ko đúng, thì có hay ko có, người ta cũng ném cà chua thôi.
    Tôi nói gì ở đâu là chuyện của tôi và người nghe, cậu tuổi gì mà đòi tôi làm hay ko làm.
  8. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi không lo cho bản thân, tôi chỉ lo vì sương mù dầy mà người lạc đường không thấy lại hành trình của mình.
    Tất nhiên, nếu việc cứ lẽo đẽo theo người khác, nói kháy, chọc ngoáy, người khác là sở thích của chị thì chị cứ việc làm.
    Đây là bài cuối cùng tôi viết cho chị.
    Chào chị.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đừng chụp mũ nhau nhá, ai nói thế kia lúc nào?
    Khíp, bài chào mừng về đùa tý cậu nhảy chồm chồm lên kinh quá, cậu này đúng hơi thiếu máu hài hước. Mà ko quan tâm sao lo nhiều thế, trấn an rồi vẫn lo vẫn quote, tại sao vầy
    Và cứ tự sướng với ý nghĩ "tôi lẽo đẽo theo chọc ngoáy cậu đi", nếu điều đó làm cậu thấy thanh thản, dưng sự thật sẽ vẫn luôn là: post của cậu mãi mãi chỉ là 1 điều buồn cười nhỏ bé trong số nhiều điều buồn cười nhỏ bé nên được quote lại, vầy thôi ^___^.
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao chị không cắt phét những điều cực kỳ nhỏ bé liên quan đến tôi nhỉ, tôi vô đây, cũng như là để tìm lại 1 phần lương tâm đã bị mất từ lâu của mình, vì thế, việc chị làm, khiến tôi rất buồn.
    Thay vì suốt ngày chạy theo, sao chị không làm điều gì đó tốt hơn, như chơi cờ hay nghe nhạc, có rất nhiều bản nhạc mà chị có thể nghe, và nó hay hơn việc cứ chỉ trích hoặc cãi vãi rất tiểu tiết, bôi vàng, bôi đen....

Chia sẻ trang này