1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hangcayxanh, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangcayxanh

    hangcayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    làm sao đây ?

    Mỗi ngày tôi đều gặp anh , mỗi lần gặp anh là trong lòng tôi lại thấy xao xuyến và tim đập nhanh hơn , tôi đã nhớ đến anh
    anh làm việc trên xe đổ rác , còn tôi đem rác ra , tôi rất muốn làm quen và có mối quan hệ thân hơn nhưng ko biết ...phải làm như thế nào ?
    hi x....
    tôi phải làm sao đây ? có ai bày cách giúp tôi ....
    cám ơn nhiều lắm
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    tình huống của bạn cũng ko nan giải lắm đâu, lần sau ra đổ rác, thì bạn chỉ việc chào và cười với anh ấy.... dần dà bắt chuyện làm quen, cứ trước tiên là thế đã
  3. hangcayxanh

    hangcayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    dần dà bắt chuyện nghĩa là hỏi tên , chỗ ở và 1 vài câu nói đùa có phải ko ? rồi sau đó thì sao nữa ? ai đấy đâu rồi ? đã chỉ thì làm ơn cho trót ....
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc đang mắc bệnh tương tư rồi, chắc đang mong nhớ anh chàng lắm, đó là cảm giác nhất thời, bạn cứ bình tĩnh.... Những cái tui vừa nói, bạn cứ hoàn thành đi đã, từ mấy thứ đó, bạn sẽ tự nghĩ ra được rất nhiều thứ khác
    Bạn mới chỉ thấy anh ấy qua mỗi lần chạy ra ngoài đường như vậy thôi, đã biết gì về tính cách và con người của anh ấy đâu, bạn nên từ từ tìm hiểu, ý mình là như vậy, gud luck!
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 bạn là đồng nghiệp thì còn gì để mà hỏi nữa, cứ bắt chuyện với anh ta, thỉnh thoảng hỏi thăm anh ta, mua cho anh ta cốc nước uống cho mát chẳng hạn...Đàn ông thường xiêu lòng vì những chăm sóc nhỏ đó!
    Nếu bạn và anh ta ko phải đồng nghiệp, chỉ gặp nhau 1 lần khi anh ấy lái xe qua thì cứ chủ động đến hỏi chuyện thôi, ví dụ như "công việc của anh vất vả nhỉ, một ngày anh phải lái xe bao lâu?, anh thường làm ở khu vực nào v.v...." rồi bạn đứng nói chuyện với anh ấy! Cũng giống như trên, Anh ta sẽ rất cảm động nếu bạn chạy vào nhà và mang cho anh ấy một ly nước đấy!
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cứ đổ thẳng rác vào ng` anh ta, anh ta sẽ tự làm quen với bạn
    goodluck

Chia sẻ trang này