làm sao đây! chào bà con tui buôn qua đi mất thui,tui chảng bít làm gì nữa.khi chúng ta vẫn nhớ về người cũ thì có nên tìm đến người mới không hả bà con.tui thật sư đau khổ trong chuyện này đấy,mong bà co cho tui một lời khuyên để tui có thể thoát khỏi nhưng suy nghi ma tôi cho là vớ vẩn này,ít nhất là trong lúc này tinh yeu la dau kho
Nếu bạn muốn quên người cũ bằng cách tìm người mới thì bạn tự hỏi xem điều đó có công bằng với người mới ko khi mà họ chỉ là vật thế thân. Mình cũng ở trong hoàn cảnh như bạn rùi, làm thế có thể ko sao với bạn nhưng với người khác thì đau khổ lém đấy. Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em... Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu Kiếm khách bao giờ trả được thù
sao không vào cái fòng mạch tâm lí của BTY để post bài này nhỉ??? đúng chủ đề hơn đáy chứ. còn chuyện này thì nên từ từ thôi. vội mà làm giè. nhưng cũng có những ngoại lệ...
híc! cái phòng mạch tâm lý của BTY bị lỗi CSDL không vào được... kiện mãi rồi mà chả thấy tech admin sửa gì cả... còn bạn gì ơi... bạn mà làm thế thì bạn là kẻ điên rồ nhất trên đời, mình khổ mà cả người mới cũng khổ đấy!! --------------- But only love can say -- try again or walk away... But I believe for you and me... The sun will shine one day... So I'll just play my part...
Nầy quả mít củ chuối Mấy giờ rùi còn sến như vậy, mau tham gia hội những con người dũng cảm đê( hội những người độc thân) Ở đó u sẽ thấy thế nào là "CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO" He he he Zô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TO LIVE IS TO DIE
thôi vào hội những người độc thân đê! yêu làm gì cái tuổi này, chỉ khổ thôi ông anh ạ! Khi nào ông anh mà thấy nhớ người ấy thì em bảo cái này này... an nhiều, uống nhiều và lượn ngoài đường đê cho nó bay hết khỏi đầu hình ảnh người ấy! Xem gì mà xem vô ích Yếu chi vô sắc là gì hở anh Xanh gì mà xanh vô ích Mai ngã 2 lần ko phai
Vớ vẩn, đã chán đời rồi còn ngồi nghe khuyên răn thì có mà nổ cái đầu ra càng điên thêm, tốt nhất là vứt tất cái gì dính dáng đến người kia đi, bỏ đấy đi chơi chơi hết mình vào khắc hết buồn. Mà chả đâu xa, đi với 84 chỉ cần chơi 1/2 mình đã vui quên chết dồi, nhờ hmmm gd
hehe! hay về nhà ôm gốc mit già đê! Ngồi dưới đấy mà nhớ người ... ấy thì rồ man tíc wé còn rì! Nhưng mùa này có mít không nhể?? Không nó rơi vào đầu thì hết nhớ với chả nhung! hehe Đùa thui! iu sớm lèm rì! Chị từng này tuổi rùi mà chưa bít mặt mũi cái luv nó như thế nào! Nhưng vẫn ok à! hehe! Đi chơi đi! tham gia hụi độc thân cũng được! hì!!!
cám ơn nhiều vì mọi người đã bỏ một ít thời gian cho tui .tui cảm thấy tốt rùi ,bình thường thì tui sống rất lập dị nên không bao giờ cần hỏi y kiên ai cả.nhưng tui nghĩ ràng tui vào cái trang web này để làm gì chư.bởi vậy tui nghĩ rầng tui cũng có quyền hỏi mọi người chứ đúng không .bởi vậy tui mới hỏi mọi người như vậy,nếu có điều gì khiên mọi người khó chịu thì cho tui xin lỗi nhá.nhưng tui cũng phải công nhận đã làm con người thì đôi lúc cũng có khi yếu mềm kể cả người đó mạng mẽ đến như thế nào đi chang nữa.Nhungu tui vẩn là con người sống rất lập dị và độc thân đáy chứ,đó là mọi người chưa bíêt tui thuinhưng dù sao cũng cám ơn mọi người đã quan tâm tói tui.cám ơn nhất là Tuxedozerg vì ông bạn này đă nói chúng phóc ý nghĩ cua tui,cám ơn cả tóc dài xinh và cả whitechocolate vì đã mách nước cho tui .Ơ nhưng mà hình như tui đang chiến tranh vơi whitechocolate ơ bài viết của con bé này cơ mà.sao con bé đó lại vào đay mà nói nhưng lời tư tế với tui thế nhể.LẠ thật,nhưng dù sao cưng khong nên hoan cái sư (xunh xươnh) nay được.cám ơn tất cả nhé.mà nếu có hội đoc thân thí có lẽ tui phải được nhận cái chức thủ trưởng mới được bởi vì có lẽ các đòng đọi ở đây khong ai chịu giỏi như tui đau.nên có lẽ tui phải đúng đàu trong cai hội (cho chết thật) đó hê hê hê tinh yeu la dau kho