1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để anh ấy quên ng vợ kia?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chip_quay, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để anh ấy quên ng vợ kia?

    Anh ấy lớn hơn tôi đến 10 tuổi, đã từng có vợ và ly hôn hơn 1 năm rồi. Tôi với anh quen nhau cũng lâu, nhưng tình cảm chỉ mới phát triển được vài tuần. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, anh đang mở lòng ra để đón nhận tôi thì đùng 1 cái, vợ anh ấy hẹn gặp anh ấy hôm qua và hôm nay thì tôi được tin 2 ng muốn cùng nhau quay trở lại. Có thể khẳng định anh ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng chỉ thiệt 1 nỗi tôi chưa có đủ thời gian để lấp đầy chỗ trống của vợ anh ấy. Tôi đang rất rối, rối tơi bời, chẳng còn biết nghĩ làm sao nữa. Tại sao không phải là cách đây 2 tuần đi để tôi ko hi vọng gì lúc đầu mà lại là ngay lúc này, ngay khi tôi nhiều hi vọng nhất. Tôi đã đi gặp bạn anh, đồng nghiệp anh. Anh cũng đã gặp khá nhiều bạn của tôi... có thể nói tất cả diễn ra hoàn hảo cho đến ngày hôm kia. Tôi căm ghét ngày hôm ấy Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thấy tổn thương lắm và chỉ muốn anh ấy quên đi ng vợ kia thôi Vài hôm nữa thì anh đi công tác xa rồi, đến Tết mới lại được về. Tôi muốn hẹn gặp anh thì anh trốn tránh phải đi với vợ. Tại sao chỉ 2 ngày mà anh ấy đã có thể.... Tôi không ngủ được, không làm gì được nữa cả.
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi chứ biết làm sao. Tìm người khác đi.
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chip quậy yếu mềm quá ta, mới hồi nào tơ tưởng anh rai HN, bây giờ lại lên diễn đàn mếu máo chuyện với cụ già.
    Chip ạ, khi người ta đã gắn bó khá lâu và chip chỉ mới đi vào cuộc sống của người ta thì cán cân sẽ nghiêng về bên nặng hơn. Chip hãy nghĩ mọi cách tăng trọng lên, bằng mọi thứ khác nhau nhé, chẳng hạn Cám con cò.
    Riêng mid thì cho rằng, đừng mất thời gian vào chuyện đó nữa, thà đau một lần còn hơn nhiều lần đau.
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo bỏ đi, không đáng... chính bản thân tôi cũng thấy ko đáng... mà vẫn cứ đau, cứ hi vọng dù nó quá nhỏ để có thể đứng vững. Gọi điện anh chẳng nghe máy nữa... chỉ 2 ngày thôi mà sao có thể quay mặt như vậy...
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    xong rồi đó. Tôi đã xoá sạch tất cả những gì có thể liên lạc được với anh. Đầu tiên là dọn dẹp cái cellphone... cả trăm tin nhắn trong suốt 4 tuần, mỏi tay thật nhưng càng xoá càng thấy thanh thản hơn. Rồi tôi sẽ quên được thôi !
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mọi chuyện sẽ ổn phải không em? Chúc em sớm vượt qua mọi chuyện. Về phần mình, anh nghi em thực sự không nên tiếp tục nêu em yêu người ta!!! Hãy để cho anh ấy về với hạnh phúc mà anh ấy mong muốn!!! Làm kẻ thứ 3 dù có dành giật lấy được tình cảm của người khác cũng không hay ho gì. Có lẽ anh ấy còn yêu chị ấy rất nhiều nên mới quyết định như vậy!! Họ đã từng yêu nhau, từng quyết định chung sống với nhau, nếu so sánh với 4 tuần hay 2 tuần trước của em thì nó cũng không là gì cả đâu!!! Em có thể dù chỉ một lần cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc xem sao? Hãy mang điều tốt đến cho người khác rồi một lúc nào đó, một ai đó sẽ đến với em, một người thực sự dành cho em Thu ạ!!! Chúc em sớm phục hồi !!!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận... đang học cách để chấp nhận... mà sao đau quá, đau đến bật khóc, đau tưởng mình chỉ là đang mơ...
  8. TigerHN

    TigerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Người ta tệ như vậy Chip còn buồn mà làm gì, lại tiếp tục yêu đời như Chip thủa nào đi Chip. Còn người đó thấy Chip vui vẻ trở lại chắc cũng sẽ vui hơn. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý.
  9. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với bạn, chỉ có là người từng trải qua chuyện này mới hiểu được nỗi đau thắt vùng ngực, ăn không nuốt được, thở khó, thỉnh thoảng thấy nhói ở tim...mọi lúc mọi nơi đều nghĩ về người ấy, những hình ảnh và kỷ niệm luôn trở về bất cứ lúc nào...
    chị em chúng mình thật ngốc ngếch
    nhưng bạn tin tôi đi, vết thương này cũng mau lành lắm, nhanh thì 2 - 3 tháng, chậm thị 1 năm
    tớ áp dụng phương pháp lấy lá độc đắp vào chỗ bị thương...
    đó là tớ lại iu 1 người khác, tạm thời ban đầu chỉ là lấp chỗ trống, nhưng không nên dối trá, nói thật với ng ta....dần dần bạn sẽ thấy mỗi người đàn ông đều có 1 ưu điểm rất đáng yêu, mà ở người mới này có , người cũ lại không có...
    lan mam quá, í tớ là ấy yêu béng anh khác, thật đấy, đàn ông mỗi người đều có 1 cái gì đó rất tuyệt vời, khám phá thêm 1 người là ấy tự tăng thêm cuộc sông ấy 1 món ăn ngon....tư vấn thế nhưng ấy cũng đừng yêu bừa nhé, dù thế nào cũng vẫn phải có cảm xúc đấy, ít nhất là khi cầm tay cũng phải có cảm giác nóng ấm..thì mới tiến tới....
    hic, nhưng tớ nói thế thôi, tớ cũng đang buồn lắm, lá thuốc của tớ và tớ cũng vừa mới chia tay....bây giờ đang trống trải quá đây
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    có lẽ phụ nữ thì ít biết kềm chế cảm xúc hơn phụ nam nhỉ? Tớ thì ko thích kiểu lấy độc trị độc đó. Dẫu biết bất kỳ ai cũng đều có ưu điểm riêng... nhưng làm vậy chẳng khác gì mình cũng tệ bạc như 1 ai đó, chẳng những vết thương cũ ko lành mà còn lây lan cho ng khác... tơ'' ko làm được thế !
    Hôm nay đã bình tĩnh rồi, không khóc nữa. Tớ chỉ thích khóc khi có ng nào dỗ, còn khóc 1 mình thì chán lắm. Công việc ngày thứ 7 bỗng nhiên xuất hiện ào ào. Mà như vậy có khi lại tốt...

Chia sẻ trang này