1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để anh ấy quên ng vợ kia?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chip_quay, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn và nhớ người ta, ấy kiếm việc mà làm ấy ạ. Hoặc không thì đi làm đẹp - để kiểu tóc mới hoặc mua cho mình một cái gì mới. Rồi trút bầu tâm sự với đứa bạn thân. Nói thật nhiều vào cho hả lòng. Dần dần ấy sẽ thấy quên được thôi.
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiếc gì anh ta chip_quay ạ, đơn giản anh ta chỉ xem bạn là một kẻ để lấp khoảng trống thôi.
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với chị gái
  4. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị giống em thế, hic, em cũng đang hi vọng rất nhiều rồi uỳnh 1 cái, hi vọng vụt tan.
    Cố lên chị gái nhé !
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương được là tốt rồi. Thực tế cho thấy cứ 100 ông có người thứ 3 ngoài vợ thì chỉ có 15 ông là thực sự muốn bỏ vợ để đến với người thứ 3 thôi. Mình đã đọc tất cả những bài viết của các bạn và đã hiểu. Mong bạn thanh thản và có thêm niềm vui để bắt đầu cuộc sống mới với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mà bạn bao nhiêu tuổi? Cho dù là 30 đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn có thể làm lại. Late is better than never!
    Chúc bạn vui!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi, bạn này không hiểu rồi. Đây là vợ đã ly dị rồi kia, tớ chẳng bao giờ làm ng thứ 3 cả, vì tớ rất ghét những ng thứ 3. Trong câu chuyện của tớ, thật ko biết ai là ng thứ 3 luôn. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ kĩ lại tớ thấy anh ấy hèn nhát quá, và cả ích kỷ nữa. Tại sao lại mượn tớ để chứng minh tình cảm với vợ anh ấy? Khi anh ấy đứng cùng vợ thì đt cho tớ và hùng hồn "Anh chọn vợ anh". Chị ấy chắc cảm động và thoả mãn lắm... ôi phụ nữ, muôn đời vẫn ích kỷ!
  7. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là anh này hèn nhát quá
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng li dị không hẳn là đã hết tình hết nghĩa đâu bạn....Đáng lý ra ngay từ đầu khi chấp nhận iu 1 người như anh ta thì bạn cũng phải lường trước được chuyện này sẽ xảy ra chứ.........Nói chung là cũng buồn nhưng phải quên đi thui.......Không biết bác có như vậy ko???
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Từ kinh nghiệm đau thương của chính bản thân và nh` ng` khác nữa, em muốn khuyên chị 1 câu cũ rích nhưng luôn luôn đúng:
    Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi, vấn đề là thời gian
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại thanh thản ghê... thấy mình suy nghĩ sáng suốt được 1 chút. Ng ta đã quay lưng đi thì việc gì mình phải nhớ... vô tư đê! Mình tốt thế này mà ng ta lại ko chọn thì đó là sai lầm to lớn của ng ấy...hehe... bỏ qua cơ hội quá tốt mà ^^
    Mà nghĩ gì thì nghĩ, tớ ghét chị vợ kia ghê... nói xấu sau lưng 1 chút chứ... qua giọng nói va` ca''ch no''i, tớ cho là không được thông minh (ít ra là ko bằng tớ..hehe). Hôm nay vui nên đùa 1 tẹo, giờ tớ đi ngủ đây. Lại cám ơn mọi ng đã động viên nhé ^^

Chia sẻ trang này