1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để anh ý quay lại với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khuepham, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để anh ý quay lại với mình?

    Buồn quá,mình nói chia tay anh ý hơn 1 năm rồi nhưng đến tận bây giờ chưa 1 lúc nào là mình nguôi nghĩ về anh ý ,nhưng hình như anh ý ko còn tình cảm với mình nữa rồi,buồn thật nhiều.

    Giúp mình với làm sao để anh ý quay lại với mình ,chẳng lẽ mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ý ?

    Nếu biết yêu thật lòng 1 người khổ đến như vậy thì mình ko thèm yêu nữa thì hơn.
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gái nên kể ngọn nguồn, có đầu có đuôi mọi chuyện chứ, thế này muốn giúp cũng bó tay.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Không fải hi`nh như bạn ạh, mi`nh nghĩ la` chắc chắn, 1 năm mà Zai kô thèm nói ji` thì coi như hết,
    Cố quên đi bạn, cuộc đời này thiếu thì Zaii tốt
  4. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay người yêu đầu 4 năm rồi còn không quên đc.Cũng yêu 1 người khác sau 3 tháng,nhưng rồi lại chia tay,vì đi với người ta toàn nhớ đến anh người yêu cũ,nhưng thực sự đầu tiên cũng nghĩ mình có tình cảm thật.Từ đó đến h không dám yêu ai nữa vì sợ làm khổ người ta.Vẫn đang chờ 1 tình yêu mới,đúng nghĩa của nó.Chỉ tiếc là sau đó 1 năm,vẫn biết người ta yêu mình,mà không dám nói ra mình muốn quay lại.Bạn chủ động chia tay thì bạn phải chủ động gặp người ta mà nói ra.Con trai là vậy đấy bạn ạ,họ không níu kéo j không có nghĩa là họ đã quên bạn đâu.Chúc vui.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này sao hok viết rõ ra vì sao mà 2 người chia tay nhau . Chia tay 1 năm , chưa chắc đã quên nhau, chỉ khi nguời đó dứt áo quay lưng với bạn, còn đâu trong lòng họ cũng sẽ mãi luôn có hình bóng của bạn, con trai sợ nhất là con gái cứ luôn bám đuổi họ, đã khi nào bạn thử gọi điện mời anh ý đi uống nước, vào 1 dịp nào đó có thật nhiều kỷ niệm của 2 bnạ chưa ...?
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... quay lại đi rồi biết Nhớ thì nhớ thật nhưng sẽ chẵng còn nghiêm túc nữa đâu, nếu không phải ngồi ghế dự bị thì cũng chỉ được dùng để lót đường. Muốn sống thì một đi không trở lại
  7. Van_trieu_nam

    Van_trieu_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thử gọi điện rủ đi cafe, coi như bạn bè lâu ngày gặp lại, sau đó bạn nghe ngóng tình hình xem đối phương thế nào. Nếu anh ý vẫn chưa wen bạn vẫn còn cơ hội, nếu cao thủ hơn nữa bạn tán lại lần nữa đi.
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy... cái này gọi là cho xin một suất lót đường anh đi
  9. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cái này nói chung là đúng với cả con trai và con gái, thường thì ai cũng có một chút tự ái (gọi là sĩ diện cũng đc), nên nếu ko phải là người nói lời chia tay thì sẽ ko chủ động đề nghị quay lại ..
    Tiện thể mình muốn hỏi bạn lovely_82 là mối tình đầu của bạn kéo dài trong bao lâu? Mình ko có ý gì xấu đâu, mong bạn đừng ngại ...
    Được romantic_balcony sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 01/10/2006
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thiếu nghiêm túc quá, ngoài câu đây hok nói câu nào hơn à

Chia sẻ trang này