1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để anh ý quay lại với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khuepham, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chia tay với tình đầu hơn 2 năm rùi và mình đôi khi cũng nhớ lại kỷ niệm đẹp đó, nhưng bạn ạ đôi khi là mình nhớ lại về tình yêu đó chứ chưa chắc là về con người đó, một người bạn của mình đã nói thế này, khi hai người đã chia tay nhau vì một lý do nào đó thì khi quay lại với nhau họ cũng sẽ lại bỏ nhau vì chính cái lý do dó mà thôi, mình thấy đúng vì bản chất con người ít khi thay đổi lắm,chúc bạn tìm được một câu trả lời tốt nhất cho bản thân,thực ra thì vẫn còn nhiều điều trước mắt đẹp hơn nhiều mà, hãy thử đi.
    Đôi khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại có nhiều cánh cửa hạnh phúc khác mở ra nhưng bạn cứ chăm chú dõi theo cánh của đã đóng lại mà không thấy cánh cửa mmới.
    Mình tặng bạn bài hát mình thấy lời nó khá hay ttp://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=English&ID=4377
  2. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý,mình biết rất nhiều,rất nhiều đôi chia tay,sau khi quay lại thì càng yêu nhau hơn và còn tiến tới hôn nhân nữa cơ.Quan trọng nhất vẫn là người ta vẫn còn yêu nhau sau khi chia tay,và người có lỗi nhận ra đc sai lầm của mình.
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ, không phủ nhận ý kiến của bác, tuy nhiên cái mà bác nói rất nhiều rất nhiều ý mờ, chỉ là 1/100 thoai ạ .........
    100 đôi quay lại với nhau, chỉ 1đôi thành .........
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Năn nỉ đi em.
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng tuỳ vào lý do chia tay chứ.. Ví dụ nếu chia tay vì chán nhau, thì dù người nói lời chia tay có hối hận mà có ý quay lại cũng khó bền lâu nếu hai người ko làm mới mình. Nếu chia tay vì một người hay giận dỗi và lúc nào giận dỗi cũng giở bài đòi chia tay ra thì cũng khó bền lâu nếu người đấy ko chịu thay đổi. Trường hợp quay lại bền lâu thường là do một hiểu lầm, hoặc là lời chia tay đc nói ra sau một việc mâu thuẫn khủng khiếp nhưng hai người vẫn ko thể quên nhau.
    Dù sao thì tình yêu chân thành cũng giống như một trò chơi, dễ dàng để bắt đầu và khó khăn để kết thúc
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên topic thôi em ơi... " How to lose a guy in 10 days " ( cái này hình như tên 1 bộ phim ), rồi bà con vào tư vén tiếp cho em
  7. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    mìn cũn đã từng ở trong hoàn cảnh này, nhưng đừng buồn em à vì người đó không phải là duy nhất trên đời.
    và em hãy nhớ lấy câu này : " Đời còn dài trai con nhiều "
  8. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói cứ như thật! Đúng là chuyện lạ không có thật! Nhiều bao nhiêu, rất nhiều là bao? Tôi mới chia tay với cô bạn gái người Trung Quốc, nhưng khi cả hai có ý định quay lại, cứ gặp nhau là cãi nhau. Tất cả chỉ do bất đồng ngôn ngữ. Vậy mà chia tay nhau thì vốn tiếng Trung cũng kha khá. Mọi thứ cứ ngược đời như vậy đó.
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nói hay lắm. Ít ra cũng phải phớt cỡ ấy thì cuộc đời mới tươi đẹp. Chỉ băn khoăn là: không rõ bạn đã bao nhiêu lần ở trong hoàn cảnh này rồi? Nếu đã quá tam ba bận mà vẫn tuyên ngôn câu ấy thì có lẽ giai còn nhiều thật đấy, chỉ sợ không còn sức mà ăn vã thôi.
    @khuepham: đã nhiều lần gợi ý để người ta quay lại mà tình hình vẫn không thay đổi thì dẫu em có chuyển nhà xuống Hải Dương để gần cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ ngay lập tức ba chân bốn cẳng vô Sài Gòn lập nghiệp hoặc đi du học nước ngoài.
    Theo anh thì ca này không đơn thuần là một ca khó. Nói chính xác thì là: hết thuốc chữa. Hết thuốc 100%. Có mà Đông Tây Y kết hợp ... cúng bái, bùa ngải gì thì cũng bó tay. Lo hậu sự đi kẻo muộn !
  10. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trường hợp cứ gặp nhau là cãi nhau mà ko chia tay mới lạ =))

Chia sẻ trang này