1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bạn gái hết hồi hộp khi bắt đầu xxx ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mr.Mc, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bác đừng đốt cháy giai đoạn cứ phải để bác gái từ từ làm quen với thằng bé nhá
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng là cô ấy hồi hộp quá nên thiếu oxy...
    Sao trước khi vào trận bác không cho cô ấy làm quen hay ngậm cái ống thở... một lúc là ổn ngay!
  3. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì vẫn tiếp tục chương trình khởi động, cho đến khi cô ấy cảm thấy không cho vào là không được. Nếu khó khắc quá, thì nhích từng tí một, sau đó lại khởi động, lại nhích thêm 1 tí... cứ như vậy cho đến khi ấn sâu vào hoàn toàn... Kiên trì và nhẫn nại lắm đấy!
    Chúc vui!
  4. lt02

    lt02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đút vào thì mặt ai chả nhăn hả bạn, chịu khó OS cho nước nó ra, cái gì tự nhiên cũng tốt bạn ạ
  5. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chú nóng ruột quá, phải nghĩ ra cách chứ----để gf nằm quay lưng lại, quỳ gối xuống giường rồi khởi động các kiểu cho nước chaỷ ra, khi nào cảm thấy chín mùi thì bất ngờ "rút súng" cắm thẳng vào mục tiêu. Chứ cứ như hiện tại, gf anừm ngửa, thấy rõ lúc nào chú chuẩn bị ...nên lại sợ do vậy khô nhanh, hòi hộp---thế thì tại sao ko làm từ đằng sau, cô ấy đâu thấy, quan trọng là phải cắm nhanh, cắm mạnh, cắm chính xác sau đó giữ im 1 lúc rồi...từ từ "bơm xe"
  6. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    của chị ý là lần đầu tiên thì em nghĩ anh kô nên nói thẳng tuột là : tối nay chúng mình sẽ lên giường , nói thế làm cho chị ý hồi hộp xen lẫn lo sợ .. anh cứ để tự nhiên nó đến (vì chị ấy cũng đã đồng ý cho anh mà ) vô tình , 1 buổi tối nào đó kô báo trước , 2 người ở trong nhà ôm hôn thắm thiết , anh làm các hành động kích thích , mơn trớn rồi từ từ từ .. lúc đó chị ấy sẽ kô sợ nữa mà là muốn được biết cái cảm giác sung sướng đó như thế nào . Lần đầu tiên thì anh phải làm cho chị ấy thật nứng , kô thể nào chịu được nữa để cho chỗ ấy ra vào dễ dàng hơn .. cái thời gian khởi động chắc phải khá dài , chứ em thấy bác nói : lần đầu tiên đã cho xem phim CON HEO là em phản đối .. cái chuyện đấy phải để tự nhiên kô gượng ép , càng gượng ép càng kô làm được chỉ làm cho người ta sợ thôi ..
  7. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    theo tớ sau khi khởi động cho nàng ...vấn đề tiếp theo bạn phải hành động thật nhanh , dứt khoát .....làm cho nàng khi cảm nhận được thì sự đã roài .......lúc đó gf sẽ ko còn cảm giác hồi hộp hay sợ sệt nữa
  8. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    túm lại là có 2 trường phái: một là dịu dàng không gây đau rát, 2 bác cứ khởi động tối đa, cho nó đầm đìa nước non hang ổ đi, rồi phang, lúc đó thì thik đến mê nguời rồi, chẳng thấy đau mấy đâu. Kiểu 2 truyền thống: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đang nào thì cũng là lần đầu mà đã là lần đầu ko đau sao nhớ nhau suốt đời được, mơn trớn tí cho nước non nó láng qua đã, rồi bất ngờ, phập!!
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên mà bị thế này chắc em ngất đi vì sợ
  10. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    giống bạn gì ở trên , lần đầu zai nhà em bắt em làm thế này thì em bỏ của chạy lấy làng luôn ..

Chia sẻ trang này