1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bạn gái yêu mình nhiều hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mad_tiger, 17/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bạn gái yêu mình nhiều hơn

    Mình và GF biết và yêu nhau gần đc 1 năm. Mình rất yêu em ấy, em ấy cũng thường "nói" yêu mình nhiều lắm. Tại sao mình phải để trong dấu nháy thế? Hơn 1 năm trước, chia tay mối tình đầu, mình đã biết rằng lúc yêu nhau cứ nói những lời ngon ngọt là thế nhưng khi chia tay thì... vẫn cứ là chia tay thôi. Lời nói chẳng mất tiền mua mà, tội gì ko nói cho ngọt lòng nhau. Nhưng mình yêu em ấy thật, yêu nhiều, mình dành tình cảm cho em ấy nhiều hơn bất kỳ người nào khác, kể cả bạn bè thân và chị em nữa. Mình hiểu rõ hoàn cảnh, con người, tính cách em ấy, và mình cũng biết chắc, em ấy yêu mình thật lòng.
    Nhưng em ấy có 1 điều làm mình ko vui, đó là ko bao giờ hoặc rất ít khi chủ động. Khi ngồi sau xe thì tất nhiên là em ấy hug mình rồi, nhưng ở nhà thì rất ít khi chủ động ôm mình, kiss cũng vậy, chưa bao giờ em ấy chủ động tiến lại :x mình cả, có phải con gái ai cũng vậy?? các bạn có biết rằng đôi khi, 1 nụ hôn do người con gái chủ động trao có sức hút lớn và đáng nhớ hơn nhiều lần nụ hôn do người con trai tiến hành. Nhưng ko chỉ vậy, mình nhớ em chưa bao giờ rủ mình đi chơi, lần nào đi cũng do mình hẹn hết. Rất ít khi thấy em chủ động nhờ mình làm gì, 1 phần vì em biết mình đi làm cũng hơi vất vả nhưng mà đàn ông thì, ai chẳng muốn đc thể hiện khả năng chứ. Đến cả chuyện nt, giống nhiều cặp đôi khác, bọn mình cũng nt cho nhau rất nhiều, ko thể đếm đc, chỉ có 1 điều đáng chú ý là, dường như mọi tn bắt đầu cuộc nc đều đến từ mình. Có những hôm mình thử ko nt thì em ấy cũng lặng luôn, thỉnh thoảng đc lần như hôm nay, sau khi từ chỗ em ấy về nhà, mình im lặng ko liên lạc gì thì sắp 12h em ấy cũng nt nói lời yêu thương và nói mình đừng giận, dù hnay đi có chuyện gì đâu???
    Cảm xúc dài dòng quá nhỉ, tóm lại là mình cảm nhận ty của em ấy chưa thật sự mãnh liệt, mình muốn em ấy chủ động hơn trong nhiều việc chứ yêu 1 người như thế mãi cũng rất dễ nhàm chán. Mình định thử 1 trong 2 cách:
    - Em ấy và mình đã nói là, nếu có chuyện gì giận nhau, có gì ko hiểu thì cả 2 phải cùng nói với nhau, liệu mình có nên nói chuyện này ra ko. Chứ để lâu thì cũng ko hay.
    - Mình đã đọc 1 chuyện, chuyện trò chơi tình yêu thì phải. chuyện đó mình chỉ chú ý đến 1 chi tiết, đó là ty cũng cần 1 khoảng "lặng", lặng để nghĩ suy cảm nhận và để cả tính toán. Mình có nên áp dụng khoảng lặng ko, tức là ko nt ko liên lạc trong 1 thời gian nhất định. Nhưng mình lại lo sợ khi dùng cách này. Em ấy đã từng bảo mình sự xa cách có thể gắn chặt 2 người hơn nhưng cũng có thể đưa 2 người ra xa nhau...
    -hay còn cách nào hay hơn nữa ko, mọi người xin hãy chỉ giúp mình nhé

  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Sao bạn gái bạn này giống mình quá vậy trời??? Có lẽ nào...........
    Thui, đi ngủ đã, ngủ dậy tỉnh táo vào rùi viết tiếp, oánh dấu để đọc ý kiến, vì mình cũng tương tự thế này
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bơ đi, bơ tới mức ny bác hỏi là có chuyện j thì bác đem mọi lời lẽ trong này ra mà nói cho ny bác hiểu, nếu em nó ko thay đổi thì bác chia tay cũng chưa muộn, chứ kiểu ny thế, yêu chán chết
  4. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nào... trái đất tròn như quả trứng
    đúng lúc mình đang nghĩ về vấn đề này thì tối qua và sáng nay em đều nt cho mình trước, hay là em đã cảm nhận đc đôi chút gì đó ko ổn
    nhưng mình vẫn cần cho em biết những điều mà mình cảm thấy ko hài lòng, chỉ có chưa biết cách làm sao nên mới hỏi ý kiến mọi người.
    hnay mình đã định tắt máy im lặng nhưng còn liên lạc nhiều nên ko tắt đi đc
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn chia sẻ sẽ giúp 2 ng gần nhau hơn. Khoảng lặng chỉ dành cho tình yêu đã nhàm chán và qua gđ mãnh liệt để thấy cần nhau hơn. Giờ bạn lạnh lùng có khi em ý sẽ nghĩ ty của bạn đang nhạt đi ----> phản tác dụng.
  6. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!!!!
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    E ấy & bạn chưa đủ độ chín
    Cái kiểu như em này là mới yêu lần đầu đây mà .... & tính tình vẫn còn non nớt , chưa va chạm xã hội nhiều
    Bây giờ bác chủ topic mà yêu e thật lòng thì cứ kệ em ý
    1 tuần 7 ngày thì ngày nào cũng nt , hỏi thăm
    Rồi 7 ngày thì 5 ngày đi chơi với em ...
    Khi nào đủ độ yêu thì đến Z luôn ....
    Tớ nói thật đấy ....0 phải xúi dại bạn hại đời con gái nhà người ta đâu ...
    Khi nào mà đến Z rồi thì nói thẳng thắn với em ý :
    _ Sao e 0 bao h chủ động hôn anh hay rủ anh đi chơi ???
    Khi đã là của nhau ... người con gái sẽ lớn hơn nhiều ...
    Chứ vần chỉ ôm hôn thôi thì chờ đến mùa quýt em ý mới chủ động

  8. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn trả lời khá trùng với suy nghĩ của mình, thật sự mình cũng muốn đi đến z....
    nhưng vào trường hợp của mình thì câu trả lời của bạn lại có đôi chút mâu thuẫn. Ngày nào cũng nt, thì vẫn vậy mà, tuần đi chơi gần kín. Nhưng em vốn chưa hiểu những suy nghĩ đang trong đầu mình thì đi chơi thêm cũng vẫn là vậy và có thể dẫn đến sự nhàm chán. Mà đi chơi còn thấy chán thì sao đòi đến chốn thiên đường??
    Vì vậy vấn đề trước mắt là mình vẫn muốn em hiểu mình đang nghĩ gì, mong đợi điều gì. Lặng 1,2 ngày thì bọn mình ko thể chia tay đc, đã trải qua nhiều chuyện vui buồn bên nhau làm sao chia tay dễ thế chứ, chỉ là ty chưa đủ mạnh mà thôi. mới nói đấy, em lại nt cho mình rồi, từ sáng giờ mình chưa trả lời, nhưng giờ phải trả lời 1 câu thôi ko em lại lo quá hixxx
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nhỉ, tự dưng giận dỗi bạn gái như trẻ con thế
    Trai gái yêu suy nghĩ khác nhau mà. Giả sử bạn đã nói nhiều lần rồi mà em ý vẫn thế thì giận đã đành. Đằng này chỉ là suy nghĩ trong đầu bạn, bạn ko nói ra mà lại bắt em ý phải "hiểu", vậy có tự mâu thuẫn quá ko hả bạn???
    Thẳng thắn nói chuyện với nhau đi bạn ơi. Bạn nghĩ gì, bạn cảm nhận gì, bạn muốn gì...đi chơi rồi ngồi tỉ tê với em ý thế có hơn ko. Chứ đàn ông đàn ang ai lại kiểu giận dỗi định tắt máy hay nhắn tin ko trả lời thế bao giờ, trong khi vấn đề lại ko phải là em ý gây lên lỗi gì, mà chỉ là cách yêu và cách thể hiện TY chưa phù hợp mà thôi
  10. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bạn giống y chang cô bạn thân của mình.Bạn trai cũng hay trách là chỉ anh quan tâm thôi,chẳng thấy em quan tâm gì đến anh. chính cô bạn mình tâm sự là rất yêu anh ta nhưng có 1 số vướng mắc về anh ấy mà cô chưa hiểu nên ko dám quan tâm quá. Bạn thử tìm hiểu xem cô ấy có vấn đề gì? Có cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên bạn ko? Vừa yêu vừa suy nghĩ 1 số vấn đề bao giờ cũng chểnh mảng

Chia sẻ trang này