1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để BẠN thành BẠN TRAI?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Crazymouse, 26/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để BẠN thành BẠN TRAI?

    Đây là nội dung tâm sự của nhỏ bạn em,em 0 biết làm thế nào để giúp nhỏ.Nhỏ hỏi ý kiến em mà em lại chẳng có chút kinhnghiệm gì để giúp nhỏ chuyển từ bạn thành bạn trai.Kính nhờ wý anh chị cho ý kiến.Nó đang hăm he đi Nhật du học Master để có thể wên người bạn của nó.


    Tui có thích 1 ngừơi từ năm nhất lận nhưng người đó ko thích tui , đại khái lúc đó là đơn phương thôi, nhưng mọi chuyện thay đổi khi lên năm 3 này,tui và nó lại thân nhau hơn nhưng chuyện tình cảm thì không thể nói dù cả hai đều hiểu,rồi nó có bạn gái lúc đó tui bi sốc rất nhiều nhưng cũng chính nó nhận ra và an ủi tui ,nó nói rằng mình làm bạn tốt hơn .Hiện nay thì nó và bạn gái nó lại chia tay ,tụi nó quen chi mới 1 tháng,tui có hỏi nó tại sao chia tay thì nó nói quen chán quá(con nhỏ bạn gái nó cũng là bạn tui).Tui thực sự không thể coi nó là bạn được bà ơi,theo bà tui có nên nói thẳng cho nó biết không?Tui từ đó tới giờ vì ko muốn phá vỡ tình bạn hiện có giữa tui va nó,nhưng càng ngày tui càng thấy mình không ổn ,buồn lắm,mệt mỏi lắm, bởi vậy tui mới nói nấu không nói ra được với nó thì chỉ có nước đi du học mới quân được nó.Vì nó mà tui không thể quen ai được cả.Vậy đó,chán chưa?
  2. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế cơ chứ, anh lại ko có nhiều kinh nghiệm trong những vụ như thế này, em này phải hỏi đồng chí quarker ấy. Nhớ gửi ảnh và profile đẹp đẹp vào, bác ta chỉ dẫn cho cụ thể ''Làm thế nào để chuyển từ BẠN thành BẠN TRAI''
    Thôi cứ khuyên lấy một câu vậy: em cứ tiếp tục là bạn thân đi, nếu cậu bạn của em nó đột xuất thông minh ra; nó nhìn thấy tình cảm của em dành cho nó đồng thời ko kiếm được cô bạn gái nào hoàn hảo hơn em thì...ờ có thể thành Bạn Trai đấy
  3. loichoi

    loichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn em viết TV ko dấu đã khó đọc thì chớ lại còn sai chính tả trầm trọng . Chuyen này thì cứ bảo bạn em mạnh dạn lên, thổ lộ đê. Trâu ko tìm cọc thì cọc đi tìm trâu vậy . Hy vọng chú Chuột kia đủ thẳng thắn để yêu thì gật mà ko yêu thì lắc. Chú vớ phải mấy anh nửa vời thì mệt lắm đấy.... Mà chú ấy lắc rồi thì mình đi, có seo đâu. Lại bạn thân như cũ nhỉ. Mọi chuyện là ở mình thôi.
    Anh là đại sứ do em Drama_queenX phái đến
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hic,vấn đề ở chỗ nhỏ này 0 được đẹp,đọc thư nó thì em có thể hiểu là thằng bạn của nó biết tình cảm của nó nhưng thằng đó vẫn cứ phớt tỉnh.Em nghĩ chắc tại ngoại hình bạn em 0 được vừa mắt thằng đó nên thằng đó mới đối xử vậy với nó.Chứ nói thật,bạn em mà đẹp thử coi,0 cần đợi,thằng đó cũng tự động nhào vô.Con trai nó láo thế đấy.CHÁN!
    Cám ơn 2 bác đã có cao ý giúp !
  5. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn của Crazymouse.Tớ cũng đâu có xấu chứ cũng có nhiều người theo mà,nhưng với tớ chỉ có thằng bạn đó mới chết chứ.Muốn xa nó cũng không được ít ra phải 4 năm nữa mới xa nó được mà tới lúc đó chắc chết mất
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không đẹp là không đẹp thế nào hở em? Em có thể gửi ảnh bạn ấy cho chị xem không? Nếu con trai muốn yêu một cô gái chỉ vì cô ta đẹp, chị sẽ tìm cách giúp bạn em.
    Thật ra tình cảm rất khó nói. Thích không có nghĩa là yêu. Ngôn ngữ của bức thư cho thấy cô bạn của em vẫn chưa biết yêu là gì, chẳng qua do môi trường học tập khiến bạn em cho rằng đối phương rất ''có thể'' hợp với mình. Do đó, cứ nói với bạn ấy: ''Tui thì tui chẳng thấy thằng đó xứng với bà tí nào.'' Và sau đó tạo điều kiện để bạn ấy lao vào một công việc hay nghiên cứu nào đó, rồi sẽ qua thôi. Tuổi của bạn em việc học luôn quan trọng hàng đầu, em hiểu không?
  7. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Em chuột à, em đang đụng chạm đến 1/2 thế giới đấy
    Đâu phải chỉ riêng con trai mới vậy em, thằng bạn của con bạn em cũng phải có cái gì đấy ví dụ như dễ nhìn, thông minh hay galant thì con bạn em mới để ý đến chứ, đúng không?
    Nói chung nếu ku đó biết bạn em có cảm tình mà vẫn không xúc động đậy tí nào thì cũng khó mà xoay chuyển tình thế lắm. Nói bạn em cứ tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến

Chia sẻ trang này