1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bạn trai lấy lại cảm xúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xukemm, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oạch, nhìn icon bạn dùng thì tôi nghĩ bạn đang rắp tâm ''chén'' anh kia.
    Cho người ta 1 tháng đi bạn. Bạn vẫn có thể quan tâm, nhưng thật sự ít đi, để ng ta có KHOẢNG KHÔNG RIÊNG.
    Nếu không, anh ấy sẽ nghĩ: Nếu lấy cô này về, mỗi khi mình stress, mình nói rõ ràng + lịch sự là xin 1 khoảng tgian riêng, cô ấy cứ nhúng mũi vào, hix hix, mệt xác lắm. ==> Bỏ luôn.
  2. xukemm

    xukemm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oan mà em có rắp tâm gì đâu.
    Nghe lời các bác, em ko làm gì. Giờ em nhẫn nại được rồi. Anh ý dạy em hết, con gái phải biết nhẫn nại và chịu đựng
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bạn càng làm cho tớ :nghi ngờ về gia đình anh ấy . Vì đây là một chiến thuật đơn giản của "hai bác".
    Bây giờ không phải việc bạn "thương" bác nào cả, mà là phải xem lại xem hai bác ấy đang "thương" bạn theo kiểu gì .....
    Mà thôi, không bàn chuyện này nữa, bạn đã quyết định quay lại rồi mà .... hiện tại bạn đang choáng ngợp trong hạnh phúc rồi .
    Chuyển sang phần "khơi dậy" thì tớ nghĩ là bạn đang có lợi thế lớn đấy, vì anh ấy "đã hứa là sẽ quan tâm chăm sóc bạn cho tới hết cuộc đời"...
    Tớ không rành về các tiểu xảo cho lắm, nhưng về chiến thuật thì bạn nên tiến một cách từ từ... nếu 1 tuần sau mà không thấy hiệu quả thì tìm cách khác để tiếp tục... Hãy thử tỏ ra như một người vợ chưa cưới của anh ấy xem sao....
  4. xukemm

    xukemm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những lời khuyên chân thành của tất cả mọi người. Sau khi lắng nghe thì em nghĩ tốt nhất là cứ để anh í có khoảng riêng một thời gian. Em sẽ đợi, ko được nôn nóng dù kết quả có thế nào đi nữa.
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ kinh tế đang khủng hoảng. Bạn trai em đầu tư thua lỗ, lại còn tranh cãi với gia đình vì em, nên stress nhiều, mất cảm xúc là chuyện có thể hiểu được. Không hoàn toàn vì lỗi tại em đâu, đừng gánh hết trách nhiệm về mình.
    Nhắn tin cho bạn trai em giải thích rõ rằng cuộc sống là vậy, em tha thứ cho anh ấy những lần anh ấy làm em tổn thương và hiểu rằng anh ấy không hề cố ý.
    Để lấy lại cảm xúc, hai người cần có thời gian riêng tư chỉ có 2 đứa. Đi nghỉ mát là một giải pháp tốt.
    Tuy vậy anh cũng như một số bạn khác, khuyên em nên tìm hiểu kỹ lý do tại sao gia đình bạn trai em trước phản đối, giờ lại chuyển sang ủng hộ em.


    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ vẫn thấy là ko ổn,qan trọng là bạn trai bạn kìa,còn bố mẹ có bảo mang trầu cau sang rứoc mà bạn trai bạn ko muốn,hoặc có mún thì cuới cho láy lệ thì hp thế nào đựoc.Ở đời chỉ có kiểu bố mẹ ko đồng ý chồng đồng ý thì vợ vẫn suớng,chứ đây lại ngược đời.
    Còn việc bạn bảo anh ý là người chung thuỷ nhất trên đời thì e là hơi bị quá sớm ý nhờ
  7. xukemm

    xukemm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn lời khuyên quý báu của mọi người. Em cũng mong mọi chuyện sẽ ổn.
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sai nhá! Hai cô cậu này chia tay cũng vì gia đình ngăn cấm, vì vậy, quan trọng là bố mẹ bạn trai ấy nhé .
    Ước gì mình được ngoan như anh ấy
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    giờ quan trọng là thằng cu này chứ, gần em thế mà ko còn cảm xúc thì khó lắm, có thể người ta đã hết yêu em rồi
    giờ quan tâm vừa vừa thôi, cho người ta thêm thời gian suy nghĩ em ạ
  10. virgoman

    virgoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Chia sẻ với bạn đôi lời :
    Cuộc sống giống như một bản nhạc, có những note cao vút, tiết tấu nhanh mạnh tươi vui, nhưng cũng có những note trầm sâu lắng. Bản nhạc sẽ thật buồn tẻ nếu tiết tấu của nó cứ đều đều không cao không thấp, cuộc sống có lẽ cũng vậy. Trong cuộc đời mỗi người có những biến có sẩy ra là điều không tránh khỏi, trong những lúc ấy mỗi người phải tự tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho mình. Tình yêu không đủ "lớn" nó sẽ khó vượt qua được sóng gió
    Bạn trai của bạn là người có bản lĩnh, anh ấy suy nghĩ cẩn thận khi quyết định bất cứ một điều gì đó là điều đáng quý. Một người đàn ông trưởng thành khi làm một việc gì sẽ suy nghĩ cẩn thận và hành động vô cùng dứt khoát. Đây là lúc phải dùng lý trí và cảm giác của mình để quyết định mọi việc. Tôi có cảm giác ngăn cách hai bạn là một cái vạch, nếu Tôi là anh ấy Tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo xem có nên bước qua cái vạch ấy hay không, để rồi sau khi bước qua cái vạch ấy bỏ qua mọi sự so sánh, mọi lo âu, nắm tay người mình yêu đi trên con đường đã chọn dù bất cứ điều gì xẩy ra. Nhưng nếu có một điều gì không ổn thì không nên bước qua cái vạch ấy và anh ta phải hành động dứt khoát trong việc này, bởi vì khi đó anh ấy sẽ rơi vào cảm giác trọn vẹn và không thỏa mái, không vui. Cuộc hôn nhân giữa 2 kẻ yêu bằng nửa trái tim sẽ rất buồn tẻ, ngột ngạt và không trọn vẹn, anh ta cần phải hành động như thế để tránh cho Bạn và cả anh ta một kết cục buồn. Như vậy nếu xẩy ra trường hợp này thì bạn cần phải nghĩ rằng anh ấy đi một con đường khác mà không có bạn, hãy ủng hộ anh ấy, hãy nghĩ nhẹ nhàng như thế. Còn Bạn đi trên một trến một chuyến tầu khác với một người yêu Bạn bằng cả trái tim, hãy tin tưởng như thế.
    Điều ấy có nghĩa là 2 bạn cần phải được chuẩn bị tâm lý một cách tốt nhất khi bước vào bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, hai người phải cảm thấy vui, hài lòng thì cuộc hôn nhân mới bền vững. Còn Bạn, hãy xem lại cảm giác của mình, nếu Bạn yêu anh ấy bằng cả tấm lòng thì hãy nói cho anh biết Bạn chờ anh ta ở bên kia cái vạch, chỉ cần anh ấy tự nguyện bước qua thì 2 bạn sẽ nắm tay nhau đi trên một con đường lớn dù bất cứ điều gì xẩy ra. Tôi chia sẽ những suy nghĩ này chỉ mong hai bạn có quyết định đúng đắn nhất khi bước vào một giai đoạn quan trọng của cuộc đời.

    Được virgoman sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 17/01/2009

Chia sẻ trang này