1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bạn trai lấy lại cảm xúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xukemm, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Em nên bỏ tiền ra làm 1 chuyến du lịch xa, ở đó 2 người sẽ có những khoảng thời gian tốt hơn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia sẻ, bạn virgoman à.
    Đã vote bài bạn.
  3. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi một người đàn ông nói muốn quan tâm và chăm sóc cho bạn đến hết cuộc đời thì anh ta không có cách nào khác để thực hiện điều đó ngoài việc yêu và ở bên bạn suốt đời. Thế nên anh ta không thể vừa để cho bạn đi mà vẫn thực hiện được mong muốn đó. Vấn đề là làm sao để anh ta giữ lời thôi. Và câu trả lời là... kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh ấy.
    Đúng là thời buổi người khôn của khó, đầu tư gì cũng lao đao. Chỉ cần bạn trai bạn hiểu nó là bối cảnh chung rồi, thời buổi loạn lạc, người mất ít kẻ mất nhiều, đừng bi kịch hoá mọi chuyện thì sẽ sớm cân bằng trở lại thôi.
    Các cụ có câu "Vợ có công, chồng không phụ". Tình cảm của bạn chân thành, cảm động cả trời đất, í lộn, cảm động cả phụ mẫu thế, anh hùng cũng sớm xiêu lòng thôi. Huống hồ 2 bạn đã có 5 năm gắn bó.
    Rưng cơ mà... 1 tháng nữa thì qua béng cái Tết rùi còn gì. Thế là tết này vò võ ah? Tủi nhể. Cả box làm vại bia tiêu sầu cùng bạn ấy nào!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hả bác,đây là bác chủ topic và bạn zai vẫn yêu nhau,bố mẹ mang trầu cau đến xin dâu nữa cơ mà,sao lại gđ ngăn cấm.Bác nhầm topic ah.Quan trọng là chính bạn trai và qt là cả bạn chủ topic cũng phải suy nghĩ chứ!
    @virgo:thx về bài post của bạn,rất ý nghĩa.vote cho bạn!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhầm rồi:
    Vàng: xem bên dưới, lời của chủ topic: làm gì có trầu cau gì đâu? Mới nói miệng là ủng hộ thôi mà.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 17/01/2009
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bố mẹ ku này thấy con zai có vấn đề nên mới gọi em đến ủng hộ hai em
    nhưng mà
    đấm thì nhanh đau còn xoa thì phải từ từ mới khỏi
    thế cho nên
    cần thời gian
    em cứ tích cực quan tâm động viên chia sẻ,tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến mất cảm giác mà khắc phục thôi
    phải bắt được bệnh đã
    đàn ông thường nói it,thể hiện ít nhưng có người lại suy nghĩ rất nhiều,rất sâu đến mức gây bệnh cơ.
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hic yêu nhau 5 năm rồi mà chưa có giai đoạn này mới lạ đó, người ta gọi là bão hoà trong tình yêu, để cho cậu ấy 1 khoảng thời gian để nhận ra sự quan trọng của bạn đi, hãy nhớ giãn ra chứ không phải là bỏ mặc nhé. mình cũng có thời gian như thế.hoặc như có bạn đã nói, 2 người nên dành thời gian đi du lịch cùng nhau, sẽ cải thiện được thôi, đừng lo, chúc may mắn.
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    No xôi chán chè rồi chứ còn làm sao , cách đây 5 năm em là nàng công chúa trẻ trung xinh đẹp , bây h thấy em hơi già chứ sao , bỏ của chạy lấy người đấy , đừng cho thoát
  9. xukemm

    xukemm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy xúc động quá. Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất. Nói cho anh ấy biết mình đang ở bên kia cái vạch và đứng đợi.
    Còn chuyện của bọn mình, chia tay là do gia đình ngăn cản. Đến giờ khi không còn bị ngăn cản nữa nhưng thời gian cũng đã có tác động, bọn mình gặp phải vấn đề về cảm xúc của anh ấy. Dù thế nào thì ngồi đợi là cách tốt nhất bây giờ. Mình vẫn nói chuyện với anh ấy hàng ngày nhưng ko hề nhắc một lời nào đến việc này. Hi vọng đó là hành động đúng.
  10. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn mình cũng đã từng trải qua giai đoạn thế này, nhưng mình là người bị bão hòa cảm xúc. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng mình đã không thể quyết vì lúc đó tuy cảm xúc không còn, nhưng tình nghĩa và sự gắn bó bao năm vẫn còn chặt chẽ. Mình cảm thấy không thể chia tay được vì chỉ có người đó mới hiểu và chia xẻ mọi điều trong cuộc sống với mình. Cả hai bọn mình nói chuyện với nhau nhiều, và cùng quyết tâm gây lại cảm xúc trong nhau. Bây giờ mình hoàn toàn hạnh phúc với người đó. Để duy trì tình cảm với nhau trong cả cuộc đời, điều quan trọng là phải hiểu nhau, và biết trân trọng nhau.
    Đã nhiều bạn góp ý với bạn chủ topic rồi, ý mình cũng hao hao như vậy thôi. Lúc này bạn nên khẳng định tình cảm của mình dành cho anh ấy một cách nhẹ nhàng, để anh ấy biết bạn yêu anh ấy như thế nào, nhưng đồng thời bạn cũng đừng gây sức ép, để anh ấy có khoảng không và thời gian anh ấy cần. Lúc này anh ấy cần nhất là một người con gái yêu mình, hiểu, thông cảm và ủng hộ mình, và anh ấy cũng cần thời gian và sự bình yên trong tâm hồn để lại có chỗ cho cảm xúc yêu thương. Một khi hai người đã quyết tâm quay lại với nhau thì bạn hãy tổ chức một chuyến đi xa cho cả hai, làm những điều lãng mạn cho anh ấy để gầy lại cảm xúc. Lúc đó vấn đề sẽ khác rồi, bạn lại vào mọi người sẽ tư vấn thêm

Chia sẻ trang này