1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bạn trai lấy lại cảm xúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xukemm, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu giai của em chưa có bóng hồng nào khác thì cứ tiếp tục quan tâm , săn sóc bình thường đi . Không cần phải khơi gợi những kỷ niệm đẹp làm gì cả . Cái đấy nếu gặp giai giàu tình cảm thì nó vẫn chưa bay ra khỏi đầu đâu mà phải gợi lại .
    Nếu giai chưa có lâu đài tình yêu nào khác thì cứ lấy tình cảm yêu thương chân thành mà vực dậy , vun đắp và nuôi dưỡng tình yêu .
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    [hóng hớt] Tình hình thế nào rùi bạn ơi !!! [/hóng hớt]
  3. xukemm

    xukemm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Suốt mầy ngày hôm nay,tâm trạng bồn chồn kinh khủng. Tự bảo lòng mình là phải cứng rắn lên nhưng con tim nó cứ thổn thức, ko chịu nghe lời. Tối nay ko chịu nổi, bốc điện thoại lên gọi, nhưng kiềm chế đc, ko nói ra câu nào liên quan đến vụ này. Mình yêu anh ấy như thế nào, anh ấy đều hiểu cả. Anh ấy hỏi sao mình lại yêu anh ấy thế, mình cũng ko biết trả lời sao, chỉ biết 1 điều rằng con tim mình bảo vậy. Cái cảm giác chờ đợi một câu trả lời sao nó tệ thế, hồi hộp, lo lắng, nhói nhói... Mới được 1 tuần, bao giờ mới hết 1 tháng đây...
  4. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế sau 1 tháng mà câu trả lời của anh ấy ko như bạn trông đợi thì bạn sẽ làm thế nào?
    Việc ngồi đợi của bạn là việc nín thở hồi hộp + sợ hãi trong hy vọng cuối cùng anh ấy cũng sẽ đến rước mình đi đến bến bờ.... "hạnh phúc". Anh ấy mà quyết định ko đến rước thì đất trời lại tiếp tục... sụp đổ, ko có anh em biết đi đâu về đâu.
    Thay vì tiếp tục để mình bị phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định và cảm xúc của ng kia, bạn nên quyết định thay đổi chính mình. Thay đổi theo hướng nào tự nó sẽ trổ bông, bạn chỉ cần gieo cái hạt mầm "mình phải thay đổi" thôi. Một người luôn tươi tắn và mới mẻ thì mới mong hấp dẫn... lại được ng khác chứ (chỉ e lúc ấy bạn lại bắt đầu thấy anh ấy cũ kĩ và... chán cũng nên :D )
    Mà tớ đố bạn đợi... cả đời được đấy :D Ai cũng nghĩ thiếu ng kia thì mình chết mất, có điều toàn chết trong... tưởng tượng thôi :D
    P.S: Nếu gia đình anh kia mà ko cấm cản có khi anh ý mất cảm giác từ mấy năm trước rồi cũng nên :-p
  5. xukemm

    xukemm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình chia tay cũng lâu lâu rồi, cũng nhận được vài cái offer rồi nhưng mình chẳng có cảm xúc gì. Con tim nó cứ hướng về một người, bảo nó thực sự ko nghe. Chỉ là cái cảm giác bồn chồn khi chờ đợi một câu trả lời thôi. Anyway, câu trả lời thế nào thì mình cũng phải thay đổi, mình cũng tự thấy mình tệ tệ rồi. Còn cái tình cảm, muốn thay đổi chắc lại cần thời gian
    Được xukemm sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 21/01/2009
  6. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cần thời gian, cứ cho mình thoải mái thời gian đi. Miễn là bạn tự thấy đã đến lúc mình phải thay đổi rồi, còn mọi thứ nó thay đổi theo ntn, có khi lại nhanh hơn bạn tưởng, hehehehe.

Chia sẻ trang này