1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bạn ý trở về thực tại, đừng có ăn dưa bở nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Judgment, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bạn ý trở về thực tại, đừng có ăn dưa bở nữa

    Chẳng là bạn ý ngoan cố quá.
    Cứ tán tỉnh em hoài
    Mà em cũng từ chối rùi, rõ ràng là đằng khác
    Thế mà mỗi lần mời được em đi ăn với cả đi xem film là y như rằng vài bữa sau bạn ý lại lân la tán tiếp. Bạn ý cứ nghĩ là rủ đc em đi xem film là em thick bạn ý rùi. Làm sao để bạn ý tỉnh táo ra, vẫn rủ em đi ăn mà ko tán tỉnh em nữa.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thì ko đi nữa là xog
    tham thế hả
  3. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Không đi là ko đi thế nào
    Ai mời ăn cái gì chưa biết từ chối bao giờ
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chạ jốg miềg
    tùy ng miềg mới đi cùg
    như kiểu A Châu : sẽ cùg đại ja qua bên kia Nhạn Môn Quan săn chồn đuổi thỏ
    vấn đề là đi với ai chứ ko phải là đi đâu, làm j
  5. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
  6. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thế ăn được những gì rồi hả em?
    công nhận em tham quá đấy! nhưng anh thì anh nghĩ nếu thằng bé đó thích ăn dưa bở đến thế thì cứ đút cho nó ăn nhiều vào là biết ngay thôi mà
    nhưng mà đến lúc ấy em sẽ ko còn đc "ăn" thoải mái như bây giờ nữa đâu
  7. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    á vừa mún ăn của người ta lại không mún n.ta nghĩ là mình thích n.ta....
    thế có fải bạn nghĩ là n.ta tưởng bở đúng không? thế thì việc n.ta mới bạn đi ăn,đi xem film bạn cứ đi,nhưng mà bạn nghĩ n.ta không tưởng bở nữa hoặc chẳng nghĩ jì nữa là ok rồi,chỉ là suy nghĩ thôi,thật sự thì bạn có thích đek đâu (nhưng mà đi nhiều đâm ra nghiện lại thích thì trúng bẫy của gà rồi cáo ơi) ;))
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo rồi:Miếng ăn là miếng ngon miếng ngon,miếng ăn là miếng nhục.Không có ý gì đâu,nhưng người ta cho bạn ăn cái gì rồi thì bạn cũng phải cho người ta ăn quả dưa bở chứ,có đi có lại mà.Tốt nhất là không ăn
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    không muốn bạn ý ăn dưa bở nữa thì đổi món đi, cho bạn ý ăn dưa lê chẳng hạn... tức là quay 180 độ chuyển từ để bạn ý mời sang mời bạn ý đi ăn, đi ciné và trả tiền cho bạn ý...đảm bảo vài bữa là bạn ý tỉnh ngộ ngay
  10. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi
    Có xiền mà đi ăn thì đâu có phải gạ bạn ý mời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này