1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này,thấy gần gần giống mình ?tớ cũng như ấy,bây h chỉ có thời gian xoa dịu thôi.cố lên,tớ cũng đang cố lên mà
  2. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái tội....chung giường.......mà ko làm ăn gì thì gái bỏ đi là đúng!

    Nhưng thôi, thấy thương tình yêu trong sáng của chú qá a ko cấu véo vào nỗi đau này nữa.

    Chuyện đã thế rồi, tìm việc gì mà làm, stop tất cả những việc như nhắn tin, gọi điện,.....về cô bé ấy.
    Điều chú cần làm bây giờ là, tu sửa nhan sắc, chỉnh lại tác phong, suy ngẫm những điều đã làm để làm bài học, học cách kiếm tiền và tiêu tiền. Đặc biệt là hãy chấp nhận sự thật đi. Cô bé bây giờ chỉ còn lại tình thương với chú mà thôi. Vì vậy, nếu có quay lại, chú vẫn lép vế lém.

    Cố lên chú!


  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác. Hôm nay em cũng vỡ ra nhiều rồi. Em sẽ lại làm việc chăm chỉ, lại lao đầu vào kiếm tiền đã. Quả thực trong thời gian qua, đã quá bận rộn mà không chú ý, để tình yêu ko được nuôi dưỡng. Em sẽ vẫn cứ cố gắng làm bạn với cô ấy, đứng dậy, vươn vai trở lại công việc, không quỵ lụy nữa. Phải không các bác?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé. Mình lại muốn thời gian sẽ giúp mình biết được liệu trong em còn chút tình yêu nào cho mình ko, mình ko cần em thương hại, hay quan tâm theo thói quen nữa. Mĩnh đã đứng dậy được rồi.
  4. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ấy lại cùng ý nghĩ với tớ rồi!
    trong tình yêu ko có sự thương hại
    tớ ghét sự thương hại,tớ ko cần ban phát thứ tình yêu đấy
    tớ cũng mới chia tay mùng 5 tết...hic
  5. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nhưng gái này vẫn muốn em làm bạn. Vẫn đồng ý để em làm xe ôm đưa đi học (chỉ 2 tuần nữa là gái đi thực tập rồi, ở đâu thì chưa biết). Gái cũng ko ham tư lợi, nên em mới quý.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ sẽ ko níu kéo, vì tớ mới ngộ ra rằng, tớ càng níu kéo, quỵ lụy thì cô ấy càng coi thường tớ. Vì tớ quá yếu đuối, ko thể là chỗ dựa cho cô ấy được. Tớ sẽ vẫn làm bạn với cô ấy, dù cho có ai đó bảo rằng hết yêu thì ko thể làm bạn. Tớ cũng từng nghĩ như thế. Nhưng tớ và cô ấy cũng có thể nói đã là một người bạn tâm giao rồi, dù rằng tớ lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Chỉ có điều, thời gian qua, tớ quá chủ quan, nghĩ rằng tình yêu của cả 2 đã rất bền vững. Mà quên đi rằng cô ấy vẫn còn hoài nghi, và càng ngày, nó càng lớn dần, đến mức tình yêu của tớ dành cho cô ấy, cô ấy cũng nghĩ đó là một thói quen. Tớ sẽ để thời gian cho cô ấy biết.
    Tớ sẽ vẫn làm bạn, như cô ấy muốn, và, khi có cơ hội, tớ sẽ lại tán tỉnh cô ấy lại từ đầu. Tớ không dễ dàng từ bỏ như thế được. Còn bạn, vì sao bạn chia tay?
    Không biết những điều mình nói ra ở trên có đúng không nhỉ?
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ ko níu kéo, vì tớ mới ngộ ra rằng, tớ càng níu kéo, quỵ lụy thì cô ấy càng coi thường tớ. Vì tớ quá yếu đuối, ko thể là chỗ dựa cho cô ấy được. Tớ sẽ vẫn làm bạn với cô ấy, dù cho có ai đó bảo rằng hết yêu thì ko thể làm bạn. Tớ cũng từng nghĩ như thế. Nhưng tớ và cô ấy cũng có thể nói đã là một người bạn tâm giao rồi, dù rằng tớ lớn hơn cô ấy 5 tuổi. Chỉ có điều, thời gian qua, tớ quá chủ quan, nghĩ rằng tình yêu của cả 2 đã rất bền vững. Mà quên đi rằng cô ấy vẫn còn hoài nghi, và càng ngày, nó càng lớn dần, đến mức tình yêu của tớ dành cho cô ấy, cô ấy cũng nghĩ đó là một thói quen. Tớ sẽ để thời gian cho cô ấy biết.
    Tớ sẽ vẫn làm bạn, như cô ấy muốn, và, khi có cơ hội, tớ sẽ lại tán tỉnh cô ấy lại từ đầu. Tớ không dễ dàng từ bỏ như thế được. Còn bạn, vì sao bạn chia tay?
    Không biết những điều mình nói ra ở trên có đúng không nhỉ?[/QUOTE]

    Ôi!bạn ơi,tớ đọc những j bạn viết tớ thấy ý nghĩ bạn giống tớ quá.tớ cũng nghĩ tình yêu của tớ đã quá bền vững rồi
    tớ kể thì dài lắm,bạn qua topic tớ ý
    còn tớ bây h thì ko muốn gặp mặt,tớ muốn thời gian sẽ nói lên tất cả
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Éo mịa, bỏ cái vụ tâm sự con gái đi, thích thì qua topic tâm sự mà xả
    1. Tại sao bảo sau tình yêu ko có tình bạn? Bởi vì xét đến tận gốc rễ sự việc, bạn bè chỉ có ở cùng giới, có thể giúp đỡ (lợi dụng) lẫn nhau - đó là nhìn ở góc độ khác, vd: thằng bạn a nó có thể là cái thùng rác lúc a quẩn trí, nhờ đó nó cũng đc nhậu ễnh bụng. Một mqh muốn lâu bền thì phải có nhu & cầu từ 2 đối tượng
    2. Bỏ ngay ý nghĩ "có cơ hội sẽ cưa lại gái" mà phải là "ờ, bản lĩnh a tạm đc rồi, tiền rủng rỉnh rồi, giờ thì hành động" Thập thò rình mò là ý tưởng của đám giật đồ, đạo tặc chứ ko phải của thằng thợ cưa.
    3. Hoàn thiện bản thân ko phải 1 sớm 1 chiều là có đc. Ít nhất chú phải có bạn bè, ôm iếc mát xa mát gần, mốc lốp nhào nặn bánh bao, tửu lượng tương đối. Tóm lại phải thực thụ như 1 đàn ông: biết thú vui của gái gú, biết kiếm tiền, biết nhậu nhẹt, biết yêu thương bản thân, biết ý nghĩa của 1 gđ...
  8. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải cứng rắn lên, hãy coi như chưa có jì xảy ra, vẫn qtâm đến cô ấy, nhưng đừng bao giờ nói đến chuyện yêu đương nữa. Hãy để cô ấy một thời gian để suy nghĩ, nếu nhận ra kô thể quên đc bạn, và khó tìm đc người nào qtâm đến cô ấy chân thành như vậy, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ lại, và chủ động quay lại với bạn. Nhưng kô fải bạn cứ mặc cô ấy với những cảm xúc của mình. Mà phải khéo léo, gợi lại những ký ức xưa, có nhiều hành động lãng mạn hơn nữa, nhưng tuyệt đối không đề cập đến chuyện tình cảm của hai người, phải làm cho một ngày tình cảm của cô ấy trỗi dậy, và vỡ oà, cô ấy sẽ tìm đến bên bạn.
    Theo mình, bạn vẫn còn cơ hội để tự cứu vãn mình. Chúc bạn may mắn.
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Gái cũng Hàn xẻng mà chủ topic cũng Hàn quốc cơ. Đúng như bác Fixed nói, cái vụ đầu tóc quần áo thì kệ gái, đừng có càu nhàu, đẹp thì khen, mà không đẹp thì cũng khen (lúc khác góp ý sau). Cái vụ yêu mà không làm gì là yêu kiểu gì nhỉ? Tôn thờ quá nên cũng là lí do hỏng đấy. Rút kinh nghiệm đi rồi tán em khác vậy :D
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái nói thế chú cứ nghe thế đi, vì chú yêu gái quá, đầu óc đâm ra mụ mị như cục gì. Nên nhớ gái cũng là một con người, hai người có thể có cùng một suy nghĩ, một tình yêu nhưng không bao giờ có thể có cùng một cuộc sống. Chú nên học cách lắng nghe, tôn trọng các ý kiến trái ngược, nhất là lại về tóc tai, một nhu cầu thẩm mỹ, một phạm trù rất trừu tượng và tùy vào con mắt mỗi người. Gái làm đẹp thì chú phải càng khuyến khích, càng nhiều vệ tinh thì chú phải càng tự tin, càng thấy mình hạnh phúc. Không ai thích đi cạnh con nào xấu như hủi, chú cứ ngồi ở nhà nghĩ cho thông não đi cái đã.
    Còn gái, gái này có tình cảm với chú, nhưng vì chú tạo cho nó nhiều áp lực nên nó muốn chú lượn một lúc. Thế cũng là điều hợp lý, lượn thì lượn cái đã, tình cảm gái vẫn còn đấy, chú vẫn còn cơ hội sửa sai. Tốt nhất trong thời gian này chú nên đội lốt con cừu và thằng khờ nhà thờ Đức Bà, y chang như hồi đẽo gái, bảo đảm trong vòng 2 tháng tình hình sẽ cải thiện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này