1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ của chủ top nghe ra cũng lâm li bi đát đấy ( công nhận giống mấy drama của Hàn:D). Để gái đấy quay lại với bạn gần như là ko thể vì tình cảm của gái với bạn dường như đã vỡ nát chả ra hình thù j rồi, ko thể là yêu, cũng ko phải tình thương mà là sự quyến luyến, nuối tiếc mqh sâu đậm đã có với bạn, chính vì thế nên gái mới đề nghị làm bạn. Nhưng theo ý bạn là vẫn muốn có cơ ăn lại dựa vào thời gian, công sức trồng người... thì tôi nghĩ ko nên vì sẽ chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi, ban đầu bạn còn nặng tình nên cảm thấy khó khăn và tiếc nuối, nhưng chỉ 1 thời gian đủ dài là bạn quên được ngay. Vậy tôi khuyên bạn nên dứt hẳn cái tình này đầu tư vào gái khác, công việc khác có lợi hơn.
  2. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng một thời gian. Cải tạo lại bản thân. Bình tĩnh lại tinh thần. Rồi lúc ý tính tiếp.

  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi ý, ai cũng có lý do riêng,khiến e bối rối quá. Cô bác nào chia sẻ cho em kinh nghiệm bản thân với ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng vậy bác ạ. Em yêu quá nên giờ mụ mẫm cả rồi. Cách nào để bình tĩnh dễ nhất nhỉ? Cả ngày hôm nay em lao vào làm, thì ko còn nhớ. Nhưng về tới nhà thì lại nhớ khủng khiếp. Vì mỗi tối đi làm về muộn gái vẫn thường hỏi thăm, hay sang nhà nấu cơm rồi giục về nhanh ăn cùng kẻo gái đói rùi. Thế là công việc có bận đến đâu cũng phải xếp lại về cho nhanh. Giờ thì ...
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cũng đã kiên nhẫn đọc hết những gì chủ topic tâm sự. Chúc em yêu tìm được người khác khiên em yêu như đã từng yêu cô ấy. Chia buồn cũng em
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giờ thì kệ mịa nó. Chú có lòng thành thì ở nhà xếp bằng, sống và làm việc theo pháp luật, đ có thì đi uống rượu giải sầu, bia bọt gái gú, cuộc đời vẫn tươi như hoa. Tạch con này ta còn cả đống con khác, ngon hơn, mướt hơn, chỉ là chú tiếc cái thời gian bên cạnh nhau, giờ bắt đầu lại thấy nản, cái vỏ não của chú nó không muốn thay đổi nếp sống, nên chú cảm thấy hối tiếc. Thế thôi. Nhưng cũng đừng quá lo, anh dự ca của chú còn được tấm vé vớt, nhưng chú phải kiên nhẫn ngồi chờ.
  6. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Hôm nay em ngộ ra rằng, chị ko thể yêu em, mà chỉ có thể là chị thương em mà thôi.
    Kẻ mạnh che chở cho kẻ yếu, chứ tránh gió làm sao khi trốn vào cây điên điển.
    Em đã bình tĩnh hơn rồi ạ. Cảm ơn các bác. Em muốn hỏi chút là:
    1, Làm sao biết được rằng cô ấy có còn tc cho em hay ko?
    2, Những điều gì nên và ko nên trong thời gian e và cô ấy trở thành bạn bè của nhau?
    3, E có nên gần gũi, rủ rê cô ấy đi chơi ko?
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. Luôn luôn còn tc, chú có biết khai thác hay ko mà thôi
    2. Ko nên nghĩ tới chuyện yêu đương. Nên là bạn bè thực thụ
    3. Nên, vì khi gái cảm nhận là bạn thì sẽ ko đề phòng
  8. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Và khi đã trở lại thành những người bạn thực thụ. Khi em đã trở lại thành người mà trước khi yêu cô ấy, mạnh mẽ, bình tĩnh, dám đối mặt với khó khăn, và có thể che chở, là bờ vai cho cô ấy. Em có nên tiếp tục quan tâm tới cô ấy như hồi bắt đâu tán tỉnh không. Vì hôm nay em đã hiểu được gốc rễ của lý do vì sao tình yêu của tụi em chết dần rồi. Nó không phải do lần nhuộm tóc đó, đó chỉ là cái cớ. Ngay từ lần đầu tiên, cô ấy đã không thực sự còn tin em nữa. Và em, đáng lẽ ra phải đối diện với cô ấy, và cùng cô ấy tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp giải quyết. Nhưng cả 2 đều ko làm thế, mà đều tránh nhắc lại chuyện đó, để quên đi. Nhưng thực ra, làm sao có thể quên được. Điều đó dẫn đến trong cô ấy đã có sự nghi ngờ, rồi ngày ngày, nó càng ngày càng tăng lên, khi nhiều lần tụi em có khúc mắc, cả 2 đều giận, rồi bỏ qua cho nhau, không nhắc lại và ko lặp lại điều đó nữa. Chỉ đến khi giọt nước làm tràn ly, cô ấy không thể kìm giữ trong lòng nữa. Thêm nữa, nguời mà trước đây cô ấy quyết định yêu mạnh mẽ và quyết đoán, không ngại khó khăn. Thì bây giờ lại chỉ thích an phận, dựa dẫm vào sự quan tâm của cô ấy quá nhiều. Để cô ấy nghĩ rằng, nó ko còn là tình yêu nữa. Tất cả chỉ như thói quen có nhau mà thôi. Nhưng cô ấy vẫn không dám chắc chắn. Em nghĩ thế. Nên cô ấy muốn làm bạn với em. Hoặc, cô ấy còn tình thương với em, tiếc cho mối quan hệ bạn bè trước đây đã có, một người bạn mà cô ấy có thể chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm sống.
    Cũng có thể em sai. Nhưng, khi đã nhận ra được nguyên nhân, em sẽ đối diện với cô ấy, vào một ngày khác, sau quãng thời gian để cô ấy một mình tĩnh tâm, và chăm sóc cho bản thân. Cũng để cho em có thời gian kiểm điểm, sửa sai và hoàn thiện lại mình. Em và cô ấy sẽ tìm cách giải quyết vấn đề từ lần đầu tiên đó. Dù cho cô ấy không còn yêu nữa, thì em cũng không còn áy náy điều gì. Đó là cách duy nhất để lấy lại niềm tin nơi cô ấy.
    Có đúng không vậy các bác?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhà này bạc phước, mất nết cả cô chị lẫn cô em. Đã được cho ở chung nhà (khỏi phải mất công đi tìm khu trọ an ninh mới) thì đi mua cái mền mới tặng người ở cùng phòng cũng có tốn mấy tiền đâu. Chẳng qua là thích được ngủ chung giường nên thế này thôi.

    Nếu bảo là khù khờ, ngây thơ, khi 2 chị em đồng ý ngủ suốt mùa đông với 1 anh đàn ông, thì nhà này cũng nhảm.
    Nếu bảo là thích thú, có âm mưu, khi đồng ý ngủ suốt mùa đông với 1 anh đàn ông, thì nhà này rất hèn, phải vờ vịt "không có chăn" này nọ.

    Tóm lại, chủ topic dứt được là may rồi. Cả 2 chị em nhà họ đều cư xử với bạn rất không đàng hoàng. Người đàng hoàng, tử tế không ai dám đề nghị đàn ông lạ ngủ chung giường, đắp chung mền với mình cả. Lời đề nghị khiếm nhã đó là sự xúc phạm đối với một anh đàn ông đàng hoàng, tử tế.
  10. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã động viên tớ nh`..tớ mong bạn sẽ thành công
    Theo tớ thì bạn đừng nên nóng vội,chậm mà chắc
    Còn tớ thì muốn yên tĩnh 1 thời gian,vì tớ không biết khi đối mặt sẽ phải xử xự ntn? sẽ rất khó xử cho cả 2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này