1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ topic cho bà con xin thêm thông tin về cô chị được không??? Tự nhiên có cảm giác hai cô gái này có vấn đề...






    Lúc đầu đọc mấy "biến cố" cứ tưởng vào nhầm diễn đàn
  2. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi. Khi người ta coi nhau như người thân rồi thì sẽ dễ hiểu thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em ko đồng ý với bác được, vì chỉ khi thật sự thân thiết và coi nhau như người nhà thì mới làm thế thôi. Vả lại, chỉ là nằm chung thôi chứ đâu có chung chăn gối.
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khuyên chủ thớt là "Không ai liếm lại bãi nước bọt mình đã nhổ ra" :)
  4. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bãi nước bọt?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn chủ topic còn trẻ, suy nghĩ có phần đơn giản. Còn nếu tự tin là mình đã chững chạc thì thấy bạn xử lý tình huống nghiêng về tình cảm nhiều mà như thế thì dù mọi người nói điều gì bạn cũng sẽ phủ nhận bởi vì trong chuyện của bạn cần có sự tỉnh táo hơn rất nhiều :)
  6. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn cho mình 1 lời khuyên: Làm sao để bình tĩnh khi chỉ còn 1 mình. Cả ngày làm việc thì ko sao, nhưng cứ về nhà là mình lại thấy khó chịu lắm.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn thông cảm. Mình chẳng bao giờ khuyên ai phải làm gì sau một cuộc tình đổ vỡ cả. Vì có nói sùi bọt mép thì cũng thế thôi. Ngay cả việc bạn hỏi mọi người cách giải quyết thì cũng chỉ là vì bạn đang có nhu cầu được "nói" về tình yêu đã qua của bạn. Được nói những suy nghĩ của bạn mà cô người yêu của bạn không thèm nghe.

    Còn " người " mà khuyên được bạn bây giờ chỉ có thể là thời gian và chính bản thân bạn mà thôi :)
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Uầy, em Sao để anh khuyên bạn chủ thớt hộ nhá :D
    -
    Chủ thớt nên hiểu rõ tình trạng của bản thân trước cái đã. Cái mà chủ thớt đang vướng vào là nhớ nhung, yêu đương, và cái HI VỌNG gái trở về bên chủ thớt TO ĐÙNG đè bẹp lý trí đồng thời bản thân chủ thớt cũng không hiểu mình đang ở chỗ nào trong tim gái nên cái HI VỌNG kia càng BÍ ẨN. Từ đó chủ thớt cứ cố gắng bắt liên lạc với gái (nhắn tin, gọi điện ...) để tìm hiểu xem gái còn tình cảm với mình không hòng nuôi cái HI VỌNG kia TO HƠN. Khi thấy gái phản ứng lại không như KỲ VỌNG nhưng cũng KHÔNG làm chủ thớt THẤT VỌNG (có thể vì tình thương) thì cái HI VỌNG yêu đương kia cứ lay lắt sống qua hết ngày này tháng khác làm chủ thớt thấp thỏm, lo âu, khổ sở... đặc biệt là khi chỉ còn lại một mình.
    -
    Chủ thớt thấy đúng thì mình nói tiếp :D không đúng thì thôi, he he
    ---
  9. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bạn. Pls tiếp tục
  10. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật tàn nhẫn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này