1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1. Tội ngủ chung mà k làm j.
    2. Tội yêu = con tim mà k có lý trí
    3. Tội k quyết đóan
    4. Tội đánh giá sai gái. gái này cũng k vừa, tòan là chú đánh giá sai lệch

    Correct actions:
    1. K cần suy nghĩ về việc bạn or k.
    2. Tút lại bản thân, luyện móc lốp, mát xa, nhào nặn
    3. Một ngày đẹp trời, hẹn gặp -> thực hành kỹ năng ở item2 mới luyện.
  2. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy ạ. Có cách nào để tu luyện mà bớt nhọc thân ko ạ. E toàn lao vào làm để ko có time nghĩ lung tung nữa. Mệt nhoài.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ko hiểu sao mình lại kiên nhẫn đọc hết cái topic dài tứ tượt của bạn này. Cảm nhận của mình về tình yêu của 2 bạn quả là trong sáng, rất đáng trân trọng. Nếu quay lại được cũng tốt. Hiện tại thì cứ làm bạn đã, cố gắng hoàn thiện bản thân, vẫn bên cạnh, quan tâm chăm sóc, nhẹ nhàng với cô ý và thể hiện điều đấy cho cô ý hiểu. Đến một lúc nào đấy tình cảm sẽ lại quay về thôi ( nếu còn thực sự). Cũng đừng có nghe mấy anh zai ở trên mà nghĩ rằng nằm cùng ko sơ múi gì được là kém nha chủ topic.
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cách duy nhất để chủ thớt bớt khổ là đừng có hy vọng gái quay lại làm gì. Mà em nó có quay lại chủ thớt cũng không nên yêu tiếp, lý do:

    Hai người yêu nhau cũng khá lâu rồi mà gái cứ bắng nhắng, có mỗi cái chuyện bé tí ti cũng chia tay --> chứng tỏ đã từ lâu gái đứng núi này trông núi nọ, chưa thật lòng với chủ thớt, mồm thì xoen xoét yêu đương nhưng thực tâm lại luôn đề phòng và tìm kiếm một điều gì khác và chỉ chờ cơ hội thôi.
    --
    Chủ thớt không muốn khổ sở nữa thì dẹp cái HY VỌNG gái lại quay về ngoan ngoãn bên chủ thớt đi, sống thật đang hoàng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng cố gắng liên lạc với gái nữa, đừng để cho trái tim mình lay lắt khô héo cho đến ngày thấy gái tay trong tay, miệng cười mắt nói yêu đương với thằng khác.

    Còn cách nào để xóa bỏ cái HY VỌNG LAY LẮT kia thì mỗi người một kinh nghiệm sống khác nhau, cá tính khác nhau. Chia sẻ kinh nghiệm của mình là: mỗi lần chuẩn bị nghĩ đến gái là cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu, độ 2-3 tuần là quên béng luôn =)). Cách khác là đến chùa ngồi nói chuyện với sư thầy :D có một lần mình phi từ HN lên chùa Hương ngồi cả buổi chiều chỉ để chém gió về tình duyên =))

    Nhưng kinh nghiệm lớn nhất là: Phải biết thương mình trước hết! Gái nó xoen xoét yêu đương thế thôi, quay gót đi thì chủ thớt có thắt cổ tự tử nó vẫn không xi-nhê gì đâu (đúng ra là zai, gái đứa nào chả thế :D)
  5. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa biết phải thế nào nữa. Em chỉ dám nghe bác ở khoản tự thương thân trước, rồi mọi thứ còn lại cứ để thời gian trả lời thôi ạ. Giờ HY VỌNG của em cũng đã giảm đi nhiều rồi ạ. Vẫn còn điều băn khoăn rằng, giờ giáp mặt nhau như bạn bè, thường thì con gái ghét điều gì nhất? Để giữ mối quan hệ bạn bè đúng mực thôi.
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thường thì zai, gái chưa lấy vợ (chồng) đã từng hôn hít, *** (các hành động k.i.c.h.d.u.c :D) với nhau thì khó lòng mà làm bạn (đúng nghĩa) được với nhau, nên vẫn giữ lời khuyên chủ thớt là dẹp gái đi.

    Trong trường hợp chủ thớt vẫn muốn liều chết thì làm bạn cũng được nhưng gặp nhau ít thôi, độ 3 tháng 1 lần :D và không nghĩ về thời gian yêu đương trước đây nữa.
    --
  7. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu thì rất trong sang, nhưng trong tối mà ko làm gì thì ao cũng đúng!
  8. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Rồi em sẽ yêu lại, nhưng là một người khác, không phải anh!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu này là của gái. Cô là con gái đội lốt gà?
    Nếu gái phun vào mặt a câu đấy? thì chỉ có nhục. Gái hãm quá, yêu ai thì kệ mịa nó, ngứa miệng à?
  10. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là cô ấy nói với em. Quên không chú thích nên để các bác hiểu nhầm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này