1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đ.M con đ.ĩ, nói mà đ.é.o biết xấu hổ. Chủ thớt sáng mắt ra chưa? [-X
    -
    Nói chung cực kỳ phản đối tình huống zai âm thầm yêu, đi bên cạnh,đỡ đần gái để gái yêu đương, chăm sóc, hôn hít thằng khác (chưa nói đến việc lợi dụng zai để mang lại lợi ích - tinh thần, vật chât - cho thằng kia)
    -
    Cái loại gái ích kỷ ấy khác gì con đ.i.ế.m rẻ tiền, còn zai mà để gái làm thế thì NHỤC dần đi là vừa:-w
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc chuyện của chú nhiều sắc thái cảm xúc quá đi mất. Anh là anh kết đoạn "Cô ấy quá tốt với em (còn em thật khốn nạn??), em không thể nào để mất cô ấy được".

    Ca này có nền móng ko chỉ cơ bản mà còn tốt là khác. Thừa sức xây chung cư 15 tầng. Nhưng thời điểm hiện tại, vấn veo chú này thì kiểu gì bịt bên này thì lại hổng bên kia. Thôi, có người như chú thì mới xuất hiện cái "cô ấy", nên nảy ra chuyện thế này cho đời thêm sinh động, nhiều sắc màu.

    Cố thử dẹp gái sang vài ngày, ngồi gạch đầu dòng các sự kiện quan trọng từ lúc gặp nhau, tự nghiên cứu sai lầm rồi tự sửa chữa cơ bản xem nào. Ko thành công thì cũng thành nhân chú ạ. Tạm thời là cổ vũ chú thế.


  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều. Hôm nay, em gặp lại cô ấy, trông cô ấy buồn và xanh quá, không còn thấy gương mặt và ánh mắt rạng ngời khi xưa. Em hỏi cô ấy có rảnh ko, đi dạo với em chút, nhưng cô ấy bảo mệt. Em nghĩ rằng cô ấy chưa thực sự muốn đối diện với em, cô ấy đang cố gắng để có thể quên đi tình yêu của mình. Em nên làm sao vào lúc này đây, khi cả 2 đều ở rất gần nhau? Chỉ cách nhau vài dãy nhà mà thôi. Em đã cố vui vẻ khi gặp mặt, nhưng thấy cô ấy buồn và xanh xao quá, trong lòng lại thấy buồn ghê gớm.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Yên tâm đi, cô ấy gầy và xanh xao không phải vì bạn đâu. Bạn nên kiên nhẫn chứ đừng có lượn lờ trước mặt cô ấy nhiều lúc này. Cô ấy sẽ càng khó chịu và muốn tránh bạn hơn
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ "xanh xao" này a nghe nói là ở Từ Dũ mới ra cũng thế đấy :-w
  6. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đau bụng, cô ấy bảo, chắc bệnh đau dạ dày của anh tái phát rồi. Mình cười bào, dân công sở đầu năm mà, ăn uống có ra gì đâu mà chả đau. Lại hỏi: A gầy đi hả, phải béo lên chứ? Ừ, rồi từ từ sẽ béo. Vẫn những câu hỏi ngày nào, mà sao giờ nghe xa lạ và sáo rỗng quá, chẳng còn vương vấn chút cảm xúc. Có lẽ rằng cô ấy đã đóng chặt trái tim mình lại rồi, phải không các bác.

    Các bác ném đá, em cũng tỉnh ra nhiều, tuy rằng có nhiều bác dùng lời lẽ hơi thái quá. Nhưng không sao, mỗi người mỗi ý. Em vẫn cảm ơn các bác nhiều.
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười mình vừa viết ở trên, ở dưới đã thấy chú này tiếp tục lang thang lối mòn, xong phang ngay câu kết " Có lẽ rằng cô ấy đã đóng chặt trái tim mình lại rồi, phải không các bác". Sớm Gia Cát Dự hiện tại sẽ chưa thể tư vấn, nhưng ko nghĩ lại hoành tráng đến mức này. Móng có tốt mấy nhưng cứ đào mãi thì chắc cũng thành hố tử thần.

    Hehe, thôi thì cứ thế, lên đường vui vẻ vậy.

  8. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em bảo với cô ấy để cho cả 2 thời gian, không liên lạc hay gặp mặt, cô ấy bảo tùy em, nhưng sau cô ấy nhờ em chở đi học buổi sáng, chỉ trong 2 tuần thôi. Hỏi cô ấy 1 tuần qua đã đủ thời gian cho 2 đứa chưa, cô ấy nói không biết. Quả thực hết sức khó nghĩ.
  9. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu cảm xúc đau khổ dạt dào thế này chẳng mấy chốc thì quên( 1 đến 2 tháng chứ mấy)...còn cái kiểu đau âm ỉ dồn nén nó mới lâu quên
  10. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy muốn nói chuyện. Gặp mặt. Cô ấy nói đã suy nghĩ nhiều, và nhận thấy rằng bên em có cảm giác thân thuộc thôi, chứ không phải cảm giác yêu nữa. Vậy nên, sẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu. Trái tim của cô ấy đã không thể yêu em được nữa, cô ấy đã cố gắng để cho mình cơ hội. Nhưng không thể.
    Topic đóng lại thôi. Em cũng chẳng biết làm gì nữa, chẳng muốn cố gắng tìm kiếm cơ hội làm gì nữa. Mọi thứ đã quá xa tầm tay rồi. Xa quá rồi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này