1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thêm người cùng cảnh.
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    chủ topic ngu quá thể đáng! Đúng chuẩn gà công nghiệp! Muốn anh tư vấn không? Khao anh chầu bia anh chỉ cho! Đảm bảo 100% ok!
  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không phủ nhận. Gà 100%.
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú em này không biết cái gì là quan trọng, là cần phải nắm bắt! Ngay như vụ anh đề nghị chú khao anh chầu bia... quan trọng thế mà chú lờ đi thì gái nó lờ chú là đương nhiên! Thôi anh chẳng tư vấn gì cho chú nữa... vì chú ngu lâu khó cải tạo lắm! [r23)]
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chết cười. Tôi thấy chủ topic thông minh đấy, thấy mình bị "gợi ý" chầu bia đã cố tình lờ đi. Như vậy chắc chắn cũng sẽ không bị gái lợi dụng :))
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi! đổi 1 chầu bia để quay lại với gái mà còn tiếc thì ....ôm gối mà ngủ!=))
  7. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chầu bia thì không tiếc, nhưng quay lại mà ko được thì sẽ tiếc. Nói vậy chứ, cái em cần giờ không phải quay lại hay không nữa, mà là cô ấy có còn yêu em không thôi ạ. Nếu còn yêu thì còn muốn quay lại, không thì em cũng chẳng muốn níu kéo, khổ cả 2 người.
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    "Kể lại một cuộc tình là kể lại một cái gì đã mất".

    Anh ở ngoài thấy gái chú cũng thường thôi, nhưng chị sao 80 nói rồi đấy:" yêu chỉ là yêu", éo biết sao lại yêu". đâm chú và chị ấy cứ 'hâm hâm', rõ khổ.

    Bảo gái làm thay đổi chú là éo đúng, có chăng làm chú hưng phân thôi. Chú ít tuổi chứ tầm tuổi chú ngày sổ ***g khỏi vòng tay cha mẹ (đi học ĐH, đi làm) anh cũng cãi cha mẹ như chém chả, nhưng khoảng 2 năm sau đó anh bớt đi vì cuộc sống nó dạy anh thế (kinh nghiệm éo đến mái đầu xanh chú à) chứ éo phải gái đâu, anh cược chú luôn. Không tin chú làm cuộc khảo sát a e trên này đi.

    Chú là thằng đàn ông đứng đắn, bản lĩnh, biết kiềm chế trong việc mình làm (đôi khi đơn điệu), chỉ tiếc chú non quá, quan tâm thái quá tới người yêu, hình mẫu chú là lý tưởng trong mắt vài chị tuổi băm ở đây đấy như chị sao 80 đó, họ nhìn zai tốt hơn cáo của chú. Cũng đừng quá nghe mấy lão tươm trên này khi xui chú gái gú nhiều vào, hỏng vì cái đó còn nghiện hơn thuốc phiện. anh cá, cụ Tú Xương ngày xưa củ chuối hơn chí Phèo còn "mửa" ra vài câu thơ đó thôi. Nhưng họ đúng khi biểu chú cứng răn hơn.

    Chú là cái bóng sáng (thêm cái kiềm chế bản thân một chút) là ff đó, nên chú éo phải lụy cáo.

    Yêu là và được yêu là bản nhạc nghe mãi không chán. Tình yêu không được đáp trả là địa ngục huống hồ chú lại bị đá. Đau mà không khóc được, Đằng này chú Khóc tức tưởi, anh mà gặp chú anh cho cái đế giày vào mặt ném qua Hàn Xẻng, còn giày anh tiếc lại xỏ vào đi.

    Thôi thì lụy tình thì chú cứ yêu, kiểu gì đây? ngày nay nó bảo yêu kiểu này là "đại ngu" nhưng anh thích chú cải biên một chút:
    1. Cứ quan tâm đến cáo n không phải theo kiểu gọi điện nt, lượn lờ trước mặt hoặc sau lưng cáo(ị cái thằng cụ nó như chó thèm bãi c), mà hay giúp cáo trong khả năng của mình, chỉ giúp một cách lạnh tanh, không fô.
    2. Yêu cứ yêu nhưng mở lòng ra tìm kiếm gái khác, chú vẫn phải lấy vợ, có con chứ. Muốn thế chú phải gặp gỡ ********, sr giao lưu nhìu vào, CHÚ SẼ THẤY GÁI CÒN ĐẦY RA, CÒN NON MƠN MỞN VÀ MẶM MÀ HƠN GÁI CỦA CHÚ HIỆN TẠI (QUÁ KHỨ MỊ NÓ RỒI)
    3. Yêu gia đình và chăm no cho gia đình của chú (anh muốn đấm vào mặt chú khi chú khóc vì gái, có bao giờ chú khóc vì gái già (mẹ) nhà chú chưa,


    Tốt chưa đủ, còn phải tế nhị nữa.



    p/s: spam nhìu quá, zai Việt Nam lỵ tình nhỉ, thể nào Việt Nam mình nhìu mỏ thật, hơn 80triệu mỏ than, than thở suốt ngày.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khối người muốn hâm hâm như chị em tôi mà chả được đấy :)>-

    Mà chủ topic không phải hình mẫu lý tưởng của chị nhá. Mẫu của chị là zai phải thuộc và thực hiên được đúng câu " Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ " cơ [r32)]
  10. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác nói, kinh nghiệm ko đến đầu xanh. Giá mà khi cô ấy nói chia tay có bác ở bên mà đấm cho em 1 trận chắc mọi chuyện đã khác, em đã chẳng phải kể lên đây. Nhưng cũng nhờ có thế mà em cũng khôn ra được chút. Mặc dù giờ vẫn chưa thoát ra được. Giờ em vẫn nghĩ về cô ấy, nhưng không nt hay gọi điện nữa. Tạm thời cắt liên lạc hoàn toàn xem sao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này