1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sao 80 ui, anh bảo
    anh đã để từ hâm hâm trong "...." rùi mà nị, lắm người muốn hâm hâm như chủ thớt hoặc như em chẳng hạn mà đâu có được, nó trai sạm rùi. Ý anh nó là thế em cố để trong ngữ cảnh bài viết cho anh, chứ em cũng học VTV1 cắt bớt đặt trong "hoàn cảnh" của em thì hỏng hết ý tốt của anh. Mà mẹ anh dạy rồi: "cơn giận của đàn bà như bão tố cuồng phong thổi bay và làm zập nát...'một số thứ", a là anh hấp hối lắm rùi.


    Mod tự ái dân tộc sao mừ em có mỗi dòng P/S mà êu ơi anh 'tàng hình' luôn bài của em.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    May chủ thớt cứu cho ko thì tâm huyết a e bốc hơi hết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, kể cả chú. Và hôm nay có thể là ngày cuối cùng nên hãy sống như thể ngày mai ta chết đi (nói thì dễ nhưng anh cũng ko làm được), yêu cũng thế. Anh mới xem trên VTV có 1 cô ở miền nam bị ung thư giai đoạn cuối (cô ấy không mặc được quần áo, chú nhìn thấy hình thể cô ấy chắc chết luôn, nhưng sau vẻ ngoài 'gớm ghiếp' là một tâm hồn đẹp hơn thiên thần, việc làm hơn siêu anh hùng.
  2. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tàn nhẫn lắm chứ, khổ cái là từ bé em đã không ác được ạ. Thấp bé nhẹ cân bị tụi nó bắt nạt hoài, thành ra ý chí cũng giảm. :)
  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô ấy đã quyết định rời xa em rồi các bác ạ. Cô ấy không muốn bước tiếp cùng em, sau 1 thời gian suy nghĩ. Cô ấy nói rằng ở bên cạnh em, cô ấy không còn cảm thấy ấm áp nữa, nó là một cái gì đó rất khác, không còn như xưa nữa. Cô ấy cũng không muốn em gặp gỡ, hay liên lạc với cô ấy nữa. Cô ấy muốn quên em, và cũng muốn em quên cô ấy.
    Trước đây, em vẫn hi vọng rằng sau một thời gian xa nhau, cô ấy sẽ cho em cơ hội. Thế nhưng .... Em yêu cô ấy quá nhiều, hi vọng nhiều. Để giờ đây, khi thực sự không còn cơ hội, em thấy đau đớn quá.
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đúng như mình đã nghĩ...đãng ra khi nó đòi kết bạn chú phải bơ nó ngay...có câu đã dứt áo ra đi thì phải kiêu...đàn ông chiều thì chiều gái thật đấy nhưng thái độ vớ vẩn là mình phải cứng tay làm căng lên nếu ko được thì sút...mềm dẻo nhưng phải cứng rắn..rút kinh ngiệm mối tình sau
  5. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại có ra đi cũng phải tạo cho gái cái tâm lý " con cá vuột là con cá to"Thôi coi như gió thoảng mây bay. Đời còn dài, chả sao hết.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    đời ai chả 1 lần thất tình. Cứ thoải mái đi em ạ. Khóc lóc cũng được, tình cảm của mình sao phải đè nén? mấy anh trên này nói câu " quên đi " tỉnh bơ chẳng qua vì đều đã không đau vì quá đau rồi. Nghe làm gì :)
  7. bebimat

    bebimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái chị này. Những ca khó , nan giải thì mới cần tư vấn chứ. Chả nhẽ đang hạnh phúc vào diến đàn tư vẫn tình yêu lập topic em hạnh phúc quá ko chịu đc nữa rồi à :)) các bác tư vẫn làm sao để giảm bớt độ sung sướng của em đi với à =]]
  8. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều. Quả thực là em không làm chủ được tình cảm của mình nữa, tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra đấy chứ. Biết là mít ướt, mà tự dưng về nhà nấu cơm, lại bật khóc. Vì ngày xưa 2 đứa thỉnh thoảng vẫn thường nấu cùng nhau rất vui vẻ. Biết là chuyện đã qua thì hãy để thành kỷ niệm đẹp, mà sao em vẫn không làm được. Em vẫn sống trong quá khứ hạnh phúc đó mà không muốn thoát ra. Em phải làm sao đây chị ơi? Cứ để vậy ạ.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Việc bây giờ em nên làm là close cái topic này lại. Chuyển sao box tâm sự và than khóc bên đấy. Chỉ cần có người nghe em than vãn, trình bày thì em cứ thoải mái, muốn nói gì thì nói. Đến khi em thấy chẳng còn gì để nói nữa thì có nghĩa lúc đấy em đã quên :)
  10. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Làm sao để close topic nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này