1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để biết bạn gái yêu mình thật lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi l3oy9xbk, 02/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. l3oy9xbk

    l3oy9xbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Từ những ngày tháng học cấp 2,tôi đã yêu một cô bé chỉ ít hơn tôi một tuổi..tình yêu đó nảy nở khi tôi học lớp 9,cô bé đã là bạn gái của tôi..tình yêu đầu thật khó khăn khi tôi chả biết ******** yêu của em vs tôi càng lớn thêm,được một năm tôi cảm thấy tôi rất yêu em..tính tôi luốn giúp ngường khác nên có cô gái nào xinh hay xấu nhờ tôi luôn sẵn sàng..nhưng chả hiểu sao e luôn giận dỗi,trách móc khi tôi k trả lời dt được hay nc thân thiếp vs bạn gái khác..nhiều lúc e lm tôi phát bực vì suốt ngày trách tôi,e ấy không đòi quà trong ngày lễ chỉ muốn tôi ôm hay gọi cho e chúc ngủ ngon và nói yêu em rất nhiều,nhà tôi cũng thuộc loại bình thường chỉ có nhiều đất..tôi luôn sợ e khổ vì tôi..khi e học hết lớp 9 e ra hà nội còn tôi ở lại..tối nào cũng nt gọi điện nhưng tôi luôn sợ e có ng khác,trong một lần tôi dọa chia tay đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc,chả hiểu sao tôi lại nghĩ ra cách kia..một tuần k nt cho nhau tôi như phát điên,nt để thah minh nhưng em k tl..2tuan sau tự nhiên e nhắn tin cho tôi hỏi tôi vui hay có nhiều cô theo thích không..mà tôi có yêu ai đâu,e đã biết tôi nói ct là thử lòng nên e đã chủ động tha thứ..tôi nghĩ e ns thế để trả thù tôi nên luôn coi trừng,e luôn chủ động nhắn tin,rủ đi chơi,..tôi yêu em nhiều lắm nhưng luôn sợ e lừa dối tôi..
    m.n cho tôi lời khuyên với..có nên tiếp tục hay không?
  2. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    bây giờ 2 em đã tốt nghiệp PT chưa?
    dilentugaNeverGiveUp. thích bài này.
  3. l3oy9xbk

    l3oy9xbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    dạ chưa..vẫn đang học THPT ạ
  4. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    thế thì chú sẽ quên nhanh thôi :)
  5. l3oy9xbk

    l3oy9xbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    quên j cơ..e chỉ hỏi là có nên yêu tiếp hay kiếm cô bé khác thui mak
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cũng chả giúp gì cho bạn được, hồi bằng tuổi bạn mình cũng theo một hình bóng hồi cấp 2, mà quên mất là xung quanh còn em linh chân dài, em hồng thư kí, em lê cute, em ngọc baby ect, quá uổng phí, cứ mơ mộng lung tung, anh đánh giá chú còn nhỏ tuổi như vậy là có khả năng, xét cho cùng thì chú hơn cmn anh rồi, thế nên chú ko phải xoắn việc yêu xa như vậy thủ dâm tinh thần lắm, đến giờ anh mới biết là không gì là không thể thay thế cả, mọi nguyên tắc mình tự đặt ra thì mình vẫn có thể phá vỡ mà miễn mình vui là được :)
    H_M_H thích bài này.

Chia sẻ trang này