1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ BIẾT BÊN KIA LÀ MỘT NỬA CỦA MÌNH NGAY TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NHATMT, 26/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hìhì, tui cũng như bác, tui còn trầm trọng hơn chút xíu là tui không có cơ hội làm wen với bạn gái mới, dzì tui bận lắm, suốt ngày đi làm, công tác, học thêm ..... túm lại là 3 năm nay từ khi tốt nghiệp ĐH, tui chưa "wen" thêm 1 cô nào hic hic, không biết làm sao bi giờ.
    Đôi khi tui thấy mấy anh không nghề nghiệp hay chỉ học hết cấp 3 v.v... lại có 1 tình iu rất đẹp, tui tự hỏi là có phải vì sự nghiệp mà tui đang hi sinh tuổi trẻ và cơ hội có 1 tình iu hay không, và hy sinh như vậy có đáng không, mấy bác nghĩ sao? vì tui không nghĩ là làm 1 ông tiến sĩ, lương vài ngàn đô 1 tháng thì sẽ hạnh phúc, mặc dù lúc đó mấy em bu xung wanh, nhưng 1/2 của mình thì vẫn trốn mất tiêu...
    Tui cũng như bác, gặp ban đầu thì thấy thích thích, nhưng sao đó họ không làm mình còn hứng thú gì nữa, chán lắm!!! thôi chắc cóc thèm wan tâm nữa cho mệt...
    vanthuytrang
  2. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi ! Hay là để tôi đưa câu hỏi cho máy super computer xem nó trả lời như thế nào nhá .
    Hay là bác chỉ đặt hai điều kiện như thế này mà thôi:
    1. Thứ nhất người ấy phải là phái nữ .
    2. Thứ hai, người ấy phải có khả năng đẻ con .
    Như thế thì bác sẽ tìm được vô khối người đạt điều kiện bác đòi hỏi .
    Hay là bác thử tìm người có những tính mà bác không có để hai người có thể bù đắp cho lẫn nhau . Thí dụ bác bảo là mình dễ tự ái và hơi ngang thì tìm thử người ít tự ái và bị không chạm tự ái khi bác "ngang".

    Minh Duc
  3. rainbow19

    rainbow19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chao NHATMT!
    Khi doc duoc nhung loi tam su cua ban,minh that su thay rang day la mot van de ko chi cua rieng ban,ma cua rat nhieu cac ban nam cung nhu nu luc bay gio.Khi xa hoi dang phat trien di len,thi thanh nien ta ngay nay luon hinh thanh trong minh y thuc phai hoc tap va dinh ra cho minh mot tuong lai tot dep,voi mot trinh do cao,va mot dia vi ma minh luon mo uoc trong xa hoi.Chinh vi the cac ban da bo qua van de tinh cam,va dan ko thay duoc tam quan trong cua tinh yeu,cac ban nhin nhan tinh yeu qua don gian va ko may sau sac,vi the ma khi quen voi bat cu ai(nguoi khac phai)cac ban luon co cam giac chong chan,va rat muon chia tay.
    Nay gio minh noi qua nhieu,minh biet rang suy nghi cua minh con co nhieu dieu chua phai la chinh xac cho lam,nhung minh mong la tat ca cac ban nam nu noi chung va NHATMT noi rieng hay danh ra mot chut thoi gian xem xet lai tinh cam cua chinh minh."tinh yeu la phai biet hy sinh"do la mot cau danh ngon ma minh da suu tam duoc,minh biet rang ko chi rieng ban moi co long tu ai dau,ma tat ca moi nguoi ai cung deu co long tu ai ca,nhung doi luc ta cung phai dep bo long tu ai cua minh sang mot ben,phai biet gop y cho nhau,va giup nhau tien bo hon.
    Mac du do la nhung dieu rat kho thuc hien,nhung neu ban co gang lam duoc,thi minh tin rang ban se tim duoc cho minh mot tinh yeu dich thuc.Chao ban!
  4. badboy1861

    badboy1861 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào bác nhé!! tôi cũng rất thông cảm với bác vì tôi củng như bác thôi mà nhưng tôi thì lại không như bác đâu. Tôi nghĩ là mọi chuyên rồi sẽ đên thôi mà nhưng gì mà mình mong cầu thường là sẽ không đên đâu. Thê giới này có 50% là con trai và 50% là con gái mà. Sẽ kô thừa và kô thiếu đâu. Hi vọng là sẽ đên sớm hơn thôi .
  5. womaninlove1020

    womaninlove1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    NhatMT thân mến,
    Nỗi ưu tư của bạn không phải là ít gặp trong cuộc sống này đâu. Trên thực tế thì có rất nhiều người mà WIL biết cũng mang tâm trạng như bạn. Bạn thấy không, những mục to nhỏ hay tư vấn về tình yêu luôn là những đề tài gây được nhiều sự chú ý nhất.
    WIL có nhớ một câu danh ngôn: tình yêu chân chính cũng ví như một bóng ma. Ai cũng nói đến nó, nhưng rất ít người đã từng gặp. Có rất nhiều người cả đời đi tìm một nửa của mình mà có bao giờ gặp đâu. Rồi đến một lúc nào đó, họ cũng phải xây dựng gia đình như những người bình thường khác. WIL không thể và cũng không bao giờ làm được điều này. Dẫu biết rằng tình yêu không bao giờ có những tiêu chuẩn nhất định vì nó là tiếng nói của con tim, nhưng trong chúng ta, ai mà chẳng có những mong mỏi thầm kín về người trong mộng của mình. Hoàng tử trong mộng của WIL phải là người có những tiêu chuẩn như sau:
    -là một chàng trai người Hải Phong (Hà Nội cũng được nhưng đừng có nói cái giọng điệu điệu, nhão như cháo)
    -có một giọng nói trầm ấm
    - cao từ 1.75m-1.85m
    - là một kỹ sư điện/cơ khí/điện tử
    -tuổi từ 27-35 (WIL thích lấy chồng hơn nhiều tuổi)
    - không có con riêng
    -có đạo đức và biết thương người nghèo và người cô thế.
    WIL rất trọng người tài. Sẵn sàng sống với một người đàn ông thông minh trong một túp lều tranh, chứ không phải một gã rỗng tuếch trong lầu son gác tía. WIL cũng không quan trọng hình thức bề ngoài, nhưng chỉ cần cao hơn tớ thôi...
    WIL
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tiêu chuẩn của anh dặt ra không cao nhưng để tìm đươc 1 người như vậy cũng không phải là dễ .
    Để tìm được ngươi trong mộng trong chỉ 2 lan gặp thì công nhận la khó thật vì con rất nhiều mối quan hệ mà anh vẫn chưa thể biệt được ;Vd nhu la cô ta đối nhân xử thế như thế nào với tất cả mọi người... Theo tôi là 2 lần thi chưa thể biết đuơc .cái gì cũng phải có thời gian .Có 1Câu này mà tôi rất thích :Kiên nhãn thì quả là cay đắng nhưng trái của nó thật ngọt ngào
    Có thể lần gặp này anh chưa thich cô ta hẳn nhưng càng ngày càng tíêp xúc anh lai phát hiện ra những đức tính tôt đẹp cua cô ta va anh lai thấy minh đang yêu thi sao .Tình yêu là phải đên từ từ
    Chúc anh tìm thấy 1/2 của mình
    Nguoi yeu oi ban o dau
  7. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , ai cũng mải làm việc , và mải me kiếm tìm một nửa của mình . Và , để cho thời gian trôi . Anh chẳng thể biết được cô ấy sau hai lần gặp mặt đâu . Nếu có thể như thế , anh sẽ cảm ơn chúa vì đã gửi cô ấy đến cho anh . Nhưng mà sau khi anh vừa dứt lời , thì , ...... rất có thể cô ấy lại bỏ ra đi . Chẳng ai biết được .........
    A ! Vấn đề này thật là khó , các bác thảo luận tiếp đi a , Aiko muốn nghe lắm lắm
  8. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chúc cuộc sống luôn tốt lành cho mọi người (kể cả mình nữa).
    Mình đã đi lạc sang forum này vì có lúc mình cũng như thế, tuy nhiên mình biết có một điều đúng là không phải tại vì bạn lo cho sự nghiệp, lo kiếm sống mà quên đi chuyện đó. Vấn đề là bạn là người sinh ra sống "vì mình" hơi nhiều một chút... và lòng bạn thật sự chưa có "mở" ra để đón nhận loại tình cảm này. Bạn đang cố tình cho rằng bạn còn nhiều "cơ hội", nên bạn không ngần ngại chủ động "từ chối" cái mà bạn đang có... Cũng chẳng có gì sai, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm cho cuộc sống và bạn không lâu đâu bạn sẽ biết cái mình "cần" là người mà có tưởng tượng bạn cũng không nghĩ ra, chưa chắc là giống với tiêu chuẩn mà bạn đã định trước... nhưng bạn cũng chấp nhận nó... Vì bạn thuôc type người sống có "cá tính", thích lấy người mình yêu, nên đường hôn nhân của bạn hơi quanh co, tâm trạng của bạn hơi băn khoăn khi không tìm được người để yêu... Có rất nhiều người ngược lại thích lấy người yêu mình nên bạn sẽ không sợ bị "lẻ loi" đâu... Hãy bớt chú ý tới mình mà chú ý tới người khác một chút, bạn sẽ được như ý. Mình chúc bạn may mắn!

    BAN BE
  9. bestbino_us

    bestbino_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic..sao mấy bác rên la dữ thế... dừng có đặt ra chỉ tiêu cho mình làm gì, cứ đẻ tự nhiên cho con tim làm việc đi...À ! mà em là g đấy,em cũng chưa có ai cả, thế mà em chả thấy lo lắng gì cả, thế co bác nào muốn làm boyfriend của em không vậy....hihihih,ưu tiên cho người đén trước đấy....hahhahhahhaha

    Bestbino
  10. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem người nào bạn hate nhất ....... có thể đó là người bạn tìm chăng
    Nàng quan tâm đặc biệt đến bạn, hơn nhưng người khác
    Gày queo vi nhớ( không ăn uống gi mừ )
    Nhưng ví như là một nửa của suốt cuộc đời thì khác à nha, chắc cái cần thiết nhất là sự đồng cảm với nhau
    Minh Hieu

Chia sẻ trang này