1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam sao de biet duoc ai la ban tot?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redhot, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andrew

    andrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý ,khi gặp khó khăn hay có những tâm sự buồn thì ng` mùh luôn biết chia xẻ ,biết cảm thông cho mình trong những lúc như vậy thì đó là những ng bạn chân thành .
    1.2..1.2Hi`hi`
  2. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Để biết được ai là bạn tốt thì dễ thôi, có nhiều cách để thử lắm, nhưng mà hơi mất thời gian và hơi tốn kém. Dùng đồng tiền có thể thử được con người đó, đấy là một cách hay nhất mà người ta thường sử dụng. Nhưng có 1 lời khuyên hay nhất là: nên chơi thân với 1 người chứ đừng nên chơi thân với nhiều người.


    Sẽ có lúc đoàn người quay trở lại
    Ta đương nhiên thành kẻ đi ... cuối.
  3. princesshp

    princesshp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    toi cung nhu ban redhot thoi .nhieu luc ngoi mot minh ma tu nghi :choi voi nhau bao nhieu nam roi nhung ai la ban tot cua minh kia chu ?...da rat nhieu lan toi cam thay met moi va that vong ve nhung nguoi ban ma minh nhung tuong ho la ban than .luc vui vethi ai cung la ban than het ,luc nao cung co the noi :hay tim den to bat cu luc nao cau can ,to san sang giup cau bang tat ca kha nang cua minh ,roi ket nghia .....nhung khi toi buon ,toi can mot loi khuyen ,toi can su an ui ..thi ho dau ca roi .tim den ho de lam gi chu ? sao luc ay ho lanh lung qua .chi -em ket nghia day sao .ban tot day sao? toi ko tin dieu do .ho lam toi that vong ghe gom ..
    co the chang ai la ban tot cua ai ca boi vi lam gi co san sang hy sinh ban than vi nguoi khac ,lam gi co ai san sang cuoi vui ve khi ban minh hon minh kia chu ,lam gi co ai san sang khoc vi ban khi ban buon kia chu ...????ca toi cung vay thoi .toi song vi ban than minh .ban hay tu hoi lang minh xem co bao gio ban hy sinh vi nguoi khac chua ?co bao gio ban khoc chung voi noi buon cua nguoi khac chua ? neu chua .xin dung hoi ve mot nguoi ban tot .
  4. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một người bạn tốt???
    Đó chính là người dám thổ lộ bản thân mình.
    ''Niềm vinh quang của tình bạn ko phải là ở vòng tay mở rộng, ko phải là ở nụ cười thân mật.Cũng ko phải là sự vui vẻ bên nhau.Đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng mà người này cảm nhận đuợc khi phát hiện có ai đó tin tưởng ở mình và vui sướng với sự tin tưởng ấy trong tình bàng hữu.''
    ''Với mộ người bạn tốt...mình có thể nói thật lòng mình về một diều ngốc nghếch nào đó. Bởi vì bạn ấy là một người đáng tin cậy.''
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  5. trannguyenlinh

    trannguyenlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai cung tin va ai cung khong tin deu la sai lam ca
    NL-NH-CAHN-MU
  6. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Theo ý mình thì một người bạn tốt là người mà ở bên ta lúc ta gặp nhiều khó khăn nhất, lúc hoạn nạn và người đó sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ mình. Đó chính là cách bạn nhận ra những người bạn tốt xung quanh mình. Nếu redhot đòi hỏi có một người bạn tốt thì đièu đầu tiên bản thân redhot cũng phải là một người bạn tốt của bạn bè. Những gì mình ko làm được thì đừng nên đòi hỏi nó ở người khác.
    Mình có một cách này hay thiệt là hay để giúp bạn tìm ra được một người bạn tốt và bạn phải biết quý trọng người bạn ấy vì ko phải là dễ tìm đâu. redhot cứ hãy sống thật tốt với tất cả mọi người, dùng tấm lòng của bạn để cảm hoá những con người còn chưa tốt. Trong giai đoạn này có thể bạn sẽ thua thiệt và mất thời gian nhiều lắm. Nhưng bạn hãy luôn tin vào kết quả, bạn sẽ tìm ra được ai là bạn tốt và nếu bạn cứ mãi tốt như thế thì bạn sẽ ngày càng có nhièu bạn tốt hơn nữa bởi vì tìm được đã là khó mà giữ được lại càng khó hơn nhiều. Hãy đối xử với bạn bè bằng tấm chân tình của mình, sống vui vẻ, hoà đồng, bao dung, độ lượng và vị tha.
    Chúc bạn thành công
    Thân
    Tục ngữ Nigeria: Hãy giữ một người bạn chân thành với cả đôi tay của bạn.
  7. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đã chơi thì đừng nghi ngờ mà đã nghi ngờ thì đừng có chơi

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  8. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    co di thi se co lai.tren doi nay khong co nguoi tot.dua vao nhau ma song.do cai gi` thi` cung duoc long da con nguoi thi khong do duoc dau.thuc te va song phang la tot nhat.vo chong,bo me,anh em con danh nhau chui nhau ,giet nhau thi thu hoi con co ai tot khong?
    dungoc(i love you)
  9. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn tốt có đấy, nhưng thường họ "chui" ở chỗ nào mình không nhìn thấy, đến lúc mình hoạn nạn, khó khăn, cần có họ thì họ mới "chui ra". Hồi năm lớp 11, tui có một người bạn (gái) coi là rất thân, tôi tin tưởng cô ấy vô cùng, nhưng khi tôi gặp khó khăn, và cần tiếng nói của ủng hộ của cô ấy ("bồ" cô ấy vô cớ xúc phạm tôi) thì cô ấy lại đứng về phía người kia. Gần đây, khi mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng, tôi đã nguôi chuyện cũ và có cảm tình với một người bạn chung của hai đứa, tôi tưởng rằng cô ấy phải ủng hộ hết mình, thế nhưng cô ấy lại một lần nữa làm tôi mất niềm tin bằng cách chống đối quyết liệt. Tôi không biết tôi có nên tin tưởng người bạn này lần thứ ba. Ngược lại, có một cô bạn cùng lớp từ năm lớp 10, rất xinh, nhưng tôi ít để ý, chỉ đối xử với cô ấy bình thường như mọi người, lúc khó khăn gì thì giúp đỡ đôi chút... Thế mà lúc tôi suy sụp nhất vào năm lớp 11, cô ấy đã giúp đỡ tôi hết mình, làm cho tôi lấy lại niềm tin, từ đó về sau, mỗi lần tôi gặp khó khăn đều có cô ấy đứng bên cạnh, bênh vực và giúp đỡ tôi, mặc dù chính cô ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù không phải là người yêu, nhưng tôi quý người bạn này hơn bất cứ ai. Tình bạn không phải bắt đầu bằng lời nói mà bằng những việc làm thiết thực. Cho đến lúc này tôi vẫn không biết tôi đã làm gì khiến cô ấy đối xử với tôi tốt thế. Nhiều khi những người bạn thực sự đang ở quanh ta mà ta không biết đấy thôi.
    A friend in need is a friend indeed
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  10. Luu_Ly_Tim

    Luu_Ly_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói rằng: "Con người không ai hoàn thiện cả và bạn bè là phần thiếu hụt của mình". Vậy nên bạn đừng quá đa nghi, trong tình bạn chân chính không có chỗ cho sự hoài nghi. Hãy luôn nghĩ rằng xung quanh ta luôn có những người bạn tốt.

Chia sẻ trang này