1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết được bạn thân có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soya, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết được bạn thân có thích mình không?

    Các bác ạ,em đang vướng vào một chuyện mà chưa bao giờ em nghĩ tới mới khổ chứ. Tự dưng dạo này em mới phát hiện ra em thích đứa bạn gái thân của em >.<.Mọi người mới gặp 2 bọn em đi cùng nhau(kể cả đi với cả đám bạn),ai cũng nghĩ bọn em là một đôi mới buồn cười chứ. Bạn bè của 2 đứa thì gán ghép nhau từ lâu rồi nhưng cả 2 em lẫn nó đều chối,thế mà bây giờ em lại ra nông nỗi này mới chán chứ. Có cách nào thử xem nó có tình cảm với mình (tất nhiên là ngoài cách tỏ tình rồi:D) không hả các bác.Bình thường thì em an nói lẹ lắm,có điều quả thật 2 đứa chơi với nhau cũng thân,em không muốn mất đi người bạn khi mà tình cảm của mình vẫn còn under control. Các cao thủ giúp em với,vote * cho bất cứ ai đóng góp ý kiến.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    êh nhỏ, anh hỏi cái, anh thấy mình bắt đầu yêu em rồi đấy, thế em có yêu anh hay không thì nói nhanh nào... 1,2,3... hết
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Thật chán chú, đến đo xem Gái có thích mình ko còn ko làm đực, sau này tán nó thì chú còn gian nan khổ ải nữa.
    Chú thử tạm chiu này, bình thường chú ăn nói lẹ, bi jờ thỉnh thoảng thử ngập ngừng, ngượng ngịu tí, thỉnh thoảng lại ko nói năng j` mà thôi min nó, xem thái độ nó thế nào, thỉnh thoảng lại mắt chớp chớp mồm đớp đớp.
    Trường hợp của chú thì rõ ràng nó thích chú ròi, ko thích nó chơi với chú là mèo j`. Còn chú mún chỉn sang tình iu thì fải xem lại cái topic của chú @nokia1111, [topic]728913[/topic], trong đó a cũng đã hiến một kế ròi.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 17/05/2006
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có vội nói " I Love U" với cô bạn đó không thôi người yêu không được và cô bạn thân cũng mất luôn đáy. Bây giờ bạn bình tĩnh thăm giò tình cảm của bạn gái mình coi trong mắt cô ấy có bắn chút tia lửa tình yêu nào cho mình không. Thỉnh thoảng mời bạn ý đi xem phim , đi uống nước, đi chơi , đi dạo ...chỉ hai người thôi nhé , rồi hỏi những câu ý nhị về chuyện tình cảm coi phản ứng của người ta thế nào.
    Trong chuyện này bạn không nên vội vàng , từ từ tiến bước sẽ vững vàng hơn
  5. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Èo,nếu mà không phải là bạn thân thì nói những câu kiểu thế này quá dễ với em bác ạ.Cái mà khiến em lưỡng lự là mới chỉ thấy thích thôi, tình cảm vẫn còn điều khiển được nên muốn biết xem tình cảm của cô ấy thế nào.Nói để rồi mất đi một người bạn như thế này thì em không muốn tẹo nào.
    Bác ơi,nếu mà ai cũng đọc vị được khi nào gái thích mình hay không thì còn nói làm gì. Cái chính ở đây là từ trước đến h em chưa bao giờ nghĩ đến việc thích bạn em nên hoàn toàn không để ý đến thái độ của cô ấy với em ra sao. Nói thật thì là con gái nhưng toàn bị em bắt nạt thôi.Với cả bác bảo rõ ràng thích em thì mới chơi với em nghĩa là sao?Từ trước đến giờ em có một vài bạn thân là con gái mà em có thấy thích ai đâu?Trai-gái đâu nhất thiết cứ phải thích nhau thì mới chơi với nhau,phải không bác. Topic của bác Nokia em cũng đã tham khảo nhưng em nói thật thì em nghĩ cô bạn của bác ý cũng đã thể hiện ý kiến của cô ý khá rõ rồi nên cũng có phần khác với em.Thế nên em mới mở thread mới chứ.
    Cám ơn bạn,mình biết là cũng không được vội vàng và mình cũng không định như vậy.Đi chơi riêng chỉ 2 đứa với nhau không thành vấn đề,thậm chí là quá dễ ý,thích thì một tuần đi được 2,3 lần là ít.Nhưng tính mình từ trước đến giờ coi chuyện tình cảm của từng người là cái gì đó rất riêng nên chưa bao giờ hỏi bất cứ ai nói chung và cô ấy nói riêng về chuyện tình cảm riêng tư.Chỉ có mình thì hay nói với cô ấy thôi.Có một dạo mình cưa một em cùng lớp, người mình hay chia sẻ chuyện này nhất chính là cô ấy:).Cái khó của mình là không phân biệt được những hành động nào của cô ý là xuất phát từ tình bạn thân hay từ việc cô ý thích mình. Có nhiều việc mình cảm thấy bình thường đối với 2 đứa nhưng người ngoài nhiều khi cứ hỏi là có phải đấy là do 2 đứa mình thích nhau không(cái này là từ hồi mình vẫn chỉ coi cô ấy là bạn)
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, dùng cách "ỡm ờ, đùa cợt" đó, thỉng thoảng chích 1 cái xem có giật nảy lên không, chơi kiểu đánh du kích, cần gì fải nói yêu mới biết là yêu, đến khi "bà giơ chai rượu" thì "ông mới giơ chân giò". Có gì mà khó khăn đâu, bạn thân thì tìm hểu quá dẽ, chỉ cần ko hấp tấp là đc.
  7. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bác cứ thoải mái tự nhiên như ko có chuyện gì xaảy ra , nếu nó nói chuyện với bác mà thỉnh thoảng hay nhìn trộm một cái này , nói lại còn hay cười này thì em đóan là khoảng 50% ok rồi

Chia sẻ trang này