1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết được mình đã yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi biggest_bro, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết được mình đã yêu?

    Tôi chưa yêu ai bao giờ từ trước đến nay. Ai đã từng yêu cho biết là làm sao để biết được là mình đang yêu ai để không nhầm với một tình cảm nào khác??
    Để cóTình yêu thì có cần phải thời gian tìm hiểu lâu không lâu không?

    Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái này khó thật đấy, mình cũng chẳng biết đã yêu chưa, chỉ biết ngay cả khi thấy nick cô ấy sáng, chứa chưa nói là gặp thật sự là tim mình đã đập thình thịch rùi, hic.
    Sinhngay21phay5 @ yahoo.com  - Always remember being the BSS
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!!Tel : chưa nói, Mobile : chưa có! mail : zmt264@ttvn.com and others... YM : zmt264 (nhan' tin YM di cac bac)
    Listen to the roars of unconscious and observe the movie of connecting !!!
  3. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cứ gặp người ta mà tim cứ đập liên tục như vậy thì chết à. Chắc là nó cũng tuỳ từng lúc thôi chứ?
    Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!
  4. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tui không bít là mình đã iu chưa, nhưng tui chỉ bít là mình rất thích một người rùi . Chẳng hỉu anh ta có điểm zì mừ mình lại thích (o học giỏi cũng chẳng wan tâm ).Nhưng không fải cứ đứng trước anh ta là mình run . Mừ trái lại, lúc đó mình không run mừ lại chẳng tỏ vẻ zì là wan tâm đến anh ta cả.Mình lại đối xử rất bình thường, mình rất sợ níu người ta có người ấy rùi mừ mình tỏ vẻ wan tâm wá người ta sẽ tránh mình thì mất tình bạn như chơi. Vả lại tại bản thân mình cũng o bít thể hiện thế nèo nữa.Chỉ khi o có mặt anh ta thì mình lại nhớ và mong được gặp anh ta nhìu lém. Mình chẳng hỉu có fải mình iu rùi không?

     FALL IN LOVE .... ONLY LOVE TĐTT 2006


     
  5. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết mình đã yêu? Thế bạn muốn biết để làm gì? Có phải để cho mỗi đêm bạn có được giấc ngủ trọn vẹn mà không phải trằn trọc đang đêm khuya vắng lần mò tìm giấy, bút viết những dòng mà đến sáng ra bạn cũng không hiểu nổi tại sao ngày đi học điểm văn chương của ban chỉ toàn là trứng và ngỗng....
    Bạn muốn biết mình đã yêu? Thế khi bạn biết bạn sẽ làm gì? Có phải khi biết rồi bạn sẽ không cảm thấy tim mình nhảy loạn lên khi chỉ nhìn thấy cái bóng của con mèo nhà cô ấy.
    Bạn muốn biết mình đã yêu? Biết thế để được gì? Để sáng chủ nhật bạn không phải rên hừ hừ và trùm chăn kín mít trong khi những tia nắng báo hiệu một ngày đẹp trời. Lí do, quá đơn giản - Tối trước bạn đã dai dột ngồi dưới ban công nhà cô ấy và một bình hoa 3 ngày chưa thay nước bỗng nhiên như từ trên trời ban xuống cho bạn vậy.
    Bạn muốn biết mình đã yêu? Tôi không dám khuyên bạn hay ai đó - nhưng tôi vẫn nói - Đừng, đừng bao giờ tìm cách để biết rằng mình đã yêu - vì khi đó bạn đã đứng ở một vị trí khác và sẽ phải phán xử với chính mình rằng: Mình làm thế đúng không?, mình đã được những gì - và khi ấy - với những câu hỏi hẹp hòi sẽ làm tắc nghẽn lối vào một tình yêu chân thật.
    S S S - nake.....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bài của P_snake hay quá...Bạn nói đúng lắm, "đừng bao giờ tìm cách để biết mình đã yêu"
    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ còn cào quay quắt
    Nhắc rằng....
    Em vẫn có anh
  7. Miamia

    Miamia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đi bên em
    Bóng hai ta ngả dài trên mặt phố
    Nếu chúng ta có thể mãi mãi tay trong tay thế này
    Anh sẽ khóc vì sung sướng
    Gió se lạnh, mang hơi thở của mùa đông tới
    Vậy là anh sắp được ở bên em
    Mùa đông năm nay, hai ta bên nhau, ngắm bông hoa tuyết đầu tiên.
    Đó là giây phút hạnh phúc tràn ngập trong lòng anh.
    Không phải tại anh yếu đuối
    Chỉ đơn giản là vì anh yêu em
    Chỉ cần có em ở bên
    Anh cảm thấy mình có thể vượt qua được tất cả
    Anh cầu mong những ngày này sẽ kéo dài đến mãi mãi
    Gió khẽ lung lay khung cửa sổ, màn đêm bừng tỉnh
    Anh sẽ biến mọi nỗi buồn của em thành niềm vui
    Nhưng bông hoa tuyết ngoài kia cứ rơi mãi không thôi
    Nhuộm trắng xoá cả con phố của đôi ta
    Anh biết, khi anh muốn làm điều gì đó vì một người là lúc đó anh đã biết yêu
    Nếu mất em, anh sẽ biến thành ngôi sao, thắp sáng cho em
    Anh sẽ ở bên em mãi mãi, cả những khi em vui hay những đêm thấm đầy nước mắt.
    Không phải tại anh yếu đuối
    Chỉ đơn giản là vì anh muốn đôi ta mãi ở bên nhau như thế này
    Những bông hoa tuyết trắng xoá, phủ đầy mặt phố,lặng lẽ khắc ghi những kỷ niệm vào trái tim của đôi ta
    Anh muốn được ở bên em mãi mãi
    Đây là một bài hát của Nhật được một người bạn của mình dịch ra tiếng Việt. Câu đó có người dịch là "Anh biết khi anh muốn làm một điều gì đó cùng với một người là lúc anh đã biết yêu" và tôi thích kiểu dịch này hơn
    Cheers
    Miamia
  8. bachdangquang

    bachdangquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang yêu một người bạn học cũ của mình, nhưng hình như chưa bao giờ cảm thấy yêu tôi cả. Điều đó làm tôi rất buồn, tôi không chắc là mình có mắc sai lầm khi không sớm ngỏ lời với cô ấy. Đến nay cô ấy đã có một người theo đuổi khác và điều làm tôi buồn nhất là dường như cô ấy đã sớm có cảm tình với người kia. Tôi đã cố quên cô ấy đi nhưng tôi lại luôn nhớ về cô ấy vào mỗi lúc rảnh rỗi, những kỉ niệm với cô ấy đã khiến tôi không thể nào xoá đi hình ảnh của cô ấy. Cho đến nay tôi vẫn còn yêu cô ấy tha thiết nhưng chắc là tôi phải quên cô ấy đi thôi. Rồi sẽ có lúc tình yêu sẽ đến với tôi và đến cả với cô ấy nữa. Tôi mong cô ấy sẽ nhận được tình yêu và hạnh phúc từ chàng trai kia.
  9. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Đối với PS, Những khi rời xa bạn rồi tôi mới biết mình đã yêu. .

    Cafe đắng ngắt mà vương nợ
    Khói thuốc cháy môi vẫn còn sầu
    Mắt kia sâu thẳm sao hờ hững
    Thả chút bâng khuâng, giọt nắng đầy.

    Giọt buồn hư ảo sao mà nặng
    Ánh mắt nói gì mãi xa xôi
    Người nhớ mong chi chiều phố vắng
    Thoảng vô tình mắt liếc xa xôi.

    Em đi bỏ lại người mong nhớ
    Bỏ lại khoảng trời mãi xa xanh.
    Mùa Thu mưa quá - già chưa nhỉ?
    Để mắt ai buồn cứ dõi mưa...

    Tia nắng ban đều - chiều mải miết
    Nước mắt ngậm cười hay mưa rơi?
    Gửi thơ theo gió hương hồn ****,
    Vô tình cơn gió cứ vu vơ.

    Theo ngọn gió đưa sầu về lối nhỏ
    Lá rơi buồn dấu bước chân em.
    Chiều nhạt nắng có ai còn dạo bước?
    Để mắt buồn day dứt cả trong thơ ./.
    S S S - nake.....
  10. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    @biggest_bro...
    An tâm mà học. Lớn rồi. Lo cái gì. Cũng bước sang đầu 2x rồi đấy chứ.
    Đừng nhát gái nữa :)... Cứ tạo nhiều mối quan hệ vào, rồi sẽ có lúc cảm thấy mình cần ai, không cần ai. Có gì vương vấn thì cứ bảo tao, nhá


    You only see what your eyes want to seeMadonna Ciccone

Chia sẻ trang này