1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết mình đã chán.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shammy277, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shammy277

    shammy277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết mình đã chán.......

    Theo các bạn thì những dấu hiệu nào là sắp tan vỡ trong chuyện yêu đương??? Mình mới yêu người đó được 8 tháng ngưng gần đây lại có dấu hiệu chán người yêu. Nhân tiện các bạn giúp mình nói câu chia tay với
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    8 tháng cho một mối tình thật ra nó chưa nhiều nhưng cũng đủ để gắn bó với nhau. Cuộc tình nào mà chẳng có những sóng gió, vừa mới một tí đã nghĩ ngay đến chuyện chia tay. Bạn chắc đã yêu nhiều lắm rồi nhỉ hihi. Tình yêu đôi lúc cũng có những điểm rơi (chán người yêu) nhưng sau đó lại đâu vào đấy ngay ấy mà. Đừng đánh mất rồi sau lại ân hận. Chúc bạn sớm vượt qua.
    Yêu anh nhé em???
  3. the_sun_80

    the_sun_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đanh gặp hoàn cảnh tương tự như cô bé đây.Nhưng khác ở chỗ là anh mới yêu được 6 tháng thôi....
    Chán không muôn đi chơi nữa thì nói là bận nhưng chẳng nhẽ nói là bận mãi sao..
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là sự hứng thú về nhau không còn nữa rồi. Đi chơi không muốn, hơi khó chịu khi nhận được sự hẹn hò của người kia, khi ở bên nhau lại nghĩ lung tung (chưa nói đến việc đã nghĩ tới người khác mà chỉ do hết cảm hứng về đối phương thôi đấy)
    Điều này thì tớ lại nghĩ khác bạn VanYeuMinhEm. Vấn đề chán thì không hẳn do thời gian ngắn hay dài, mà vấn đề chủ yếu ở cảm xúc được tạo ra bởi những lần ở gần nhau. Tần suất gặp nhau lại ít phụ thuộc vào độ dài của thời gian, mà phụ thuộc vào cá tính, sở thích, môi trường sống của 2 người. Có đôi thì gặp nhau 3 lần/tuần, đó đôi thì cả tuần, có đôi thì suốt ngày học ùng lớp, chẳng hạn thế....) Chính vì lẽ đó là quan trọng ko phải ngắn hay dài về thời gian mà là do cảm xúc của mỗi người về đối phương thế nào mà thôi. Khi cảm thấy hết hứng thú khi ở bên nhau rồi thì cũng nên xem xét lại tình cảm của mình xem có nhất thời như bạn VanMaiMinhEm nói hay không, hay thực sự chán thật. Nếu thế thì hãy chia sẻ và tìm cách cho đối phương biết về điều đó (tất nhiên không thể nói chi tiết và quá thẳng được nếu muốn nói lời chia tay )
    Ôi, tình yêuuuuuuuuuuuu......................
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ưm
    có nghĩa là bạn hơi thiếu sáng tạo trong tình yêu?..... tình yêu đã tồn tại được tám tháng để rôi bây giờ bạn nói rằng chán người ta 1 cách dễ dàng thế ư?
    Thôi đi !!
    nếu ko biết trân trọng những gì bạn đang có thì sẽ có ngày bạn phải hối hận đấy.....
  6. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc có cảm giác chán trong tình yêu...có thể là do một tác động nào đó..nếu được hâm nóng lại thì tình yêu có thể sống lại...đừng vội vàng chia tay để rồi sau này hối hận là mình vẫn còn yêu cô ấy (anh ấy).
    Tại sao lại có cảm giác ấy ?? Một nguyên nhân rất lớn mà các bạn đang yêu thường gặp phải....đó là khi đã là người yêu thì không cần phải tỏ ra quan tâm tới nhau như khi đang tán tỉnh, không cần phải làm duyên trước mặt nhau như thời gian mới gặp ==> không còn quyến rũ nhau ==> chán. Và đúng là: sáng tạo trong tình yêu rất quan trọng để thấy tình yêu luôn mới, luôn thu hút được người ******** .
    Khi đã lâm vào hoàn cảnh chán nhau thì phải làm thế nào ?? Phải xem là mình đã hết yêu người ta thật chưa ? trong tim mình đã có bóng hình người khác chưa ? Nếu câu trả lời là "chưa" thì các bạn háy ******** yêu sống lại bằng nhiều cách khác nhau, cái ấy dựa vào đầu óc sáng tạo của các bạn . Nếu để một thời gian không gặp nhau cũng hay , để có thể kiểm tra lại tình cảm của mình , và để thay đổi không khí . Nếu câu trả lời là "rồi" thì....."anh (em) không còn thấy yêu em(anh) như ngày đầu gặp gỡ..." ...câu chuyện sẽ rất buồn cho người còn lại đấy .
    trái tim anh dành trọn cho em
  7. sweetmelody

    sweetmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Ban cam thay khong muon gap nguoi ta nua, cam thay that nhat nheo khi di ben canh nguoi do...Cach tot nhat la khong can noi gi khi chia tay, moi nguoi se tu hieu.
    Nhung co be hay nghi ky truoc khi quyet dinh de sau khoi phai hoi tiec !

    ALWAYS LOVE YOU
  8. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là cái qoái gì nhỉ
    Có lẽ mình có thể ví nó như một món ăn,món ăn tinh thần mà con người ko thể sống thiếu tình yêu được phải ko các ban.Nhưng rồi khi có tình yêu rồi thì đến một thờ điểm nào đó ta sẽ có thể nhàn chán với món ăn này và cảm thấy có lẽ là ko còn tình cảm nữa>
    Tại sao lại thế nhỉ
    Ban Thanh... đã nói đến chuyện hâm nóng cho tình yêu phải ko a!cái đó cũng là một khía cạnh của 1 vấn đề và còn một điều nữa đó là tình yêu đã là một món ăn,món ăn tinh thân rồi thì chuyện đổi món cho tình yêu thêm hương vị cũng rất quan trọng đấy chứ.Cái gì mà ăn nhiều quá thì cũng chán,cũng ngấy(có khi còn bội thưc ý)ăn mãi một món ăn thì cũng chán cũng ngấy lắm chứ và tình yêu thì cũng vậy thôi mà,nếu như ta ko chịu đổi món,ko chịu sáng tạo làm mới nó lên thì tình yêu thật là nhàn chán phải ko a.Cũng như nấu ăn thôi,cũng từng đó thứ mà ta biết các sáng tạo,đổi món làm cho món ăn đó tuy rất quen thuộc những cũng rất mới mẻ và dó sẽ làm tăng thêm hương vị cho tình yêu.Cảm giác tình yêu sẽ luôn mới luôn như những ngày đầu vậy thì chán làm sao được trừ khì là bây giờ bạn đã nhận ra rằng mình đã chọn nhầm món hehe.....
    kể ra là cái câu"khi có thì ko biết quý trọng,đến khi mất đi rồi mới thấy tiêc"cũng đúng thật đấycó những thứ quý giá ở ngay bên ta mà ko biết giữ gìn đến khi nó mất đi rồi mới thấy hối tiếc,lúc đó thì quá muộn rôi.........
    Mình cũng từng một lần làm tuột mất một thứ rất quý giá,cảm thấy rất hối tiếc và lắm lúc nghĩ lại cũng thấy mình ngu quá híc híc....
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  9. mybrother

    mybrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không phải bạn chán,mà ngay từ đầu bạn đã ngộ nhận đó là tình yêu.Bạn đã quá vội vàng khi nhận lời yêu người ta.Chứ tình yêu làm sao dễ chán thế.
  10. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    hic..hic... mình đã yêu 6 năm rùi, 4 năm học cùng lớp, như hình với bóng, 2 năm tuy làm khác Cty nhưng ngày nào không gặp là không chịu được.... cũng muốn chán để thử xem yêu người khác cảm giác như thế nào mà mãi không chán cho....hic..hic... làm sao đây ???
    Give Only You

Chia sẻ trang này